Trong một bài bình luận trên tờ báo mạng pravda.sk ra ngày 7/8/2018, Ngoại trưởng Lajcak của Cộng hòa Slovakia viết nguyên văn như sau: Không còn hoài nghi rằng kết luận của các nhà điều tra Đức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là nghiêm trọng và cho thấy một sự nghi ngờ rất lớn về sự đúng đắn của thông tin do phía Việt Nam cung cấp cho đến nay.
Vụ việc đã gây ra những căng thẳng nghiêm trọng trong quan hệ Slovakia-Việt và Đức-Việt, nhưng may mắn không (chưa) gây căng thẳng trong quan hệ Slovakia-Đức, tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả mọi thứ được in trên báo là đúng sự thật, hoặc đã đủ để chúng tôi đưa ra tòa án. Cho đến chừng nào vụ việc này chưa được kiểm tra kỹ lưỡng và các chi tiết chưa được làm rõ, thì chúng tôi không thể dựng lên giá treo cổ được.
Đó là cái hậu quả chuyện Trọng Lú, cho một lúc vừa bộ trưởng vừa hai trung tướng côn an cùng chín mật vụ xã nghĩa sang tận Berlin nước Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh (TXT), đưa sang Blatislava, Slovakia, và dùng một phi cơ của Slovakia để chở TXT. Tòa Thượng thẩm Berlin đã đưa ra các nhân chứng, khai báo về việc nhóm mât vụ Việt Nam bắt cóc TXT tại Berlin ngày 23/07/2017, sau đó TXT đã bị đưa đến khách sạn Boris của Chính phủ Slovakia, để chuyển tiếp lên chuyên cơ của nước này, cùng Tô Lâm bay từ Bratislava sang Moscow hôm 26/07/2017.
Nhà nước Đức chỉ đích danh chủ chốt ra lệnh là Nguyễn Phú Trọng, bí thư đảng An Nam cộng, trung tướng côn an Đường Minh Hưng người trực tiếp điều hành vụ bắt cóc TXT tại Berlin đưa sang Bratislava, và cuối cùng thượng tướng bộ trưởng côn an Tô Lâm, từ Slovakia áp tải TXT về VN. Do Đường Minh Hưng, tổng cục phó an ninh bộ côn an xã nghĩa, vi phạm luật pháp Đức, nên đã bị tòa án Đức công bố lệnh truy tố, và báo chí Đức đã đặt câu hỏi: Chính phủ Slovakia đã đóng vai trò gì trong vụ bắt cóc TXT từ Berlin đưa về nước hồi mùa hè năm ngoái?
Nay về phía Slovakia, như lời Ngoại trưởng Miroslav Lajcak cho biết, nếu nhà nước An Nam cộng, không cung cấp cho Slovakia những bằng chứng, cho thấy kết luận của các nhà điều tra Đức là hổng đúng sự thật, thì Slovakia buộc phải quyết định: Giảm đại diện ngoại giao của Slovakia tại Việt Nam… Điều này có nghĩa là tại thời điểm này chúng tôi không có Đại sứ tại Việt Nam, và chúng tôi thậm chí không có kế hoạch bổ nhiệm một vị Đại sứ đến Hà Nội. Đây là một bước rất nghiêm trọng trong thực tiễn ngoại giao… Và nó không phải là bước duy nhất!
Bộ Ngoại giao Slovakia cũng tuyên bố rằng sẳn sàng có những biện pháp mạnh mẽ hơn nếu vụ việc được xác định rằng phía Việt Nam đã lợi dụng Slovakia. Thời gian qua Thủ tướng Slovakia là Peter Pellegrini, cũng như Robert Kaliňák cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia, vẫn một mặt bác bỏ mọi liên quan đến vụ bắt cóc TXT, nhưng những lời khẳng định không liên quan của cả hai, xem ra không giảm được hậu quả nghiêm trọng, về sự mất tin tưởng trong quan hệ giữa Slovakia và Đức, như sự lo ngại của Andrej Kiska, Tổng thống nước Cộng hòa Slovakia!
Câu chuyện phải nói kỳ này: Đảng côn đồ! Đó là chuyện Trọng Lú cho mật vụ sang Đức bắt cóc TXT, một con ruồi xanh tham nhũng hàng chục ngàn tỷ đồng bay thoát được sang Đức, nếu TXT chỉ tham nhũng, thì đâu khác gì hàng bày đàn cán đỏ ăn no hạ cánh an toàn nơi xứ người. Chuyện Lú nổi giận muốn trị tội cho bằng được, chỉ vì TXT tố Lú chẳng trong sạch gì, lại cung cấp chi tiết cho blogger Người buôn gió, viết chuyện Lú nhận hai căn nhà Ciputra, và tượng Hồ vàng ròng 50 ký của Formosa. Nên chuyện đã xảy ra là TXT đã bị bắt về để trả thù!
Thấy ra Lú hổng có bản lĩnh, bị chọc tức rồi mần bậy để thoả cái tự ái của kẻ tiểu nhân, lại thêm cái kiêu căng mà Lú đã đi quá đà, hổng còn con đường thối lui… Tự hào là (dân Bắc kỳ có lý luận) khôn, còn thiên hạ ngu ráo, bắt TXT về đưa lên truyền hình buộc khai là tự đầu thú… Nhưng nhà nước Đức hổng để vụ này yên, quyết làm rõ sự thật là TXT đã bị bắt cóc tại Berlin, và nhà nước An Nam cộng, phải chịu trách nhiệm việc vi phạm luật pháp của nước Đức, dù TXT có là tội phạm, nhà nước An Nam cộng muốn dẫn độ, cũng phải có sự đồng ý của Đức.
Nay nhà nước Đức đã tái dựng lại từng phút sự việc, qua lời khai các nhân chứng, cùng chi tiết định vị GPS của chiếc xe van chở TXT, và mới đây nhất là lời khai của Nguyễn Hải Long, nhân viên mật vụ cộng sản VN thường trú tại Đức. Thành phố Berlin, chủ nhật ngày 23/07/2017, lúc 10:40 sáng tại công viên Tiergarten (Vườn thú), TXT bị hai người đàn ông bắt cóc lôi lên một chiếc xe van đã do Nguyễn Hải Long mướn tại Séc, xe chạy về tòa đại sứ quán csVN ở Berlin, sau đó chạy đến thành phố Brno của Séc, cuối cùng là đến thủ đô Bratislava của Slovakia.
TXT đã được đưa đến Slovakia, để chờ áp tải về Hà Nội, và sau đây là tuần tự sự việc xảy ra tại Slovakia, theo phối hợp điều tra bởi tờ báo Dennik N. của Slovakia và nhật báo lớn Frankfurter Allgemeine (FAZ) của Đức. Tại Bratislava của Slovakia, ngày thứ Tư 26/07/2017, lúc 01:07 trưa bằng một máy bay của nhà nước Slovakia, phái đoàn nhà nước An Nam xã nghĩa, dẫn đầu là bộ trưởng côn an Tô Lâm, bay từ Praha đáp xuống Bratislava (https://dennikn.sk/1195284/how-the-slovak-interior-minister-parked-the-airplane-for-vietnamese-abductors)/.
Đến 01:20 trưa, đoàn xe gồm 2 limousine có 5 mô tô cảnh sát rời phi trường Bratislava, một chiếc chở Tô Lâm và chiếc thứ hai chở các thành viên còn lại, chạy về Hotel Bôrik, thủ đô Bratislava, Slovakia. Phái đoàn Tô Lâm và đoàn xe hộ tống về đến khách sạn Bôrik lúc 01:35 trưa, đây là khách sạn của chính phủ dành cho các viên chức ngoại giao nước ngoài, và Bộ trưởng Nội vụ Robert Kaliňák cũng đã chờ sẵn ở phía trước khách sạn. Cuộc họp giữa bộ trưởng côn an xã nghĩa Tô Lâm và Robert Kaliňák bộ trưởng nội vụ Slovakia diễn ra ngay sau đó!
TXT đã bị chích thuốc, và người mang nhiều thương tích, nằm trong chiếc xe van thuê từ thủ đô Prague (Séc), lúc đó đã đậu sẵn tại sân khách sạn Bôrik, phái đoàn của Tô Lâm xin cho chiếc xe này cùng ra phi trường. Nhưng do thủ tục ngoại giao và nguyên tắc vận chuyển, mà một chiếc xe van cảnh sát Slovakia được thay cho chiếc xe van thuê từ Sec, và TXT được viên cảnh sát Michal C. người Slovak đưa sang chiếc van cảnh sát. Chiều 26/07/2017 lúc 02:29 Tô Lâm và phái đoàn trong đó có TXT đến sân bay Milan Rastislav Štefánik lên thẳng phi cơ!
Lúc 02:50 chiều, chiếc máy bay của Bộ Nội vụ Slovakia cất cánh bay đến Moscow, mang theo Tô Lâm, trung tướng Đường Minh Hưng, trung tướng Lê Mạnh Cường, cùng chín nhân viên mật vụ và TXT. Radovan Culák là đại diện của Bộ Nội vụ Slovakia tháp tùng theo phái đoàn Tô Lâm, Ján H. viên cảnh sát chỉ huy cuộc hộ tống phái đoàn côn an Tô Lâm, cảnh sát Igor M. người lái chiếc limousine chở Tô Lâm, và Lukáš H. Martin K. lái chiếc limosine thứ hai chở các thành viên khác của phái đoàn, tất cả là nhân chứng quan trọng cho nhà nước Đức.
Nay chuyện bắt cóc TXT đã đổ bể tèm lem, cảnh sát Slovakia đã chính thức mở cuộc điều tra, và Robert Kaliňák cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia, khó có thể tránh tội đã có hành vi tiếp tay bắt cóc TXT. Còn đối với nhà nước An Nam cộng, ngoại trưởng Slovakia đã có quyết định gián đoạn ngoại giao như đã nói… Đó mới chỉ là sơ khởi, theo sự lo ngại của Andrej Kiska, Tổng thống nước Cộng hòa Slovakia, mà phía Slovakiac để giảm hậu quả nghiêm trọng, trong quan hệ giữa Slovakia và Đức, dự đoán sẽ còn nữa những đòn cứng rắn dành cho Hà Nội.
Phía bộ chính trị đảng An Nam cộng, nhà nước, bộ ngoại giao, bộ côn an, cho tới nay vẫn nín khe, không một lời tiếng gì đáp lại yêu cầu của Slovakia, trong việc xác nhận kết luận của các nhà điều tra Đức, là hổng đúng sự thật. Đúng lả Lú kẹt cửa tử, chuyện ép TXT ra trước truyền hình nói rằng tự đầu thú, có xí gạt chăng là đám dân xã nghĩa, chứ mần sao qua mắt được nhà nước Đức, và ngay cả Robert Kaliňák cựu bộ trưởng nội vụ Slovakia cũng bị cho là tiếp tay, (newsmavens.com/news/covfefe/1796/the-slovak-minister-who-helped-kidnap-a-businessman)
Theo Thoibao.de (13/04/2018) trích dẫn tin nguồn Cộng Hòa Séc cho biết: Đã có từ 10 đến 20 triệu Euro được phía Việt Nam chuyển sang thông qua văn phòng MoneyGram của ông Nguyễn Hải Long trong khu chợ Sapa người Việt tại Séc ... có lẽ phía Việt Nam đã chuyển từ 10 đến 20 triệu Euro để chi cho trả cho toàn bộ chiến dịch bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cũng như các khoản phí khác.” Chi tiết này đã khiến dư luận cho rằng sự việc có hơi tiền, và không ngoài yếu tố là vài nhân sự của bộ nội vụ của nhà nước Cộng Hòa Slovakia đã bị mua chuộc!
Ngay từ đầu nổ ra vụ con ruồi xanh TXT bay thoát khỏi cái vỉ đập ruồi của Trọng Lú, dư luận đã tốn hơi hổng ít bàn ra tán vô chuyện này, rồi cùng lúc với nhà nước Đức hô hoán vụ bắt cóc TXT ngay giữa Berlin, thì Lú cho diễn vở kịch TXT lên ti vi nhà nước xã nghĩa, nói chuyện mình tự ra đầu thú vì hổng muốn kéo dài cuộc sống trốn tránh. Sự thực trong chuyện này, báo chí truyền thông cũng như dân mạng, lên tiếng hổng vì binh TXT, mà chỉ vì ghét thái độ vô pháp vô thiên của đảng Ba Đình mà chọi đá, chứ TXT là tên ăn dơ thì có chết cũng đáng kiếp.
Chuyện kỳ này của Tư Bến Nghé tui cũng một ý mần vậy, dù hổng một ai ưa gì những tên cán đỏ Ba Đình đục khoét đất nước, nhưng ai cũng muốn TXT phải được trả lại cho Đức, vì đó là cái vả vô mặt Lú cùng đám An Nam cộng. Mong vậy thôi chứ đời nào Lú đưa mặt cho vả, đã ồn ào là TXT tự thú, nay đem trả thì mặt Lú phải đeo mo… Hổng trả gì ráo, hãy nhìn vụ Lê Hồng Quang để mà thấy, từng là Đại biện lâm thời của Slovakia tại Hà Nội, trong vụ TXT đã đứng trung gian ‘dàn xếp’ cho Tô Lâm mượn máy bay. Nay cảnh sát Slovakia đang truy tìm Lê Hồng Quang!
Nay có tin y đã chuồn sang Thái Lan. Mắc mớ gì Lê Hồng Quang hổng về Hà Nội lại trốn bên Thái Lan, đó là cái dư luận cũng đang ồn ào và chuyện này cũng dễ hiểu, vì nếu bị Slovakia bắt y sẽ phải đi tù, còn mà Hà Nội bắt được để bịt đầu mối y sẽ được cho đoàn tụ cùng bác. Hổng chỉ mỗi Lê Hồng Quang, mà rồi đây cảnh sát Slovakia sẽ hỏi thăm Tô Lâm. Để giải quyết mọi lùm xùm đang bế tắc, có thể Lú sẽ chọn giải pháp ‘chó chết hết chuyện’, do đó đám tướng côn an Khuyển Ưng Khuyển Phệ và ngay cả TXT nếu cần cũng sẽ cho ‘hy sinh’ cứu đảng.
Sang xứ người mần chuyện bắt cóc bắt nhái, trên mạng có người đem câu một lần cho tởn tới già, đừng đi nước mặn mà hà ăn chưn, để nhắn Trọng Lú cùng cái đảng Ba Đình hãy tập mần người văn minh, bỏ đi cái tánh rừng rú… Thì có người trả lời liền: Đảng Ba Đình là lũ côn đồ, chúng biết tởn chết liền!