‘Tiên học bác - Hậu học đảng’

02 Tháng Mười Hai 20183:57 CH(Xem: 8442)

                                     ‘Tiên học bác - Hậu học đảng’  

47256605_2302153253397648_3812753141376483328_n




Tư Bến Nghé



   Nền giáo dục xã hụi chủ nghĩa, của nhà nước An Nam cộng, hổng nghe thầy dạy trò học được cái gì tốt, mà chỉ nghe toàn là chuyện ngoài đường trong lớp, trai gái trò đánh nhau, thầy trò cũng đánh nhau như trên võ đài, cô giáo bắt trò uống nước giẻ lau bảng, phạt nhằm trò có cha làm lớn cô giáo bị bắt quỳ, giờ nghỉ trưa các cô giáo  đi nhà nghỉ cùng côn an phường, hiệu trưởng mua dâm nũ sinh, thầy cùng trò gái xem điểm trong toilette… có chuyện mới đây, có chuyện đã  từ nhiều năm trước còn nguyên.

Cứ nghĩ theo thời gian ngày phải khá hơn, cái xấu phải được đào thải, để còn góp mặt với thế giới văn minh, nhứt là trong môi trường xã hội ngày càng mở rộng, hổng dè cứ rúc vô hang Pắc bó mà sống ên riêng mình, rồi như loài nhơi lại tự sướng với cái quá khứ vàng son (xạo ke) mà cho mình là duy nhất đúng, là đỉnh cao thời đại. Đã lâu RFA 21/04/2014 nói lên chuyện nữ sinh viên sư phạm Đà Nẵng để ‘tồn tại’, hàng đêm ra đường Trường Chinh đón khách, và có cả đứng ngay trước cổng trường sư phạm (459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu), nay vẫn vậy.

Phải mần đĩ là cái hổng ai muốn, và nghèo là cái cứ hổng muốn mà được đâu, thấy ra đây là bước đường cùng vô kế khả thi, của các cô sinh viên sư phạm nhà nghèo đáng thương… Cá nhân con người trong xã hội thật nhỏ nhoi, chỉ là một trong muôn triệu, bị chi phối bởi tập thể, nếu đó là chế độ tốt thì trong bế tắc, còn có thể tìm ra phương cách giải quyết, chứ gặp phải nhà nước khốn nạn, thì bị rơi vô vũng bùn là chuyện hổng lạ. Bài báo nói các cô mần đĩ hổng chỉ cho cuộc sống hôm nay, mà còn là dành để ngày mai ra trường có cái bôi trơn mua lấy một công việc!

Nữ sinh viên bán thân để tồn tại https://www.rfa.org/.../students-became-hookers-4-surviving: SV nào chọn ngành sư phạm đều ý thức được rằng đây là ngành có nhiều tiêu cực thuộc vào bậc nhất (VN), tương lai của sinh viên sư phạm hầu như mịt mù. Cho thấy vấn đề từ đâu mà có, chế độ xã nghĩa tốt hay xấu, bài báo RFA còn cho biết thêm: Không riêng gì đại học sư phạm, hầu như mọi trường đại học ở Đà Nẵng nói riêng và một số thành phố lớn nói chung đều có nhiều nữ sinh viên chọn việc bán dâm bằng nhiều hình thức để cứu quá trình học tập của họ.

Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, sống trong chế độ xã nghĩa lâm cảnh khốn cùng mới biết! Trong câu chuyện lần trước ‘cội nguồn’, Tư tui có kể lại lúc ra khỏi tù, Tư tui đã phải ngụp lặn tận đáy thiên đàng xã nghĩa, mần dân lậu thành Hồ bảy năm. Những gì chứng kiến trong thời gian đó quá đủ để viết đôi ba cuốn sách, kể lại cảnh lâm ‘bước đường cùng’ của người dân lậu, họ đủ dạng từ những người bỏ trốn vùng kinh tế mới, đến những kẻ hổng một miếng giấy tùy thân như Tư tui, họ mần đủ nghề, đàn ông bốc xếp, xe thồ, đàn bà bán rong, mần đĩ.

Chỉ chế độ ưu việt xã nghĩa mới có chuyện nực cười, tận đáy xã hội vậy mà họ lại đầy chữ nghĩa, gặp kẻ có vài chứng chỉ đại học (chế độ cũ) là thường, nhưng chữ nghĩa ích chi thời buổi bác, và đúng hơn nữa là trí thức lúc đó hổng bằng cục phân (Mao). Trong một xóm đen, Tư tui gặp lại cô học trò xưa dạy tại nhà… Hai mươi năm xa cách từ ngày Tư tui đi lính, còn cô bước chân vào đại học, gặp lại anh giáo ngày nào nay là cu li, còn cô học trò năm xưa nay mần đĩ, chồng con vượt biên mất tích, cái nghiệt ngã khốn nạn của chế độ, đã đẩy cô vô bước đường cùng.

Rành chế độ tốt xấu, hơn ai hết vẫn là các tay quan đỏ? Cán ngọng bộ giáo dục (Phùng Xuân Nhạ), giải quyết chuyện bán dâm bằng dự thảo: Sinh viên sư phạm bán dâm đến... lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học, dự thảo công khai lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử, kéo dài cho đến hết ngày 26.11.2018, nhưng bị dư luận phản ứng mà văn bản đã phải rút lại hôm 29/10/2018… Dù cho là đã rút, nhưng cái đáng nói, trong đầu họ cho phép cô giáo tương lai được bán dâm ba lần, đó là cái thực tế đốn mạt của ngành sư phạm xã nghĩa, cô giáo bị đánh đồng với gái mại dâm.

Cho bán dâm ba lần, cũng hổng giải quyết được tình trạng bế tắc cho các nữ sinh viên nhà nghèo! Đã hơn bốn chục năm gọi là thống nhất hòa bình, chắc chắn hổng còn vì tàn dư Mỹ Ngụy để đổ thừa, vậy có phải vì chế độ xã nghĩa khốn nạn thúi nát, mà nền giáo dục đã hết thuốc chữa. Nhưng cái miệng tên Trọng Lú vẫn ong óng: Nền giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ… Và Phùng Xuân Nhạ về hùa ca ngợi đảng rằng: Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước.

Xí gạt dân là nghề của đảng Ba Đình, chúng nói học tập theo gương bác vỹ đại. Hỏi chúng học được gì ngoài cái trò gian dối, còn con nít như tờ giấy trằng, được nhồi nhét cái gọi là năm điều bác dạy, thì nay thời đại thông tin, xét lấy nơi bản thân con người bác là người dạy, trớt quớt hổng có được lấy được một điều mần vốn. Đây chân dung bác: bác giết dân vô tội cải cách ruộng đất, bán biển đảo cho giặc Tầu, hổng khiêm tốn tự mình viết sách khen mình, hổng thật thà bịt râu coi đấu tố Nguyễn Thị Năm mà nói hổng biết… Và nhất là ăn cắp văn thơ người khác.

Vĩ đại của bác được hửi hơi Stalin Mao mà còn tệ vậy, thì cái đám kế thừa, xếp hàng đứng sau đít bác chỉ nghe hơi của bác, thì chúng còn tệ lậu thê thảm đến mức nào… Nói chung nơi bác có gì rớt thì lũ Ba Đình lượm hết và truyền cho đám đàn em, vậy nơi trường học lẫn trường đời cái kết của ‘học tập và noi gương bác Hồ vĩ đại’, là cái đất nước dân tộc này nát như cám, bởi học và truyền nhau cái gian trá. Chuyện hổng phải chỉ người đứng ngoài mới thấy rõ, mà ngay chúng vì cùng đắp chung chăn rận với nhau cũng đã nhìn ra, đó là chuyện báo Tuổi trẻ Cười!

Dân xã nghĩa, chắc hổng một ai là hổng biết tờ báo Tuổi trẻ, bổng dưng lột áo bộ giáo dục cho thiên hạ coi lưng, bằng một cái tranh biếm họa, trên trang phụ bản Tuổi trẻ Cười 15/11/2018. Đây có là chọc nhột hay hôn hổng biết, chứ theo Tư tui cái này hổng chừng nói như Trọng Lú từng nói, là hổng loại trừ thế lực thù địch bôi lọ nền giáo dục của đảng ta, đã nhân ngày nhà giáo xã nghĩa 20/11, cười nhạo cái lối giáo dục kịch cọt mần tuồng. Cười cái gọi là ‘hoạt động dự giờ’, do mấy cái đầu trong bộ GD&ĐT, lũ thiếu chữ nghĩa nhưng nhiều trò khỉ bày ra!

Dự giờ có thể hiểu là, thầy cô vô ngồi coi một giáo viên khác đứng lớp, dự giờ được bộ GD&ĐT xã nghĩa cho là việc làm hết sức thiết thực, có đồng nghiệp đến dự giờ, cả thầy lẫn trò học hành sôi nổi hơn, thầy chuẩn bị bài kỹ hơn, trò học nghiêm túc hơn, còn giáo viên đến dự giờ sẽ học được kinh nghiệm từ đồng nghiệp (?!). Đó là trên lý thuyết, còn thực tế thì tiết dự giờ đều được cho biết trước, để thầy cô và học trò lớp đó cùng nhau tập tuồng, sao cho tất cả đối đáp đều đúng kịch bản, cái hay của bức biếm họa là cô giáo khen: Tốt lắm, các em… Diễn tốt lắm!

Tóm lại tiết dự giờ: Thầy cô, học trò tất cả vào vai diễn. Mà thầy cô đã phân vai từng học trò với từng câu hỏi, hướng dẫn giơ tay lúc nào, phát biểu ra sao, thầy cô chỉ đứa nào là đứa đó ‘action’. Ngay từ trên ghế nhà trường đứa trẻ đã tham dự trò chơi lớn: Đóng kịch để sống đẹp ý đảng. Một giáo viên quận Thanh Xuân (Hà Nội) người còn chút tự trọng, cho tiết dự giờ là giờ học không cảm xúc, giáo dục hình thức, cô giáo này thấy mình giả dối, có lỗi với học trò, nhưng không thể làm khác được: Tiết dự giờ mà bị đánh giá không đạt, sẽ bị nhắc nhở, trừ điểm thi đua.

Mần tuồng diễn kịch là để bày hàng, có cớ cho Trọng Lú khoe, nhờ có đảng và nhà nước, dân xứ xã nghĩa đều được đi học 100% (cả con nít mới đẻ): Từ một đất nước hơn 90% người dân mù chữ, đến nay, tổng số dân ta bây giờ là 94 triệu người đi học, trình độ khác xa ngày xưa. Trình độ giáo dục khác ngày xưa cái đó Lú nói đúng, báo mới đăng một cô giáo tại Trường THCS thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), đuổi một học sinh ra khỏi lớp, vì tía má nó là thợ hồ và bán rau ngoài chợ, hổng vậy thôi mà cô còn vả tét miệng, gãy răng một học sinh khác.

Cả một cái bộ giáo dục mánh mung hơn cả phường chợ trời, kiếm mọi cách để in sách và bán sách cốt sao ép phải mua để bán được sách, ngày nay, mỗi học sinh đi học phải mua hàng chục cuốn sách, có những cuốn vì có bài tập in sẵn làm trong đó với phần câu hỏi, bài tập buộc học sinh phải ghi chép, hoặc điền vào chỗ trống ngay trên sách, nên chỉ dùng được một lần. Cứ tính mỗi năm nhà xuất bản, bán ra cả trăm triệu bản rồi năm sau bỏ đi, cái lối ra sách như vậy thấy rất rõ, đã có sự cấu kết giữa lợi ích nhóm cùng bộ phận soạn sách! 

Đó là cái mánh lóc thịt trẻ nít mà ăn, nhưng có ăn cũng thì cũng vừa phải thôi, có đâu năm nào cũng cải biên chút đỉnh để bắt mua sách mới, còn không thì nội dung vẫn y chang như trước, nhưng thay bìa, tăng giảm khổ sách… Rồi phòng giáo dục chỉ thị cho hiệu trưởng, thầy cô phải chấp hành, rõ ràng cả một đường dây móc túi cha mẹ học sinh. Tức nước vỡ bờ, người dân yêu cầu công khai hóa vấn đề in sách giáo khoa, hổng thể để mãi tình trạng chạy theo nhóm lợi ích khi in sách, cũng như hổng phải muốn dạy con người ta cái gì cũng được.

Giáo dục xã nghĩa là vậy! Từ bộ trưởng ngọng (Phùng Xuân Nhạ), bộ vó hổng khác gì một thằng du côn, còn ăn nói thì như đứa té giếng, đến cô giáo chỉ vả có một cái, mà học trò sặc máu gãy răng, thì cô giáo này nên điều về bộ, mần vệ sĩ cho bộ trưởng giáo dục nói ngọng… Thiệt là rầu, xin hỏi đây là thứ giáo dục gì mà Trọng Lú hả hê, hay Lú vừa bụng vì đó là thứ giáo dục: Tiên học bác, hậu học đảng.

 

                              

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Năm 201510:09 CH(Xem: 10045)
kể từ khi bác đi xa, chúng con không còn nghe được tiếng nói ấm áp trọ trẹ xứ Nghệ của bác, nhưng nhờ công giáo dục vô cùng to lớn của bác đã đào tạo ra hàng loạt học trò xuất sắc cho nên các vị đó thay bác tiếp tục điều hành công cuộc cưỡng chiếm miền nam thành công và ngày hôm nay chúng con đã hoàn thành cuộc cách mạng giai cấp, bọn địa chủ, phú hào đào tận gốc, trốc tận rễ đã hoàn toàn biến mất trên đất nước ta, thay vào đó là giai cấp mới, giai cấp của những kẻ có quyền, tiền : tư bản đỏ
22 Tháng Tư 201511:14 SA(Xem: 10006)
thường xuyên, nên công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đối với thủ quỹ dự án của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sóc Sơn chưa thật sát sao. Lợi dụng sơ hở đó, từ tháng 1 đến tháng 8-2008, Nguyễn Thị Thanh Mai đã nhiều lần “thụt két” cơ quan với tổng số tiền hơn 555 triệu đồng để chi dùng vào mục đích cá nhân.
07 Tháng Tư 20155:41 CH(Xem: 13954)
lý do vì sao csvn không muốn đa nguyên đa đảng bởi vì nếu có đảng phái đối lập thì những tài sản bất chính của bọn chúng sẽ bị phanh phui !
06 Tháng Tư 201510:33 CH(Xem: 15055)
nhất là trong cung cách suy tôn Hồ Chí Minh, kể cả đám táng, cái xác thối nằm ở Ba Đình và những tuyên truyền lố lăng coi thường dư luận trong và ngoài nước, đặc biệt là việc phung phí công khố quốc gia để bảo quản suốt mấy chục năm qua cái xác ướp của Hồ, rồi còn lập chùa, đúc tượng đồng mạ vàng thật để Hồ chểm chệ ngồi ngang hàng với Phật-Thánh và Quốc Tổ Hùng Vương, hiện nay diễn ra khắp nước mà lố lăng nhất là đám phường chèo đang bày trò khỉ đột tại một ngôi chùa quốc doanh trong tỉnh Bình Dương. Do trên dân chúng VN lại hát: ‘Ba Đình còn gấp chục lần, Dân đen gãy cổ, mát thân cụ Hồ.’
06 Tháng Tư 20158:04 CH(Xem: 12949)
05 Tháng Tư 201511:03 CH(Xem: 24864)
các đồng chí tham nhũng cũng vừa vừa thôi,ăn cở này này.....
04 Tháng Tư 201512:02 CH(Xem: 12093)
30 Tháng Ba 201510:54 CH(Xem: 14192)
30 Tháng Ba 201510:38 CH(Xem: 11532)
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung