LẠ THẬT?
- Một cái đảng mang tên là cộng sản nhưng lại đi theo nền kinh tế thị trường của tư bản, như vậy nó đâu có phải là cộng sản?
- Một nhà nước luôn khoe khoang mình là: “của dân, do dân và vì dân”, thế nhưng chúng nó đều hành động cho đảng và vì đảng!
- Một khẩu hiệu hô hào: “Sống, học tập, làm theo tấm gương đạo đức hcm”, thế nhưng sau khi bị phát giác ra toàn là những quan tham lúc nào cũng khoác cái bản mặt đạo mạo dạy dỗ người khác?. Như vậy có thể suy ra tấm gương đạo đức của bác chúng nó cũng mất dạy, khốn nạn, vô sỹ như những gì bọn chúng làm.
- Một câu đảng nói: “Sống, làm việc theo pháp luật”, thế nhưng bọn chúng lại là những kẻ vô pháp, chà đạp pháp luật, ngang nhiên cướp đất đai, tài sản của toàn dân, thậm chí bọn chúng còn giết chết những người nào dám cản đường. Suy ra cái câu trên chỉ là lời nói mị dân.
- Đảng luôn ra rả nói phét về cái được gọi là:” đạo đức, lối sống người đảng viên”, nhưng sao những thằng, con đảng viên đều hủ hóa, trai thì chim vợ người khác, gái thì ngoại tình cắm sừng chồng. Như thế suy ra đạo đức của bọn đảng viên đảng csVN hay của bác chúng nó toàn là thứ đạo đức giả, đạo đức làm màu.
- Với mức lương chưa đến 1000 USD/tháng của TBT, Chủ tịch nước, Bộ trưởng, nhưng tiền ở đâu mà bọn chúng nó cho con cái du học ở những nước tư bản với học phí đắt đỏ từ 5-60.000USD/năm học, chưa tính tiền chi phí sinh hoạt, giao thông?. Như thế cũng đủ cho toàn dân thấy được bọn đảng viên đảng csVN sống không cần lương mà chúng chỉ cần ‘Lậu’. Cái lậu này bọn chúng có được do quyền hành ký kết, thỏa thuận trong bóng tối, nhưng vì Việt Nam không có đảng đối lập, không có tam quyền phân lập và lại càng không có nền báo chí tư nhân tự do ngôn luận cho nên bọn chúng tha hồ làm láo, bởi vì không ai có thể kiểm soát được. Đó cũng là lý do vì sao bọn chúng sợ hãi tiến trình đa đảng phái, sợ nền dân chủ phổ cập cho toàn dân.
- Một cái đảng ra đời hơn 70 năm, chỉ chuyên dùng họng súng để ép buộc người dân, tự cho mình có toàn quyền lãnh đạo quốc gia không người dân nào bầu, thế nhưng bọn chúng lại không chịu khi người ta gọi mình là một bọn độc tài, độc đảng.
- Một nhà nước không có trách nhiệm chăm lo sức khỏe, đời sống cho toàn dân, bất cứ lĩnh vực nào cũng thu phí, thế nhưng bọn chúng lại lên án những chế độ thực dân xa xưa mà không chịu tự nhận mình chính là một nhà nước thực dân kiểu mới:”Người Việt bóc lột người Việt”.
- Một cái đảng chỉ chuyên tuyên truyền lừa mị người dân khi không hề biết chế độ xã hội chủ nghĩa là gì ngoài những lý thuyết viễn vông, thế nhưng lại bắt gần 100 triệu con người phải tin theo và đi theo để đến một cái đích xa vời không bao giờ có thực.
- Một cái đảng thối hoắc bốc mùi khắp thế giới nhưng lúc nào cũng tự hào, tự sướng mình là quang vinh, vỹ đại, tự sướng xong rồi cả một bè một lũ cha con nhà chúng nó thay nhau đi ăn mày khắp thế giới, thằng đi xin viện trợ không hoàn lại, đứa đi xin vaccine phòng chống Covid, đứa khác thì bạo gan hơn làm tiền những ‘khúc ruột ngàn dặm’, còn một đám ‘ưu tú’ khác thì đè người dân ra ngoáy cứt mũi kiếm tiền tỷ. Suy ra bọn cộng sản này chúng nó chỉ là một lũ lưu manh giả danh cán bộ, chúng làm gì có đạo đức phẩm chất gì ngoài hai chữ kim tiền.
- Một dân tộc hàng trăm triệu con người mắt thấy tai nghe những việc chướng tai gai mắt hàng ngày của bộ máy cai trị mình, của cái xã hội mà mình đang sống, thế nhưng ai nấy đều ngậm tăm xem đó không phải là việc của mình. Một dân tộc hèn yếu đến như thế mà lại tự hào mình có truyền thống hào hùng, có hàng ngàn năm văn hiến? Đất nước mình không đứng lên đòi hỏi mà lại đòi các quốc gia khác giúp cho mình thì câu trả lời của họ chắc chắn là:”Chúng tôi không có rãnh...”.
Với những bất cập trên mà người dân Việt Nam vẫn cam chịu uốn mình sống được thì khi họ mở miệng nói đến hai chữ ‘tự hào’ thì quả là lạ thật!