Không có vaccine đã đẩy tình trạng dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng.
Cùng với đó nhiều ca chuyển nặng, hệ thống y tế quá tải không đủ máy thở, Việt Nam giờ thật sự đã bắt đầu lo ngại và có những dấu hiệu dịch bệnh trở thành thảm hoạ quy mô toàn quốc gia.
Hôm nay đọc số ca tử vong và nhiều ca đang trở nên nguy kịch mới thấy, xây tượng đài không hề giúp dân chống dịch tốt. Giá như tiền đó bỏ ra mua vaccine và máy thở thì đâu tới mức độ này!
Bên cạnh đó, bệnh viện Thủ Đức có tới 200 ca dương tính hôm nay ngồi chen chúc nhau không có chỗ để nằm.
Rõ ràng, cách chống dịch thiếu khoa học của những não trạng lý luận đã góp phần dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn.
Điều đáng lo hơn, nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp đã bắt đầu đóng cửa, sau hơn 1 năm, Việt Nam chưa rút ra được bài học chống dịch nào vì sao vậy? Tự tin vì có nhiều tượng đài chăng?
Giờ Việt Nam đang phải trả giá cho sự ngu dốt, không đạt được mục tiêu phát triển kinh tế lẫn dập dịch, mà nhận đủ sự thất bại trong nhục nhã.
Nhìn Châu Âu tổ chức bóng đá trong sân chật kín người, ta không thể không cảm thấy bất bình cho Việt Nam.
Tôi được biết, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu...
* Tựa do QĐB
* Tựa do QĐB
Gửi ý kiến của bạn