CHƯƠNG TRÌNH RỒNG VÀNG XẠO KE
C.B
Đã lâu biến mất với người hâm mộ. Hôm nay chương trình vàng ròng xạo ke lại tái xuất với chủ đề đố vui có thưởng hàng năm.
Chủ đề hôm nay nói về bác hồ, người mà toàn dân ngu trong nước tôn lên làm thánh, làm Phật.
Như chúng ta ai cũng biết trong cuộc đời hoạt động cách mệnh của mình bác đã dùng rất nhiều bí danh như anh Ba bồi bếp, anh Tư, anh Năm, Sáu, Bảy, Tám, Chín và các bút danh khác nhau trong đó nổi bật nhất là bút danh C.B với bài "Địa Chủ Ác Ghê" nhằm nâng cao tinh thần đấu tố của quần chúng nhân dân với tên phụ nữ địa chủ Cát Hanh Long.
Hôm nay chương trình sẽ đón chào ba thí sinh đến từ ba miền của đất nước, miền bắc có thí sinh Hà Nội, miền Trung có thí sinh Đà Nẵng, và miền nam với thí sinh Sài Gòn. Trong ba thí sinh trên ai giải thích được ý nghĩa của chữ C.B mà bác dùng để viết báo trong tấm hình minh họa dưới đây sẽ nhận được phần thưởng giá trị hôm nay...
- Reeennnggggggg - Thí sính miền bắc bấm chuông 'ngay và luôn', giám khảo chỉ tay và nói:- Xin mời em.
- Kính thưa BGK cũng như ban tổ chức, theo em bác muốn ám chỉ... củ khoai của mình to nhất, cho nên C.B là ám chỉ củ bự, nếu không to, bự thì làm sao bác đủ sức phục vụ cho bà Nông Thị Trưng, Nông Thị Ngát, Tăng Tuyết Minh, mấy bà đầm Pháp, Nga và tòi ra mấy thằng con Nguyễn Tất Trung, Nông Đức Mạnh...?
Vị Giám Khảo ngắt lời:
- Tào lao, tào lao hết sức, làm sao đầu óc của em lại có thể suy diễn bậy bạ đến như thế, đây là cuộc thi nghiêm túc chứ có phải nơi chợ búa bụi đời đâu mà phát ngôn bậy bạ như thế, đề nghị mấy đồng chí công an bắt giữ ngay lập tức em này vì hành vi "lợi dụng quyền dân chủ nói xấu lãnh đạo" ngay.
Sau khi em thí sinh Hà Nội bị tó thì em thí sinh Đà Nẵng rụt rè bấm chuông:
- Thưa BGK, theo ý em bút danh C.B của bác hồ có nghĩa là Cô Ba, vì lúc đó miền nam đã sản xuất được xà bông đá Cô Ba cho nên em nghĩ bác lấy bút danh này để khuyến khích người dân giữ gìn vệ sinh thân thể.
- Tào lao nữa, lúc đó bắc nam chia cắt, bác lấy bút danh đó quảng cáo xà bông Cô Ba cũng đâu có mua được? Câu trả lời của em không đúng, em bị loại, thí sinh Sài Gòn có 30 giây để đưa ra câu trả lời, nếu không cuộc thi hôm nay sẽ không có người thắng cuộc.
Thí sinh Sài Gòn căng thẳng tột độ, em lẫm bẩm CB, CB là gì? Cậu Bẩy, Con Bò, Cái Bô, Cái Bánh, cái gì ta...; đến giây thứ 29 một tíc tắc trước khi hết giờ em bật dậy hét lớn CB là: Cùi Bắp.
Vị giám khảo hỏi lại:
- Em có chắc Cùi Bắp là đáp án cuối cùng của em?
- Dạ Cùi Bắp chính là câu trả lời cuối cùng của em - Thí sinh SG trả lời.
Hoan hô, em chính là người duy nhất đã giải đúng nhất câu hỏi, bởi vì không cùi bắp thì làm sao bác có thể giết chết người đã đóng góp hàng trăm lượng vàng cho mình? nếu không cùi bắp thì làm sao bác lại bịt râu đi xem đàn em giết chết bà Cát Hanh Long, bác chính là đảng viên cao cấp nhất, cùi bắp nhất của đảng chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin kính mời đồng chí Võ Văn Thưởng, nguyên trưởng ban Chuyên Láo Trung Ương lên khán đài trao tặng bằng khen và giải thưởng 50 triệu đồng cho em...
C.B
Đã lâu biến mất với người hâm mộ. Hôm nay chương trình vàng ròng xạo ke lại tái xuất với chủ đề đố vui có thưởng hàng năm.
Chủ đề hôm nay nói về bác hồ, người mà toàn dân ngu trong nước tôn lên làm thánh, làm Phật.
Như chúng ta ai cũng biết trong cuộc đời hoạt động cách mệnh của mình bác đã dùng rất nhiều bí danh như anh Ba bồi bếp, anh Tư, anh Năm, Sáu, Bảy, Tám, Chín và các bút danh khác nhau trong đó nổi bật nhất là bút danh C.B với bài "Địa Chủ Ác Ghê" nhằm nâng cao tinh thần đấu tố của quần chúng nhân dân với tên phụ nữ địa chủ Cát Hanh Long.
Hôm nay chương trình sẽ đón chào ba thí sinh đến từ ba miền của đất nước, miền bắc có thí sinh Hà Nội, miền Trung có thí sinh Đà Nẵng, và miền nam với thí sinh Sài Gòn. Trong ba thí sinh trên ai giải thích được ý nghĩa của chữ C.B mà bác dùng để viết báo trong tấm hình minh họa dưới đây sẽ nhận được phần thưởng giá trị hôm nay...
- Reeennnggggggg - Thí sính miền bắc bấm chuông 'ngay và luôn', giám khảo chỉ tay và nói:- Xin mời em.
- Kính thưa BGK cũng như ban tổ chức, theo em bác muốn ám chỉ... củ khoai của mình to nhất, cho nên C.B là ám chỉ củ bự, nếu không to, bự thì làm sao bác đủ sức phục vụ cho bà Nông Thị Trưng, Nông Thị Ngát, Tăng Tuyết Minh, mấy bà đầm Pháp, Nga và tòi ra mấy thằng con Nguyễn Tất Trung, Nông Đức Mạnh...?
Vị Giám Khảo ngắt lời:
- Tào lao, tào lao hết sức, làm sao đầu óc của em lại có thể suy diễn bậy bạ đến như thế, đây là cuộc thi nghiêm túc chứ có phải nơi chợ búa bụi đời đâu mà phát ngôn bậy bạ như thế, đề nghị mấy đồng chí công an bắt giữ ngay lập tức em này vì hành vi "lợi dụng quyền dân chủ nói xấu lãnh đạo" ngay.
Sau khi em thí sinh Hà Nội bị tó thì em thí sinh Đà Nẵng rụt rè bấm chuông:
- Thưa BGK, theo ý em bút danh C.B của bác hồ có nghĩa là Cô Ba, vì lúc đó miền nam đã sản xuất được xà bông đá Cô Ba cho nên em nghĩ bác lấy bút danh này để khuyến khích người dân giữ gìn vệ sinh thân thể.
- Tào lao nữa, lúc đó bắc nam chia cắt, bác lấy bút danh đó quảng cáo xà bông Cô Ba cũng đâu có mua được? Câu trả lời của em không đúng, em bị loại, thí sinh Sài Gòn có 30 giây để đưa ra câu trả lời, nếu không cuộc thi hôm nay sẽ không có người thắng cuộc.
Thí sinh Sài Gòn căng thẳng tột độ, em lẫm bẩm CB, CB là gì? Cậu Bẩy, Con Bò, Cái Bô, Cái Bánh, cái gì ta...; đến giây thứ 29 một tíc tắc trước khi hết giờ em bật dậy hét lớn CB là: Cùi Bắp.
Vị giám khảo hỏi lại:
- Em có chắc Cùi Bắp là đáp án cuối cùng của em?
- Dạ Cùi Bắp chính là câu trả lời cuối cùng của em - Thí sinh SG trả lời.
Hoan hô, em chính là người duy nhất đã giải đúng nhất câu hỏi, bởi vì không cùi bắp thì làm sao bác có thể giết chết người đã đóng góp hàng trăm lượng vàng cho mình? nếu không cùi bắp thì làm sao bác lại bịt râu đi xem đàn em giết chết bà Cát Hanh Long, bác chính là đảng viên cao cấp nhất, cùi bắp nhất của đảng chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin kính mời đồng chí Võ Văn Thưởng, nguyên trưởng ban Chuyên Láo Trung Ương lên khán đài trao tặng bằng khen và giải thưởng 50 triệu đồng cho em...
Gửi ý kiến của bạn