Việt Nam này từ khi nào là của Vượng vậy?
Vì nền đất ở Cần Giờ quá yếu, phải đặt một mũi khoan sâu tận 200m mới có lớp đá trẻ.
Vượng Vin đã lên kế hoạch san lấp Cần Giờ để xây một toà tháp chọc trời, và một khu đô thị sầm uất. Bị phản đối vì dự án đô thị của Vượng có thể phá nát khu sinh quyển và Đồng Bằng Sông Cửu Long có khả năng chìm dưới biển khi dự án này cần 137 triệu m3 cát.
Làm khu đô thị bất chấp dư luận phản đối, nay thành hồ lên kế hoạch xây dựng sân bay ở Cần Giờ cũng chỉ để phục vụ duy nhất cho dự án của Vượng.
Có thể dời non lấp bể, san núi bạt đồi, rồi xây sân bay chỉ phục vụ cho Vượng thì chỉ có Anh Vượng mới làm được điều đó. Trong khi đó cách khoảng 20km đường chim bay so với Cần Giờ thì có sân bay Tân Sơn Nhất, rồi Long Thành rất thuận tiện, sao phải xây thêm cho tốn kém.
Một quốc gia điều hành bởi một đám Mafia kết hợp với tư bản đỏ, chúng có thể hô phong hoán vũ dời non lấp biển. Vì tiền chúng lấp cả cái vĩ đại hay vinh quang. Quan chức thì hùa nhau xâu xé tài nguyên quốc gia để vinh thân phì gia, bỏ rơi dân chúng phải ăn cơm chan nước lã.
Một thể chế không hề xem nhân dân là nơi để phục vụ mà ngược lại, chúng cấu kết nhau chia lợi ích từ tài nguyên xương máu đồng bào mà chẳng một lần đoái nhìn dân sống ra sao.
Bao nhiêu dự án trường học, bệnh viện cần phải nâng cấp thì lại phớt lờ.
Dời Tân Sơn Nhất cuối cùng cũng phân lô vì quân đội đầu tư quá nhiều vào sân Golf. Liệu Vin có thò tay vào Tân Sơn Nhất nữa hay không?
Việt Nam này từ khi nào là của Vượng vậy?
Gửi ý kiến của bạn