CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG CHỬI CHA BÁC TỔNG LÚ
Người Sài Gòn
Chiến công của đám côn an phản nhân dân mới đây của Thị Trấn Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng tuy là chiến công xuất sắc theo đúng chủ trương của đảng “Hèn với giặc – Ác với dân”, thế nhưng thằng giám đốc côn an tỉnh Lâm Đồng lại vuốt mặt không nễ mũi vỗ thẳng vào mặt bác Tổng Lú, nó cho là bác nói điêu khi vừa mấy ngày trước bác phát biểu trước cử tri rằng: 'Bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật'.
Bác là Tổng bí của trung ương đảng, nhẽ nào bác lại nói điêu thế mà dưới háng của bác đám hạ bộ côn an thi đua lập thành tích nhoi trời đất khi vừa mới khủng bố người dân biểu tình Sài Gòn thì chúng lại a nhô cho đồng bọn Tỉnh Di Linh khủng bố một cô gái chỉ vì cô ta tranh đấu cho những bất công của giới công nhân thợ thuyền.
Rõ ràng là bác Lú chỉ là một thằng thợ bịp bậc thầy khi trong kỳ Đại Hội Đảng bác vẫn kiên định “Lấy giai cấp công nhân làm tiên phong” đó sao?
Thế thì cô bé Minh Hạnh tranh đấu quyền lợi cho giai cấp công nhân tiên phong của đảng thì đáng phải tuyên dương, tặng bằng khen có cái hình cờ đỏ búa liềm để khi nào cảm mạo, phong hàn thì lấy xuống sắc thuốc uống chứ đảng có chu cấp công tác phí cho cô ấy đâu? Đã thế lại còn xua côn an, dân phòng, giả dạng du côn ném đá, bom xăng nhằm giết người diệt khẩu thì cái đảng của bác nó đâu có còn là đảng cộng tài sản gì đó mà nó đã trở thành đảng…Đầu Lâu cha nó rồi.
Đùa bác cho vui tý thôi chứ tớ cũng biết tỏng cái đảng của bác từ khi thằng cha già dâm tặc cướp chính quyền đến nay chỉ là một cái đảng của bọn du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp, tham tàn cướp sạch, nó cũng hô hào đóng góp trong dân xong rồi nó phang luôn ân nhân của nó thì cái đám hậu duệ ngày nay không thành cô hồn các đảng mới là chuyện lạ khi ngày nào cũng nghe cái ban Chuyên Láo nhà bác ra rả: “Học tập, làm theo tấm gương ĐĐ (tớ đề 2 chữ đê đê vậy đó, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ) của bác hù kính yêu”. Mẹ kiếp, bác hù chỉ có đđ cướp của, giết người dấu mặt, còn bác Lú thì thâm hơn lúc nào mở miệng ra cũng nói như người đức cao vọng trọng nhưng hành động của bác thì thối còn hơn C… mới ị.
Hay là ban Chuyên Láo nhà bác dẹp cha cái ĐĐ của bác hù đi, bởi lão chết từ đời tám hoánh nào rồi, cứ đem tấm gương của lão ra cho dân chửi ở dưới Âm Ty địa ngục lão ngủ không yên...
Tớ đề nghị với ban Chuyên Láo đảng csVN nên phát động chương trình: “Sống, Học tập, Làm theo tấm gương bác Tổng Lú vỹ đại” thấy coi mòi khá hơn, này nhé bác Lú có nhiều điều để học lắm: miệng Nam Mô nhưng bụng cả bồ dao găm, đạo đức giả, trùm tham nhũng, trùm phản động, trùm ném đá dấu tay đến nỗi có nước đã gọi cái nhà nước Việt Nam cộng sản là hang ổ khủng bố sau vụ mấy đồng chí an ninh giỏi nhất thế giới (!) đi xứ người bắt cóc bị lộ hàng rồi đấy.
Mẹ kiếp bác. Dưới sự lãnh đạo anh minh và tài tình của người bắc có ní nuận như bác, dân Việt Nam họ không nổi lên lật đổ cái chế độ này mới là chuyện lạ.