Thiếu tá Khoa tiết lộ một chi tiết có thể thấy đấy là thực trạng của ngành công an hiện nay. Thực tế lạnh người mà lại đồi bại của ngành công an. Sau khi tố cáo, Sếp của Khoa xin gặp riêng, đưa ra lời đề nghị, nếu Khoa chịu rút hai cái đơn thì Khoa sẽ được rất nhiều tỷ đồng (số tiền khoảng 25 tỷ)
Khoa cho rằng nếu Khoa nhận tiền của họ, thì ngày mai, có khi toàn bộ nhân viên dịch vụ ở khu du lịch Đồ Sơn phải làm việc cật lực để bù lại chỗ đó ( ý Khoa nói nếu Khoa lấy tiền đó thì cả hệ thống gái ngành ở Đồ Sơn đều phải làm việc cật lực) để bù vào số tiền đó cho các sếp công an.
Đó là sự đốn mạt mà không chỉ một nơi mà cả hệ thống công an VN đâu cũng thế. Sự tận cùng khốn nạn của công an VN, toàn ức hiệp dân lành, kẻ yếu thế và trực tiếp thao túng cho tội phạm hoạt động mạnh hơn, vì không thế làm sao có tiền?
Qua sự việc này, thêm hình ảnh đại uý Lâm ở Hà Nội làm ngơ trước tội phạm thì có thể thấy, nên giải tán ngành công an ngay.
Vì công an VN ngoài đánh Dân, bóc lột bảo kê tội phạm ra, không hề làm gì có ích cho xã hội.
Năm 2018, bộ công an cơ cấu lại ngành này, sáp nhập một số ban ngành với nhau, nhưng bản chất không thay đổi.
Theo tôi, công an VN nên giải tán và sát nhập một số ban ngành chính yếu như Tình báo, cơ quan điều tra vào bộ nội vụ quản lý.
Chứ, tiền nhân dân bỏ ra nuôi nhưng lại quay ngược cắn dân như thế thì quá là bất công.
Trên thế giới, ngoài VN, TQ triều tiên ra thì lực lượng cảnh sát đều nằm trong bộ nội vụ quản lý. Xã hội họ vẫn ổn định, kinh tế vẫn phát triển và nhân dân vẫn hạnh phúc đó thôi.
VN cũng nên tính tới việc giải tán bộ côn an cho dân nhờ. Chứ ký sinh mãi trên xương máu nhân dân bao nhiêu năm vậy coi sao được.
Giải tán đi!
Gửi ý kiến của bạn