Mình phải thế nào thì người ta mới... như thế chứ
Theo báo Newsweek ngày 05.01.2021 đưa tin, người dân Scotland không mặn mà, vui vẻ cho lắm với sự hiện diện của tổng thống DonaldTrump trên đất nước họ. Bà bộ trưởng thứ nhất (First Minister) Nicola Sturgeon nói rằng sẽ không hân hạnh chào đón ông Donald Trump vào ngày 19.01.2021 để….chơi golf ở Turnberry Resort. (1)
Căn cứ vào báo cáo của phi trường Glasgow Prestwick, một phi cơ quân sự loại Boeing 757 sẽ có mặt trong không phận Scotland ngày 19.01.2021, đây là loại phi cơ tổng thống Trump đã sử dụng nhiều lần khi đến Scotland, bà Sturgeon nói với phóng viên:
“-Theo một tin đồn thì ông Donald Trump sẽ ghé lại sân golf của ông ở Turnberry resort. Tôi không biết chính xác chuyện gì xẩy ra, ông Trump sẽ đi đâu sau khi rời khỏi tòa Bạch Ốc. Tôi thật sự muốn biết ông Trump sẽ làm gì sau ngày 20.01.2021. Hiện tại cả thế giới đang bị đại dịch Sars-CoV2 tấn công, đất nước Scotland sẽ không cho phép bất cứ ai đến nếu không có công việc khẩn thiết. Chơi golf không phải là mục đích cần thiết.”
Đây cũng không phải là lần đầu tiên, ông Donald Trump bị bẽ bàng vì sự hiện diện của mình. Những người láng giềng của ông Trump ở Mar-A-Lago, Florida cũng đã bày tỏ thái độ, lên tiếng phản đối kịch liệt dự tính về Mar-A-Lago sinh sống của ông Trump và gia đình. Họ viện dẫn lý do, căn cứ vào một thỏa thuận ông Trump đã ký với thành phố Palm Beach: “ -Không sống tổng cộng quá 3 tuần ở Golf Resort của mình trong một năm“ (2).
Luật sư đại diện cho cư dân quanh Mar-A-Lago (láng giềng của Trump) - Reginald Stambaugh đã gửi cho văn phòng thị trấn Palm Beach và sở mật vụ tòa Bạch Ốc một lá thư, nội dung như sau: “Mar-A-Lago là một câu lạc bộ xã hội, không ai được phép cư trú, sinh sống ở đó. Để tránh gây xung đột, phiền phức không cần thiết cho tất cả mọi người cũng như để tổng thống có thời gian sắp xếp cuộc sống ở nơi khác, chúng tôi tin tưởng rằng quý vị sẽ nhắc nhở ông ấy về những thỏa thuận đã được ký kết.”
Tổng Thống Trump buồn thiệt chớ! Buồn nẫu ruột, buồn tê tái, buồn... tím cả chiều hoang (con) bìm bịp. Đường đường là (chuẩn) cựu tổng thống Mỹ, đất nước hùng mạnh nhất hành tinh về đủ mọi phương diện, chỉ mới sắp sửa mất hết quyền lực trong 2 tuần lễ tới, chúng đã dè bỉu, hất hủi, cạnh khóe, đem luật lệ ra đôi co, làm khó dễ mình thì coi sao đặng?
Nghĩ lại cũng tức nữa! Tức muốn bể phổi, ói máu. Trong 4 năm nắm quyền lực đất nước mạnh nhất hành tinh, mình gia ân, ban phát lợi lộc cho nhiều người, đá đít, tổng cổ cũng không ít đứa bội bạc, bất trung ra khỏi tòa Bạch Ốc, vậy mà chúng nó không tởn, tiếp tục coi rẻ mình, không có chút xíu nể nang, kính trọng gì. Hận nhất, căm nhất là những đứa viết đầu sách, đít sách này nọ nói xấu, bôi nhọ mình. Từ con cháu ruột Mary L. Trump đến mấy tên như John Bolton, Michael Cohen, Bob Woodward... đứa nào cũng viết sách kể tội, nói xấu mình là sao hè?
Mình ăn ở với họ như bát nước đầy mà sao họ vẫn phản thùng, phản phé? Thiệt là (tình) không thể hiểu nổi. Họ không chịu nhìn xa một chút. Hãy xem dân Việt Nam ủng hộ mình thì biết. Cách xa hơn chục ngàn cây số, mình chưa hề thí cho họ miếng ơn huệ, nhỏ cho giọt lợi lộc nào mà họ ủng hộ mình triệt để, tối đa, không có điều kiện.
Lũ fan cứng Việt Nam này ca tụng, bơm thổi mình lên tuốt trên mây, gọi mình là “thánh”, so sánh mình với phượng hoàng ngàn năm mới có một, nghe mà sướng rên mé đìu hiu. Có đứa còn tự nguyện kêu gọi toàn dân Việt Nam (nhớ ơn Trump tổng thống – Xin thượng đế ban phước lành cho người), sẵn sàng nhịn đói đến chết nếu mình (chịu khó) gây thương chiến với Việt Nam, đánh thuế hàng hóa, nông phẩm của VN vào Mỹ thật nặng.
Hôm nay là ngày 06.01.2021, những người ủng hộ mình ở Việt Nam, ở Úc, Mỹ... đang hồi hộp, háo hức, hy vọng một cuộc đổ máu dành lại công đạo cho mình sẽ xẩy ra ở Washington D.C. Chúng càng quậy cho nát bét nước Mỹ ra thì càng vui chứ mình cũng biết là trước sau gì cũng phải cuốn gói rời khỏi tòa Bạch Ốc. Cái thủ đô chết tiệt Washington D.C này càng tanh bành thì lão già buồn ngủ Joe Biden càng mất công dọn dẹp, hốt rác... Cho đáng đời lão! Ai bảo dám tranh hơi, dành ghế với mình?
Không biết bọn Proud Boys có dám xách súng, mang lưỡi lê, lựu đạn... các cái ra chơi tới bến ngày hôm nay không? Hi vọng là những fan cứng gốc Việt của mình sẽ xách súng theo bọn Proud Boys chơi một trận long trời, lở đất mới đã. Bọn này quen đánh trận (bằng miệng) hoặc trên mạng facebook, chắc nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Tiếc cái là bọn FBI bất ngờ tóm cổ thằng Enrice Tarrio thủ lãnh của Proud Boys chỉ vài ngày trước (đau như lợn hoạn). Rắn không đầu, không biết bọn Proud Boys này cùng bọn fan cứng gốc Việt có làm nên cơm cháo gì cho ngày hôm nay.(3)
Sáng nay nghe phong thanh, 2 cái ghế của Georgia trong thượng viện bị tụi Dân Chủ chiếm mất rồi. Thật là tâm tư quá sức lẽ mình, mấy tên Cộng Hòa ở Georgia làm ăn hạch đụi quá mà còn cá chớn đổ lỗi là tại mình nữa.
Ờ! Mà cũng có thể lắm! Mình phải thế nào thì người ta mới như thế chứ! Mà thế nào là thế nào? Hiểu chết liền!
Gửi ý kiến của bạn