iPhone 13 và vài nét chấm phá...
Và hiện hay, một số cửa hàng iPhone ở Việt Nam treo giá từ 30,6tr - 46tr VND (mắc hơn nhiều so với thế giới, mắc vì ta phải mua cho đảng, CP một chiếc, nếu muốn sử dụng nó).
Theo bảng xếp hạng chỉ số iPhone Index 2021, người dân Singapore cần làm việc 7,5 ngày, người Mỹ 5,9 ngày làm việc, Úc 6,4 ngày, tại Thái Lan người Dân có 43 ngày, Mã Lai là 30 ngày làm việc để mua một chiếc iPhone 13 Pro.
Trong khi đó ở Việt Nam, thu nhập trung bình khoảng 7tr một tháng thì cần 130 ngày để mua một chiếc điện thoại iphone 13.
Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến như thế? Trong Khi ở Mã Lai người ta bỏ ra 30 ngày làm việc để mua một chiếc IP 13Pro thì Việt Nam cần tới hơn 4 tháng?
Đơn giản vì đó là lương quá thấp, trong khi ở Mã Lai, mức lương khoảng 100 nghìn đồng trên một giờ đồng hồ thì tại Hà Nội, HCM là bao nhiêu? 200 hay 300?
Người Việt đã bỏ quá nhiều công sức và trí tuệ nhưng nhận lại mức lương quá bèo, công nhân trong các xí nghiệp làm việc cật lực, làm việc mà ốm đau có khi cũng phải ráng làm vì sợ nghỉ, sẽ bị mất quyền lợi do không có công đoàn độc lập bảo vệ.
Bên cạnh lương quá thấp, thì người Việt Nam bị đánh thuế bởi các hàng rào thuế, phí do nhà nước giăng ra một cách dã man và tàn bạo, nó nhiều tới mức một quả trứng gà đã gánh tới 14 loại thuế phí, một lít xăng cũng có 8 loại thuế phí trong đó, không một người Việt nào sinh ra mà thoát khỏi lưới nợ công do đảng nhà nước để lại, hơn một trăm triệu
Mặc dù đất nước Việt Nam bán quá nhiều tài nguyên, khoáng sản, bán sạch trơn không còn cái gì, bán cả sức dân trên đất nước, Nhân Dân Việt Nam cày như cái máy, nhưng nợ công vẫn tăng, lạm phát nhảy múa từng ngày, nhân dân bị treo không phải một mà hai cái thòng lọng. Nên 130 ngày mới mua nổi cái điện thoại là vì vậy.
Chúng ta sẽ hỏi lương vì sao thấp?
Câu trả lời lại quá đơn giản, vì các doanh nghiệp thay vì trả lương cho bạn bằng hoặc gần bằng Mã Lai thì doanh nghiệp phải trả thuế do CP đặt lên, cũng như người dân, doanh nghiệp phải trả quá nhiều chi phí vào thuế hay phí khác, họ đè đầu lên người dân. Đó chưa phải khoản chi lớn, khoản chi mà doanh nghiệp trả “dưới gầm bàn” hay nói thẳng là phong bì cho quan chức để mong “chiếu cố” để yên cho làm ăn mới là nhiều, thành ra, thay vì ta ở Mã Lai ta sẽ làm một ngày 800,900k thì ở Việt Nam còn 200-300k.
Gửi ý kiến của bạn