THÀNH HỒ MẬT NGHỊ
Ngụy@21
Chuyện lão Lú phát động chương trình nhúm lửa diệt giòi đang ì xèo tại vương quốc Mù, từ bọ trưởng, thú trưởng cho đến những thằng đào thoát ra nước ngoài cũng bị lụm về cho vô bếp làm cho bàn quan nhà Sản thất kinh hồn vía, chúng thi nhau lủi như những con dế nhủi hòng tìm đường thoát thân nhưng chạy đâu cho thoát khi lão già đã bày binh bố trận thiên la địa võng, trên trời thì cấm xuất cảnh, còn dưới đất thì cho an ninh, côn đồ, dân phòng bao vây đêm ngày…
Nào là Đinh bọ trưởng ông quan có cái mũi thính như loài chó chỉ cần ngửi nhựa đường là biết ngay chất lượng cho đến Ba Ếch thú y, thằng gỡ lịch thằng đang run như cầy sấy, mẹ kiếp, nói gỡ chứ bác Lú nhà ta mà leo lên ngôi cửu trùng thì hắn ta lại giở trò là chết cả nút.
Đám nam bộ không biết ní nuận hoang mang tột độ, cựu thái thú thành Hồ Lê Thanh Hợi ngày đêm niệm Phật đon ren dò xét tình hình, anh Ba Chạy thì chạy làng xin cáo lão từ quan, chị Nguyễn Thị Pink thì lặn sâu không dám sủi tăm, các tên ăn theo nói leo như Lê Củ Năng, Tan Thành Shit tuyệt không dám ho lấy một tiếng, bác Lú mà quở đến thì có mà tan xương, một thằng phó chủ tịt đã lên mâm rồi đó không thấy sao…
Nói vậy chứ cánh nam bộ vẫn còn mạnh lắm, anh Tư Sâu vẫn còn nằm nhà ca vọng cổ, cựu tể tướng Ba Ếch vẫn còn…rung chân…đánh bò cạp ở nhà cho nên các đồng chí con vẫn còn mạnh miệng chém gió để khỏa lấp cái tội nhúng chàm trong dự án Đông Tây xà xẻo tiền ODA của thằng Nhật, vẫn đếm tiền lãi trong nhà băng của mình khi duyệt 32 héc ta đất công không qua thẩm định, dù rằng dự án đã bể bạc nhưng cái nguyên tắc luật rừng xứ này là không có…refund, thành ra nếu có lỡ ngu trao tiền thì tiền mất tật mang là cái chuyện bình thường.
Tất cả các đồng chí cánh nam bộ đều chú tâm vào diễn tiến thời sự trong nước đặc biệt là những dự án liên quan đến thời gian mình còn tại chức, Lê Thanh Hợi ngày nào cũng căng mắt theo dõi các bản tin về dự án Thủ Thiêm, cái dự án mà y đã dùng quyền lực của mình để cướp đoạt đất đai của dân nghèo, sau khi dư luận ì xèo thì hắn chỉ đạo đám đàn em bên dưới dấu cha đi cái bản đồ quy hoạch, hắn tính giả mù sa mưa nhằm phi tang chứng cứ, còn những lô đất mà hắn chiếm được thì đã được sang tên cho con cháu chút chít trong nhà, thế nhưng nghe đâu bác Lú phen này quyết tâm làm trong sạch bộ máy chỉ toàn giòi bọ của mình cho nên hắn cũng teo lắm, ngày ngày ăn chay niệm Phật cầu trời cho thoát khỏi con truông này.
Móc con á lồ ra Lê Thanh Hợi bấm nút:
- á lố, á lồ, Nhẫn Tâm đó hả em, vụ anh nhờ em định hướng dư luận Thủ Thiêm đến đâu rồi, sao xây nhà hát dân nó chửi quá hả, coi mòi không xong hả, chúng nó biểu tình la lối om xòm thì em phải dẹp đi chứ để lan đến triều đình là chết anh; mà trạng chết thì chúa cũng băng hà đó nhớ nhé em…
Nhẫn Tâm nói gì đó trong cái a lô không ai rõ nhưng mặt của Lê Thành Hợi cùng bộ chỉ huy nhẹ Ba Chạy, Củ Năng, Thị Pink ai ai cũng hằn nên nét đăm chiêu…
- Thì em phải làm mọi cách để xây cho bằng được nhà hát, trước là chuyển tội của anh thành công, nhờ có anh ra tay cưỡng chế thu hồi cho nên đảng ta mới có đất để xây nhà hát, mà khi có quỹ đất dồi dào như thế thì đảng đâu nỡ lòng nào mà bắt tội anh em mình…
Bà Nhẫn Tâm líu lo gì đó trong điện thoại không ai được rõ nhưng sau đó anh Lê Thanh Hợi túm lại:
- Nếu không xây được nhà hát thì triển khai qua dự án 2, xây khu tưởng niệm cha già dân tộc, bảo đảm với em khi dùng chiêu này thì toàn dân hết dám hó hé, còn cái đám Ba Ke biết ní nuận ba xạo nhà chúng nó cũng câm mỏ tịt ngòi, đố cha thằng nào dám đụng đến hình ảnh của boác, anh thách luôn cả lão Lú đấy…em nói sao, xây khu tưởng niệm lấn vô mấy lô đất của anh em mình hả, không sao; em cứ cho triển khai thi hành, anh còn để dành mấy lô sát bờ sông ngó qua Sài Gòn, nếu em thành công thì cũng có phần trong đó không thiệt đâu mà sợ, ờ zậy nghe, cứ thế mà làm…
Tắt điện thoại, Lê Thanh Hợi khoan khoái nhìn lũ đàn em:
- Tụi bây thấy không, bản lĩnh chính trị của tao đâu có tầm thường, phen này để xem lão Lú làm gì được, không chừng lão phải muối mặt trao cho tao huân chương Hồ Chó Mèo hạng Nhất cũng không chừng.
Đám Ba Chạy, Củ Năng, Thành Shit, Thị Pink vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, thật không ai cao kiến hơn anh Hợi, chả bù anh đã từng leo đến chức ủy viên Bộ Chính Trị đó sao, anh Hợi mà thoát thì đám mình cứ gọi là ung dung mà thụ hưởng tài sản của cải bất chính chất dấu bấy lâu nay.
Ngay hôm sau Bà Nhẫn Tâm ra thông báo đếch thèm xây nhà hát giao hưởng hay giao hợp gì sất, đất Thủ Thiêm sẽ được dùng làm…khu lưu niệm già Hù để thể hiện…tình cảm của người dân miền nam đối với bác, bà nghĩ bụng gì chứ tình cảm với bác lúc nào không ở trong tâm trí người miền nam, mẹ kiếp đ… có bác trong túi là đ….dám ra đường, bác có mặt trên khắp tờ giấy Việt Nam Đồng mà lị…
Tối đấy trong giấc ngủ Lê Thành Hợi ú ớ khi mơ thấy một quái nhân dị dạng, hình dạng ốm tong ốm teo như loài ngạ quỷ, y đội trên đầu một cái bồn cầu khổng lồ trong đó một giọng nói xứ Nghệ vang vang:
- Mồ tổ cha mi, tau chết từ đời tám hoánh nào rồi, mắc cái gì mà mi cứ đào mồ cuốc mã tau lên để toàn dân chửi sấp mặt, giờ tau phải úp mặt vào cầu tiêu đây nì…
Hoảng hốt giật mình choàng tỉnh Lê Thanh Hợi cứ mãi băn khoăn suy nghĩ: bà mẹ nó, giọng nói này của ai mà sao thấy quen quen…!