Hai vị Tổng Thống có 2 quá khứ hoàn toàn trái ngược nhau
Nguồn hình từ bài chủ
Anh Nguyen
FB. Mõ Bolsa
Hai vị TT có 2 quá khứ hoàn toàn trái ngược nhau: Người sinh ra tầng lờp trưởng giả, "có thìa vàng trong miệng", người thì nghèo khổ, sống trôi nổi đó đây. Người giàu có ở trên tháp ngà nên rẻ rúng, coi thường những người nghèo, người thiểu số. Người thì sống chung chạ với dân nghèo những nơi ổ chuột, mồ côi, nên thông cảm. Nhưng lạ lùng thay con người nghèo hèn, mồ côi Cha đó, lại có nhân cách, có lương tâm và có trí tuệ. Còn con người cành vàng lá ngọc kia, theo lời cô cháu gái kể, là một con người vô nhân, vô nghĩa, ác độc và hợm hĩnh. Một người thì học đến cao tột đỉnh. Một người thì thi SAT cũng nhờ thi hộ, làm homework cũng nhờ làm hộ. Một người sống bần hàn, giúp người, giúp cộng đồng và tranh đấu suốt đời, dấn thân làm việc nghĩa. Một người thì vì danh vọng, tiền tài, trốn xâu lậu thuế, phá sản, rửa tiền, thậm thụt, lén lút, lách luật. Một người suốt đời một vợ, một chồng thủy chung, gia đình yên ấm. Một người thì du dí với những tên chơi gái còn thơ, chơi đĩ, bốc hốt, tục tĩu, không coi phụ nữ ra gì. Đó là chưa kể đến cách làm việc, cách ứng xử, giao du, cách lãnh đạo, cách đối phó với chuyện đại sự. Khỏi nói hết ra đây, đầy dẫy những cái thối tha dơ nhớp bẩn thỉu của chính trị Mỹ. Nói ủng hộ đảng CH thì tôi đồng ý, nhưng ủng hộ tên Moron thì không tưởng tượng được. Đảng nào cũng có người giỏi người dở. Nhưng người vô lương tâm, xảo quyệt, gian manh thì nên loại ra.
Trump đã phá nát đảng CH. Chính người trong đảng CH nay cũng quay qua chống Trump mạnh mẽ. Họ cứu nước Mỹ, cứu đảng CH nên xa lánh tên Moron. Không thể nào so sánh được giữa 2 con người hoàn toàn khác biệt và trái ngược nhau đấy. Ai chọn người nào thì biết cá tính người đó. Họ giống nhau nên mới thích nhau và chấp nhận, ủng hộ nhau. Ngưu tầm Ngưu - Mã tầm Mã. Mọi sự trong suốt gần 4 năm đã phơi bày ra rõ dưới ánh mặt Trời, với thời buổi hiện nay tất cả đều có hết trên mạng, truyền thông đã rỉ rã suốt ngày như cái loa phường chứ không còn như ngày xưa chỉ rỉ tai nhau mà trở thành tin vịt. Ai cũng có tai có mắt và có suy xét nên biết phân biệt tin nào là thật và tin nào là giả, và hãy làm đúng, sử dụng đúng chỗ cho lá phiếu của mình đừng xem thường cái quyền lợi có một không hai đó mà lá phiếu của mình trở thành là rác.
Nguồn hình từ bài chủ
Anh Nguyen
FB. Mõ Bolsa
Hai vị TT có 2 quá khứ hoàn toàn trái ngược nhau: Người sinh ra tầng lờp trưởng giả, "có thìa vàng trong miệng", người thì nghèo khổ, sống trôi nổi đó đây. Người giàu có ở trên tháp ngà nên rẻ rúng, coi thường những người nghèo, người thiểu số. Người thì sống chung chạ với dân nghèo những nơi ổ chuột, mồ côi, nên thông cảm. Nhưng lạ lùng thay con người nghèo hèn, mồ côi Cha đó, lại có nhân cách, có lương tâm và có trí tuệ. Còn con người cành vàng lá ngọc kia, theo lời cô cháu gái kể, là một con người vô nhân, vô nghĩa, ác độc và hợm hĩnh. Một người thì học đến cao tột đỉnh. Một người thì thi SAT cũng nhờ thi hộ, làm homework cũng nhờ làm hộ. Một người sống bần hàn, giúp người, giúp cộng đồng và tranh đấu suốt đời, dấn thân làm việc nghĩa. Một người thì vì danh vọng, tiền tài, trốn xâu lậu thuế, phá sản, rửa tiền, thậm thụt, lén lút, lách luật. Một người suốt đời một vợ, một chồng thủy chung, gia đình yên ấm. Một người thì du dí với những tên chơi gái còn thơ, chơi đĩ, bốc hốt, tục tĩu, không coi phụ nữ ra gì. Đó là chưa kể đến cách làm việc, cách ứng xử, giao du, cách lãnh đạo, cách đối phó với chuyện đại sự. Khỏi nói hết ra đây, đầy dẫy những cái thối tha dơ nhớp bẩn thỉu của chính trị Mỹ. Nói ủng hộ đảng CH thì tôi đồng ý, nhưng ủng hộ tên Moron thì không tưởng tượng được. Đảng nào cũng có người giỏi người dở. Nhưng người vô lương tâm, xảo quyệt, gian manh thì nên loại ra.
Trump đã phá nát đảng CH. Chính người trong đảng CH nay cũng quay qua chống Trump mạnh mẽ. Họ cứu nước Mỹ, cứu đảng CH nên xa lánh tên Moron. Không thể nào so sánh được giữa 2 con người hoàn toàn khác biệt và trái ngược nhau đấy. Ai chọn người nào thì biết cá tính người đó. Họ giống nhau nên mới thích nhau và chấp nhận, ủng hộ nhau. Ngưu tầm Ngưu - Mã tầm Mã. Mọi sự trong suốt gần 4 năm đã phơi bày ra rõ dưới ánh mặt Trời, với thời buổi hiện nay tất cả đều có hết trên mạng, truyền thông đã rỉ rã suốt ngày như cái loa phường chứ không còn như ngày xưa chỉ rỉ tai nhau mà trở thành tin vịt. Ai cũng có tai có mắt và có suy xét nên biết phân biệt tin nào là thật và tin nào là giả, và hãy làm đúng, sử dụng đúng chỗ cho lá phiếu của mình đừng xem thường cái quyền lợi có một không hai đó mà lá phiếu của mình trở thành là rác.
Gửi ý kiến của bạn