Táo Việt Nam về Trời: Khỉ hóa Chuột.

13 Tháng Giêng 20239:36 CH(Xem: 3077)

                         TÁO VIỆT NAM VỀ TRỜI: KHỈ HÓA CHUỘT.

 
mo-hinh-chuot-7



Nguyên Anh



 

Theo thông lệ hàng năm, cứ vào ngày 23 Tết là các Táo phải về chầu trời để bẩm báo tình hình thế gian nơi mình quản lý, năm nay dù đã quá ngọ từ lâu, các táo nước khác đã báo gần hết, thiên đình chuẩn bị thiết yến nhưng vẫn không thấy táo Việt Nam đâu, Ngọc Hoàng sốt ruột hỏi Nam Tào lý do vì sao mà Táo Việt Nam giờ này vẫn chưa thấy tới thì Nam Tào cũng lắc đầu bó tay không hiểu lý do vì sao…, đang lúc Ngọc Hoàng chuẩn bị đứng lên thiết yến các táo thì có Thiên Lôi vào bẩm báo:

- Dạ, báo cáo Ngọc Hoàng, Táo Việt Nam đã tới, đang chờ lệnh cho vào chầu ở Ngọ Môn.

- Cho vào – Ngọc Hoàng nóng nảy

Táo Việt Nam với bộ dạng xác xơ mệt nhọc lết vào sân chầu và lăn ra thở hì hì…

- Này, Táo Việt Nam, có việc gì xảy ra cho người vậy, bộ bị accident hay sao mà lên trễ thế - Ngọc Hoàng hỏi.

Sau một hồi thở và chỉnh đốn lại trang phục, sửa ngay ngắn lại cái... quần đùi Táo Việt Nam bẩm báo:

- Dạ bá cáo Ngọc Hoàng thượng đế, mọi năm Táo lên chầu trời bằng cá chép, tuy nó bơi chậm nhưng chắc và đến luôn đúng giờ, thế nhưng năm nay dưới hạ giới có đại za Vượn Vin mới mở hàng bán chiếc xe VF 8, thần nghe thiên hạ “tự hào Ziệt Nôm” quá cho nên mới nói bà táo gom tiền mua một con chạy lấy le với thiên đình, ai ngờ nó lỡm quá, xe gì mà chạy chưa tới 300km đã hết bình, mà đường lên thiên đình lại không có chỗ xạc, còn thằng Vinfast thì lại không có làm trạm xạc lộ trình VN – Thiên đình cho nên con phải đẩy nó từ km 300 tới đây mệt phờ người….

- Wow, thảo nào mà nhà người tới trễ thế, ta nghe nói chiếc Vin phét gì đó xuất qua xứ Cờ Hoa có thằng thủ tướng Chính rau má tới dự ì xèo mà lỡm thế sao, thôi bỏ chuyện đó đi, hôm nay nhà ngươi tới bẩm báo có chuyện gì quan trọng ở nước Việt hay không?

- Dạ con có chuẩn bị sẵn bài sớ năm nay có tên là Thân hóa Tý đây, để con đọc cho Ngọc Hoàng được thủng ạ…

- Thôi, thôi, miễn cho nhà ngươi, đã đến trễ mà còn đọc sớ dài lòng thòng thế kia thì biết bao giờ mới xong, ta và các táo đều đói bụng cả rồi, ta cho phép nhà ngươi báo cáo miệng cho nhanh, mà chỉ cần nói những ý chính nổi cộm đã xảy ra trong đất nước Việt Nam năm 2022 vừa qua thôi, mà này sao nhà ngươi lại có cái tiêu đề kỳ cục thế kia, Thân hóa Tý là cớ làm sao?  – Ngọc Hoàng phán.

- Dạ khải bẩm thượng đế, không phải tự dưng mà con viết sớ Thân Hóa Tý, bởi vì tại cái đất nước Việt Nam của chúng con có bọn khỉ từ trong rừng tràn ra cai quản người dân, chúng chỉ chuyên làm trò khỉ, như bắt chước, thấy xứ người có cái gì thì bắt chước cái đó, thành ra cái đất nước ngàn năm văn vật đã trở thành cái đất nước ngàn năm thập cẩm, chúng sao chép từ cuốn hộ chiếu cho đến chiếc xe, chúng tự hào về những buổi lễ của nước ngoài như lễ Tình Nhân, ngày của cha, ngày của mẹ, lễ ma quỷ, thậm chí con khỉ đầu đàn còn bày ra trò lấy cái cờ của bọn giặc đem chiếu trên truyền hình và bắt mấy đứa con nít cầm tay, tựu chung là khỉ nên bọn chúng chỉ biết làm trò khỉ, sau đó con này bóp dế con kia kêu khèn khèn và tự sướng mà thôi…

- Thế chúng nó là khỉ nắm tuổi Thân hà cớ chi nhà ngươi lại phán chúng hóa Tý? – Ngọc Hoàng thắc mắc.

- Dạ khải bẩm Ngọc Hoàng, thì cái đảng chúng nó là đảng khỉ không chỉ người dân biết mà cả thế giới cũng đều biết, ai cũng gọi bọn chúng là bọn khỉ và những gì bọn chúng làm, chúng nói đều là trò khỉ, thế nhưng kể từ khi thế gian nổi lên dịch Cô Vi thì chúng nó đang từ khỉ bỗng chuyển hóa thành chuột hết, đầu tiên  đàn chuột chù xông ra la chí chóe bắt người dân phải đóng tiền ủng hộ để bọn chúng mua thuốc về chích người làm bọn dân đen ngờ nghệch tin sái cổ đóng tiền ào ào, thậm chí có mấy đứa nhỏ mổ ống heo lấy tiền đóng góp, thế rồi sau khi ẳm bộn bạc bọn chúng nó đem gửi nhà băng để lấy lời và sai đàn chuột đồng đi ăn mày khắp thế giới, bọn này đi đến nước nào cũng xin xỏ, năn nỉ ỉ ôi khiến thiên hạ động lòng gửi thuốc cứu trợ, thế là bọn chúng vừa được tiếng, vừa được miếng, vừa lên mặt dạy đời là nhờ cha con nhà chuột chúng nó người dân mới có thuốc chích, còn mặt khác thì chia chác với nhau số tiền của toàn dân đóng góp, sau đó con chuột cống chúa đảng còn bày ra cái trò ăn cứt mũi nhân dân, nó ký giấy phong tặng huân chương cho một con chuột con không có  số má để làm bùa, từ cái huân chương đó con chuột này câu kết cùng mấy con khỉ CDC khắp nước để ngoáy mũi người dân bằng cái kit test lởm của nó dẫn đến người không bệnh thành bị bệnh, bị xúc đi cách ly và chết trong trại, vụ việc vỡ lỡ con chuột nào chuột nấy cũng thề bán sống bán chết là mình không có gặm nhấm đồng nào hết, thậm chí có con còn khẳng định mình không có ăn đồng nào thậm chí không có cả một ly cà phê thế nhưng khi bị tó thì chúng nó gặm toàn bạc tỷ chứ cà phê thì bỏ bèn gì, chưa hết; cái mặt chuột chù của bọn chúng còn lộ ra bỉ ổi hơn khi chúng nó cho máy bay đi đón người dân ở những vùng có dịch, tưởng là cái lũ chuột này nhân đạo biết lo cho người dân của mình, thế nhưng bọn chúng vòi tiền mãi lộ, chiếc vé máy bay bình thường chỉ trên dưới một nghìn thế nhưng qua bộ óc sáng tạo của bọn khỉ chuột này thì lên đến gấp 5, gấp 10 lần, còn dư chỗ thì chở rượu, chở hàng quốc cấm, thành ra đổ bể, cả đống khỉ từ thấp lên cao, từ khỉ máy bay, khỉ đại sứ, khỉ trợ lý, khỉ bộ trưởng, thay nhau lần lượt xộ khám và mất chức, tuy nhiên chúng lại lộ ra một ưu điểm là ‘đánh chết không khai’, bể thì ở tù chứ khi bị truy xét thì con nào con nấy cũng nói mình thấm nhuần tư tưởng đạo đức của bác chuột hồ chuột cống tổ sư nhà chúng nó, cho đến khi nào nhân chứng, vật chứng đầy đủ thì mới chịu thúc thủ, tố chất xạo láo này là một điểm son rực rỡ trong đạo đức của bác chúng nó, vì thế con mới làm tấu sớ là Thân hóa Tý đấy ạ!

- À, ra thế, một cái đảng khỉ mà nay đã hóa chuột hết, thế không lẽ cả một đám hơn 4 triệu người mà đều thành chuột hết cả sao? – Ngọc Hoàng thắc mắc.

- Dạ công bằng mà nói thì hầu hết những con có chức, có quyền đều hóa chuột hết, tuy nhiên còn một số ít con do không có chức vụ, quyền hạn gì nên còn làm ra vẻ thanh cao, chứ điều chuyển chúng nó về những chỗ có ăn là bọn chúng còn cắn còn bạo gấp mấy lần bọn trước theo phương châm “hy sinh đời bố - củng cố đời con”, số tiền bạc bất chính này bọn chúng đầu tư cho con cháu đi qua xứ người theo diện kết hôn, du học, sau đó mở nhà hàng quán xá làm ăn, cuối cùng khi đã thành người bản địa thì bảo lãnh cho những con chuột này qua bên đó để “làm người tử tế” bởi vì khi còn trong đảng thì cha con bọn chúng lại là… một lũ lưu manh!. Còn những con khác có chức vụ làng nhàng thì cứ kiếm chỗ mà gặm, thậm chí chúng đói quá gặm luôn cả khách nước ngoài như những con chuột hải quan gần đây làm cho người ta phản ánh ra thế giới, những con chuột đứng đường thì canh me bắn tốc độ, vòi mãi lộ, bọn chuột trại giam thì bán hàng giá cao, vòi vĩnh hối lộ từ thân nhân người tù cho nên cái đảng chuột đó đã hết thuốc chữa, đó cũng là lý do vì sao mà bọn chúng sợ hãi tiến trình đa đảng phái, bởi vì một khi đã có đảng đối lập tại Việt Nam thì con đường chui xuống ống cống của bọn chúng sẽ là một đáp số hiễn nhiên.

- Lạ thật, thế người dân trong biết những gì bọn chúng làm hay sao mà không nghe ai ta thán thế - Ngọc Hoàng hỏi…

- Dạ biết chứ thưa Ngọc Hoàng, thế nhưng ai mới mở miệng chỉ trích chúng nó là bọn khỉ đầu trâu mặt ngựa ập tới đội cái mũ lên đầu người ta có chữ “thù địch, phản động, chống phá...” dưới họng súng AK người dân đành thúc thủ không dám nói dù rằng họ biết hết, đã thế chúng còn nuôi thêm bọn khỉ đầu chó mang danh AK 47, dư lợn viên, bọn báo đời, báo hại, bọn này chỉ là những con khỉ vô danh tiểu tốt không có số má, thế nhưng để được cho hóa thành chuột thì bọn nó giở trò chó hùa ra sủa inh ỏi về cái đạo đức chuột chù nhà chúng nó, ai nói đúng về bản chất thú vật của đảng khỉ chuột nhà chúng nó là cha con chúng nó nhe răng như lũ chó dại, sẵn sàng nhào tới cắn người, nhiều người dân trong nước đã bị bọn chó này theo dõi và mật báo bắt ở tù, cho nên trong nước hiện nay không ai dám nói, người dân một số im lặng, một số bắt chước lối sống “sang chảnh,” của bọn khỉ này, số khác thì khoác lác tự hào lố bịch dù rằng nước Việt nghèo nàn rách mướp, chúng cũng sủa nhặng xị lên là GDP tăng lên mà không hề biết mắc cỡ rằng thu nhập của người dân so với các nước trong khu vực chỉ bằng 1/10…

Nghe qua Ngọc Hoàng nổi trận lôi đình phán:

- Tiên sư bố chúng nó, cái đảng đã bầy hầy thối hoắc đến như thế mà còn vác mặt mốc cai trị người dân, còn bọn chó hùa, chó ghẻ khốn nạn đó truyền Thiên Lôi ghi vào sổ bộ để sau này chúng nó chết thì cho quỷ sứ cắt lưỡi chiên vạc dầu ngày 500 lần…

Nghe Ngọc Hoàng phán thế Táo Việt Nam liền bẩm:

- Dạ đợi chúng nó chết thì lâu quá, cho nên con dùng Internet kêu gọi người dân mỗi ngày, hãy dũng cảm đứng lên lật thuyền cho cha con nhà chuột chúng nó vào ống cống, còn bọn vô lại tuyên truyền xám đó thì cứ cột chúng ngoài chợ cho người dân vả vào mặt bọn chúng nó mỗi ngày, như thế mới đáng tội ạ.

- Ừ, cũng phải, nhà người về kêu người dân Việt Nam đứng lên lật thuyền đi, sau đó lôi cổ từng thằng ra mà xử nhé, cho đến khi nào tiệt diệt hết cái nòi khỉ, nòi chuột, nòi chó nhà nó thì họa may nước Việt mới khá lên được.

Nói xong Ngọc Hoàng truyền bãi triều, truyền Thái Thượng Lão Quân dẫn Táo Việt Nam qua cung điện nhập tiệc, còn ngài thì sau khi nghe chuyện Việt Nam thì buồn quá không còn thiết ăn uống mà lui về hậu cung tịnh dưỡng…

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Ba 20159:58 CH(Xem: 9268)
Từ thông tin tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã vào cuộc điều tra. Cơ quan chức năng có đầy đủ chứng cứ tài liệu nên ngày 1-8-2010 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Huệ về hành vi “tham ô tài sản” - See more at: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/mientrung/2015/3/377884/#sthash.LziYWm1J.dpuf
14 Tháng Ba 201510:21 CH(Xem: 11229)
Đi khắp thôn Phúc Lâm đâu đâu cũng thấy bà con túm năm tụm ba nói về sự việc này. Người thì nói Như quá dại dột, người thì lên án người mẹ trẻ quá dã man, đang tâm vứt đứa con mình mang nặng đẻ đau xuống đất.
14 Tháng Ba 20156:23 CH(Xem: 9418)
Theo ông Nguyễn Trung Phương khoảng 9 giờ ngày 26/2, ông nhìn thấy vợ mình bịt khẩu trang, đi theo một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, ăn mặc bảnh bao hơn mình vào Nhà trọ - karaoke - massage Vip Hùng Thúy tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi. Ông Nguyễn Trung Phương vào thẳng quầy tiếp tân, xin mở phòng để bắt quả tang vợ ông đi vào phòng trọ với người đàn ông khác.
14 Tháng Ba 20155:45 CH(Xem: 23613)
Những bức hình đầu tiên cho thấy mấy chiếc xe du lịch mới tinh bóng loáng đỗ xịch trước một ngôi nhà mới kính cổng cao tường ở số 7/36 C1 Lý Nam Đế, Hà Nội. Rồi từ trong xe bước ra bảy, tám người mặc veston thẳng nếp– và cả quân phục, khệ nệ khiêng những thùng quà hiếm quý biếu Tết để tặng cựu lãnh tụ đảng CSVN từng cho rằng mình là lãnh đạo liêm khiết, đi đầu trong việc chống tham nhũng.
13 Tháng Ba 201510:34 CH(Xem: 10545)
Năm 2005, khi còn là Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương, ông Truyền từng khẳng định rằng: Hiện nay tính chất tham nhũng ngày càng phức tạp. Mức độ tổn thất do tham nhũng cũng lớn hơn. "Hồi xưa, nghe vài trăm triệu đồng đã kinh hồn, giờ hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ... Nội vấn đề đất đai nó chỉ cần quặt quẹo trên quy hoạch, cấp phép lòng vòng một chút, khi phát hiện ra thì đã mất hàng trăm tỉ đồng rồi", ông nói.
13 Tháng Ba 201510:27 CH(Xem: 17641)
Ngay trong ngày đầu năm mới, tư dinh của cựu tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, ông Nông Đức Mạnh đã bị lộ một số hình ảnh xa hoa với bộ ngai vàng đầu rồng hoành tráng.
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...