An ninh Thanh Hóa ăn chặn tiền của vợ Mục sư Nguyễn Trung Tôn
FB. Lê Văn Sơn
Theo dõi thấy một số bạn bè gửi chút ít quà chia sẻ với gia đình Mục sư Nguyễn Trung Tôn, hôm nay an ninh tỉnh Thanh Hoá bí mật đi theo chị Lành (vợ Tôn) ra ngân hàng. Họ chờ khi chị Lành rút tiền thì bất ngờ thu giấy tờ rồi đưa chị Lành vào đồn CA gần đó để "điều tra tiền phản động" gửi.
Chị Lành kêu lên:
- Chồng tôi bị các anh bắt, gia cảnh khó khăn, các anh không giúp thì đồng bào và bạn bè giúp đỡ, các anh cho tôi biết việc này vi phạm điều luật gì? Các anh sao hèn thế, lại đi cướp trên tay tôi!!
Họ lập 2 biên bản yêu cầu chị Lành ký, chị Lành kiên quyết không ký, bảo:
- Tôi không ký đấy, tôi cứ ngồi đây, sẽ có người đến đón tôi!
Vậy là 6h tối họ phải cho chị Lành về sau khi bảo: "Chị kiểm tra xem có thiếu giấy tờ gì không".
Người phụ nữ thôn quê ấy thật cứng rắn, đáng phục.
Còn công an Thanh Hoá thì đúng như chị Lành nói, "HÈN"!
Nguồn: Nguyễn Thúy Hạnh