Thái Văn Đường
Sĩ quan công an, đảng viên cộng sản, thượng úy Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn Khỉ), sinh năm 1987. Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình cách mạng có truyền thống chống Mỹ, ở tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, nơi Đất thép thành đồng.
Hồi nhỏ, anh rât siêng học và luôn được giấy khen "Cháu ngoan bác Hồ". Theo lý tưởng cộng sản, Tuấn khỉ vào ngành công an, làm cán bộ Đội Cảnh Sát Thi Hành Án Hình Sự - Hỗ Trợ Tư Pháp - Nhà Tạm Giữ, Công an Quận 11, TpHCM.
Tết Canh Tý, Tuấn thay đồ công an, mặc thường phục về nhà chơi bài tài xỉu. Chơi bài, đá gà cũng là nghiệp vụ của ngành công an hình sự. Tuy nhiên, lần này, Tuấn Khỉ thua cháy túi. Lúc ra về, Tuấn mới tỉnh táo khi nghĩ ra mình bị mấy tên kia chơi gian. Đó là hột xí ngầu của Trung Cộng có gắn điều khiển từ xa.
Tuấn bèn chạy xe về cơ quan lấy súng AK và vài băng đạn, xuống sòng bài để làm theo lời bác Hồ dạy.
Sòng bài vẫn chưa tan. Tuấn hô to "Hồ Chí Minh muôn năm" và lia súng AK bắn 6 phát đạn vào thế lực thù địch.
Tại hiện trường vụ án, thế lực thù địch của thượng úy đảng viên cộng sản Lê Quốc Tuấn gồm có:
1/ Vương Ngọc Hưng, sinh năm 1990.
2/ Lê Tấn Long, sinh năm 1974.
3/ Lê Thành Trung, sinh năm 1992.
4/ Huỳnh Ngọc Minh Tùng, sinh năm 1985.
5/Trần Văn Thanh, sinh năm 1987. Đang cấp cứu.
6/ Một con bò, sinh năm 2016, không phải loại bò đỏ đồng chí của Tuấn, mà là bò thật.
Tài thiện xạ của lòng yêu đảng, căm thù giặc. Sáu viên đạn, Tuấn bắn không trật phát nào.
Bắn xong tên Tuấn lấy xe SH của nạn nhân Long chạy đến xã Trung An. Xe sắp hết xăng nên Tuấn bỏ xe SH và cướp xe Nouvo V của 1 phụ nữ và tẩu thoát.
Quá nửa đêm, khoảng 02h sáng 30/01/2020, tại Tỉnh Lộ 15, cũng nơi Đất thép thành đồng, có một người dùng súng bắn chết anh V.C.T để cướp xe. Cũng bằng 1 phát đạn và đầu đạn AK tại hiện trường được giám định cùng súng AK của Tuấn lấy trong cơ quan công an để thi hành nhiệm vụ.
Án mạng quá kinh khủng, các đồng đội phải truy nã đồng chí của họ. Một lực lượng công an đông đảo tỏa xuống Đất thép thành đồng.
Lệnh từ Bộ ban ra, các đồng chí công an được quyền bắn chết đồng chí công an Lê Quốc Tuấn.
Đêm nay, lực lượng công an đã bao vây toàn khu Đất thép Thành Đồng. Tuy nhiên, Tuấn khỉ sinh ra và lớn lên tại Củ Chi, thông thuộc địa hình. Có nhiều khả năng sau:
1. Có thể Tuấn đã đi theo hướng qua Campuchia. Bởi vì bất kỳ dân cờ bạc nào cũng đều thông thuộc đường rừng sang các casino vùng biên giới Campuchia đánh bạc.
2. Có thể Tuấn vẫn còn trong rừng tràm, gần mé sông. Khả năng này được bên công an xác định như vậy nên đem quân tới bao vây. Nhưng cá nhân tác giả cho rằng tên Tuấn đã trốn khỏi rừng tràm vì... từ hôm qua tới giờ, Tuấn khỉ ở trong rừng tràm, lấy gì mà ăn. Đói thấy mẹ mà không đem theo đồ ăn, thì hắn ta phải đi sang nơi khác hoặc trốn sang tỉnh khác rồi.
3. Với tính kiên cường bất khuất dân Củ Chi, khả năng nữa là Tuấn khỉ chui xuống địa đạo để tiếp tục kháng chiến theo truyền thống chống Mỹ cứu nước.
P/s: Vụ án vẫn còn tiếp diễn.
Nguồn FB. Việt Lê Quốc