NHỮNG CÁI BÁNH VẼ CHO ĐÀN CỪU
CsVN luôn là một bọn lừa bịp!
Năm xưa khi còn tranh giành chính quyền thì họ rêu rao tuyên truyền rằng giải phóng miền nam thân yêu để tiến đến một xã hội không còn người bóc lột người, nhiều lý thuyết gia của đảng còn bốc hơn khi cho rằng VN sẽ tiến đến thế giới đại đồng, làm theo năng lực - hưởng theo nhu cầu; làm cho toàn dân nô nức hy sinh làm viên gạch lót đường để đảng cướp lấy chính quyền về tay mình, ai tin theo thì tốt còn không tin thì cứ dùng bạo lực cách mạng mà bắt cóc, đập đầu, thả bao bố trôi sông…
Sau khi đã giành được chính quyền; "giải phóng miền nam thân yêu" thì đảng vét sạch sành sanh chở ra miền bắc, thậm chí căn nhà đang ở cũng được đảng giải phóng thay tên đổi chủ còn chủ nhân đích thực đi lên vùng kinh tế mới mà ở. Cái thế giới đại đồng mà đảng vẽ ra để lừa người dân đâu không thấy, chỉ thấy rằng ngày hôm nay giới tư bản nước ngoài tràn vào VN bóc lột người công nhân thậm tệ, giai cấp, kỳ thị, khoảng cách giàu nghèo vẫn tồn tại như là một cái tát vào mặt một bọn người xảo ngôn.
Sau hơn 70 năm xuất hiện và 45 năm chiếm được miền nam đảng vẫn là một bọn nói dối không biết ngượng mồm, những gì đảng nói qua hàng trăm cái loa đài tuyên truyền một chiều đều đi ngược lại trong thực tế, hể đảng nói không đánh tư sản thì sẽ đánh, nói bình ổn giá vàng, ngoại tệ thì ngoài chợ đen chúng lên giá ầm ầm, tựu trung có thể đúc kết lại chân lý cộng sản là một bọn không đáng tin, chúng nói vậy chứ không phải vậy. Trong những bộ phim do VN sản xuất luôn có những cảnh nhà cao, cửa đẹp, xe hơi, biệt thự, diễn viên trang phục đẹp đẽ…; thế nhưng trong thực tế người dân trong nước đang sống trong đói nghèo lạc hậu, an sinh xã hội không có, họ đang bị bóc lột đến tận xương tủy khi phải móc tiền chi trả cho giáo dục, y tế, và các dịch vụ thiết yếu hàng ngày, đặc biệt hơn sự thiếu thốn vật chất, mù văn hóa tỷ lệ rất cao tại các tỉnh mạn ngược; khu vực người thiểu số với sự làm ngơ của nhà cầm quyền. Đáng buồn hơn khi nhiều dịch vụ truyền hình (tôi dùng chữ dịch vụ cho đúng bản chất vì tại Mỹ hoàn toàn không có được một đài truyền hình VN đúng nghĩa nào ngoài đi thuê sóng của các Cty nước ngoài để chiếu và xin quảng cáo) đã làm ngơ khi tiếp tay cho đảng csVN quảng bá hình ảnh tuyên truyền có mục đích mà bỏ quên hơn một nửa dân tộc đang sống dưới ngưỡng cửa thu nhập trung bình và nghèo.
Chủ trương móc túi người dân nuôi sống băng đảng của mình đã được khoác cái tên mỹ miều “Nhà nước và người dân cùng làm”, bản chất thực là có tiền thì sống, không tiền thì chết, cứ vào bất cứ một phòng cấp cứu bệnh viện ngẫu nhiên nào sẽ thấy tính mạng người dân trong nước chỉ là con sâu cái kiến, có tiền đóng viện phí, nhét phong bì sẽ được chữa trị nhanh chóng và kịp thời, còn nếu không có thì cho dù sắp chết đến nơi cũng sẽ bị bỏ mặc, không quan tâm. Con em đến trường học phải đóng học phí, thầy, cô giáo trở thành nhân viên thu phí và răn đe những cái đầu non nớt, làm cho bọn trẻ trở nên mặc cảm, sợ sệt khi gia đình không có tiền, tạo nên một tâm lý kim tiền từ thuở còn bé thơ, để khi lớn lên chúng sẽ lao vào giòng xoáy kiếm tiền bất chấp thủ đoạn, nhân cách và đạo đức con người.
Đó là phương 100 năm trồng người của đảng csVN!
Bịp, bịp nữa, bịp mãi là chân lý của đảng csVN, họ nói do dân, vì dân nhưng thực chất là do đảng, vì đảng, bằng chứng là họ sẵn sàng cướp đoạt tất cả của người dân, từ tiền bạc năm xưa cho đến đất đai hôm nay.
Bản chất là một bọn cướp nhưng đảng cs trong đó đa phần là “người bắc có lý luận” lại mắc cái bệnh sỹ diện hão mà hôm nay trong nước chỉ tóm gọn lại bằng hai từ “bệnh sỹ” tuy bản chất là lưu manh nhưng lại khoái được tung hê cho nở mày nở mặt với thiên hạ dù cho mình không xứng đáng.
Đại dịch Covid – 19 xảy ra toàn thế giới lao đao, Mỹ là nước giàu cho mỗi người dân 1200 đô la, chỉ cần có đóng thuế thì ngân phiếu sẽ được gửi đến tận nhà, nhanh và kịp thời, còn tại VN thấy thiên hạ làm mình cũng muốn được như vậy cho nên chính phủ của nguyễn xuân phúc cũng tung hê lên là bung gói cứu trợ 62 nghìn tỷ đồng để giúp người dân. Nhưng dân này là dân của đảng, gia đình đảng, thậm chí cán bộ xã, thôn cũng chấm mút trong đó chứ còn đại bộ phận người dân nghèo, người bán vé số, thu nhập thấp hoàn toàn không có lấy một đồng!
Đặc biệt hơn tại Thanh Hóa, một tỉnh nghèo nhất nhì miền bắc, bọn cán bộ địa phương còn đốn mạt hơn khi đến tận từng nhà yêu cầu người dân ký đơn “Cam kết không nhận tiền hổ trợ”, trong khi thực sự người dân đang rất cần số tiền nhỏ nhoi này. Có cái khốn nạn nào khốn nạn hơn những gì mà bọn chúng đang làm?!
Sự việc rồi cũng lắng xuống bởi vì người dân thấp cổ bé miệng có kêu trời cũng không thấu, có kêu đảng cũng không có ai nghe…
Tiếp theo khi thấy nền kinh tế đi xuống, trong đó con cá tra xuất khẩu là nguồn thu ngoại tệ mạnh cho nên đảng tiếp tục…bốc phét về cái được gọi là “cứu trợ 9.000 tỷ đồng”. Tiếng thì gọi là cứu trợ nhưng thực tế là cho vay với lãi suất trên trời trong một thời gian ngắn ngủi.
Trích báo trong nước: Ông Lương Hoàng Mãnh, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Mekong cho rằng, sẽ có nhiều DN không mấy quan tâm đến gói hỗ trợ này. Một phần do lãi suất như vậy vẫn còn cao (11,4%) so với thông tin đề xuất trước đây là dưới 10%. Thêm vào đó mức lãi suất này cũng chỉ thực hiện trong vòng 4 tháng thì cũng không cải thiện được tình hình là mấy. Chiếc phao hỗ trợ DN của Chính phủ chỉ đủ dưỡng khí cho đoạn đường ngắn trong khi DN lại cần sức để bơi đường dài”.
Ông Dương Ngọc Minh, Phó Chủ tịch VASEP đã trao đổi với báo chí, Chính phủ giao cho Ngân hàng Phát triển cùng các ngân hàng thương mại cho các DN vay với lãi suất 11,4%/năm nhưng chỉ trong vòng 4 tháng. Với tình hình xuất khẩu cá tra đang rất chậm như hiện nay thì chỉ có những doanh nghiệp đang trong hoàn cảnh rất khó khăn mới chấp nhận điều kiện vay như thế.
Đấy, đó là cái thiện chí của nhà cầm quyền csVN đấy, tưởng họ bơm tiền để cứu doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn chứ có ngờ đâu đó chỉ là hành vi đục nước béo cò, kinh doanh khó khăn thì cho mượn lấy lãi chứ có tốt lành gì đâu mà khoác lác cứu trợ với giải cứu?
Đại dịch toàn cầu cho thấy sự yếu kém của nhiều quốc gia trong việc phòng chống và nó cũng cho thấy cái bộ mặt thật của đảng, chính phủ, quốc hội nước CHXHCNVN chỉ là một bọn ăn xổi ở thì, một nhà nước độc tài, một chế độ thực dân, thực đảng.
Đừng có mơ gì đến cái gói cứu trợ của nguyễn xuân phúc, đừng có nói chi đến 62 ngàn tỷ, chỉ 2000 tỷ cũng không biết có không khi cái chế độ thối nát này nay vay nợ như chúa chổm, tiền thu không kịp trả cho nước ngoài, cho cái bộ máy phong kiến cồng kềnh thì lấy đâu ra thặng dư tích lũy để chăm lo cho toàn dân?
Ở cái đất nước này nghĩa vụ thì có còn quyền lợi thì không.
Thủng chưa? (hiểu không – tiếng vùng miền)
Nguồn: https://dep.com.vn/9000-ty-cuu-ca-tra-nong-dan-dn-bao-gio-thay-tien/