Phong trào dân chủ cho Việt Nam đi về đâu?

11 Tháng Sáu 20203:55 CH(Xem: 9721)

Phong trào dân chủ cho Việt Nam đi về đâu?

101762390_1936203606514299_651925170235113472_n                                                             Source image from Internet


Đoản Kiếm




      Thường xuyên theo dõi tình hình chính trị và phong trào đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, lúc trước thỉnh thoảng có khi tôi cũng cảm thấy thất vọng... Nhưng rồi lại hy vọng, vì hết lớp này bị bắt lại đến lớp khác đấu tranh...

Nhưng gần đây, tôi thực sự quá thất vọng về phong trào dân chủ cho Việt Nam, sự thất vọng gần như là chấp nhận thất bại. Người Việt Nam dường như đã không còn kháng thể. Họ đã chuyển từ đấu tranh qua dựa dẫm. Những kẻ đấu tranh thuộc hàng "có máu mặt" cũng không thoát khỏi cái tinh thần ấu trĩ là muốn dựa vào Mỹ, mà chính xác hơn là dựa vào TT Trump. Chỉ vì những ngôn từ hô hào rỗng tuếch của Donald Trump, họ sẵn lòng giao cả trách nhiệm của dân tộc Việt lên vai ông ta.

Họ dựng lên một hình tượng TT Trump vĩ đại đến một mức bệnh hoạn. Trong khi họ sẵn sàng cười cợt csVN xây dựng hình tượng Hồ Chí Minh... thì với họ,

Trump là một vị thánh sống.

Mọi thứ Trump làm đều vì nhân loại!

Mọi thứ Trump nói đều là chân lý cho dù nó phi lý ở ngay trong câu nói!

Khi Trump ăn tiền của quỹ từ thiện thì họ chống chế là không có, mặc dù chuyện toà án truy phạt Trump 2 triệu đô là chuyện rõ ràng (1).

Trump ly dị 2 bà vợ, không bao giờ chung thủy với bất cứ ai trong 3 người vợ... vợ có bầu thì đi chơi gái (2)... thì họ bảo Trump có một gia đình cao sang, vợ đẹp, con xinh...

Họ chống chế cho việc Trump không dám công khai hồ sơ thuế.

Họ biện hộ cho Trump đủ mọi thứ... cho là ông được chúa chọn, trong khi Trump là một người rất hiếm khi đi nhà thờ!

Và tính cách của Trump thì hoàn toàn trái ngược với những điều Chúa Jesus răn dạy... .

Họ đấu tranh với chính quyền CS đòi quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, biểu tình. Khi bị chế độ đàn áp, khủng bố họ la làng cầu cứu Cộng đồng người Việt Hải ngoại và thế giới... nhưng chính họ lại ủng hộ và kêu gọi TT Trump nên dùng quân đội để đàn áp làn sóng biểu tình. Tức dùng bạo lực tấn công chính công dân Mỹ mà họ đang muốn nhờ vả.

Hôm qua, Trump cho lính giải tán đám biểu tình ôn hòa tay không trước hàng rào Nhà Trắng, chỉ để Trump diễn một vị kịch tệ hại và kệch cỡm để mỵ dân mua phiếu của các tín đồ. Nhưng bị hàng Giáo phẩm nhà Thờ St John và GP Washington lên án dùng tôn giáo đề tuyên truyền chính trị cá nhân. Thì họ khen lấy khen để là ông Trump rất mộ đạo... mặc dù ông chỉ đứng trước nhà thờ, cầm cuốn kinh thánh... để diễn.

Họ đấu tranh chống độc tài, nhưng lại mong muốn ông Trump tiêu diệt hết đảng Dân Chủ để biến ông Trump thành nhà "độc tài, độc đảng và độc diễn"... Họ quên mất là họ đã từng đấu tranh đòi Việt Nam phải thay đổi theo thể chế tam quyền phân lập của Mỹ.

Chính những người đấu tranh đòi phân tán quyền lực của Việt Cộng, lại hô hào cho một sự tập trung quyền lực cho Donald Trump...

Tôi đã từng viết bài và share bài về vụ chế độ dùng lực lượng CA vũ trang tấn công và giết Cụ Lê Đình Kình vô cớ. Tố cáo những vụ CA giết người trong đồn hay trại tam giam... bỗng nhiên nay họ lại quay qua bênh vực cho cảnh sát Mỹ có quyền giết ông George Floyd giữa thanh thiên bạch nhật nơi chốn đông người.

Họ tung tin George Floyd giả chết đóng kịch do đảng Dân chủ chủ mưu! Rồi họ đưa ra cả một bản cáo trạng đủ loại tội cáo buộc... cứ như với họ nạn nhân là một người đáng chết, nên Cảnh sát có giết cũng vộ tội vạ.. Trong khi CSVN cũng từng nhiều lần dùng chiêu thức này để kết tội họ, thì họ giãy nảy kêu họ vô tội và bị chế độ vu vạ, cáo gian...

Mỗi khi một nhà bất đồng chính kiến nào bị bắt, là hàng trăm cái loa tuyên truyền của Đảng sẵn sàng chụp cho nạn nhân những tội ác đáng phải bỏ tù rục xương... Ngay cả bản thân Người Buôn Gió, có lúc bị báo chí đập tả tơi là thằng nghiện hút... Hôm nay anh ta lại tiếp tay share tin giả đầy Facebook của mình để bôi xấu đảng Dân Chủ...

Hôm nay, cũng chính những nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam lại dựng chuyện bôi xấu nạn nhân da đen bị cảnh sát giết khi đã bị còng tay. Họ quên mất là trên đất nước Mỹ, một người chưa bị toà án kết tội thì người đó vẫn vô tội!...

Hôm nay chính những người đấu tranh dân chủ cho Việt Nam lại là những người kỳ thị chủng tộc nhất với những ngôn từ không có chỗ trong thế giới văn minh. Họ gọi những người da đen là mọi, là đười ươi, là loài chưa tiến hoá...Như trong một bài tôi đã viết trước đây, chuyện biển đảo của đất nước Việt Nam là trách nhiệm của người Việt Nam. Mong chờ một thế lực nào đó theo kiểu chờ sung rụng sẽ không bao giờ có.... bởi csVN có thể tung tin này, để mọi người ngồi chờ khỏi tranh đấu hoạt động chi nữa. Thế là VC chúng thoải mái ngồi cười.

Chuyện Trump oánh Tàu Cộng sập chỉ là chuyện ngoài quán cà phê... nói cho vui thì được, chứ biến nó thành phong trào thì chỉ làm nhụt chí đấu tranh. Trump sẽ không thể oánh sập Tàu Cộng, bởi Trump không dám dùng vũ khí và quân sự đế đánh Tàu, vì với vũ khí hiện nay của Tàu, chúng đủ sức xóa 1/2 nước Mỹ trước khi nước Mỹ có thể diệt được Tàu cộng. Vì thế chắc chắn Trump sẽ không dám đối đầu về quân sự. Chưa nói đến muốn tuyên chiến với Tàu cộng phải được sự chuẩn thuận của lưỡng viện Quốc hội.... một mình Trump không đủ thẩm quyền.

Đối đầu về kinh tế, chỉ còn có 6 tháng là hết nhiệm kỳ và bầu cử lại. Liệu Trump có kịp vực dậy nền kinh tế bị khủng hoảng sau đại dịch với hơn 40 triệu việc làm bị mất. Nhiều tiểu bang chưa thể mở cửa vì đại dịch... và mới đây Tàu ra lệnh ngưng mua nông sản của Mỹ. Chứng tỏ Tàu cộng chúng cũng không e ngại chiến tranh kinh tế với nước Mỹ của Trump.

Ổng đã có gần 4 năm vẫn chưa làm Tàu Cộng suy suyển là bao. Hơn nữa với tình hình này, bản thân Trump cũng chưa chắc đã có thêm 4 năm nữa để mà chém gió!...

Thất vọng về tư tưởng dựa dẫm của giới đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam một, thì tôi lại thất vọng về cách làm của họ mười lần... Để phục vụ cho ý tưởng vĩ đại của họ là xây dựng một hình ảnh Donald Trump tuyệt mỹ theo kiểu Bác Hồ, bác Kim... họ dùng đủ loại thông tin giả tạo. Dựng đứng có, bóp méo có... với một mục đích duy nhất là lôi kéo toàn dân Việt Nam tôn thờ ông Thánh Trump. Mặc dù họ luôn mở miệng ra rả chửi các kênh thông tin chính thống là Fake news, chính họ, giới chống Cộng cuồng Trump của Việt Nam, là đám người tung fake news nhiều nhất. Họ có hàng trăm website giả dạng na ná như các site tiếng Việt của VN... như Thanh Niên Online, Tin tức Việt Nam 360, QDNDVN..NET... Sài Gòn news... Đại Kỷ Nguyên... và hàng chục kênh YouTube suốt ngày rỉ tai đám quần chúng không thể đọc hay nghe tin tức tiếng Anh.

Đám dư luận viên của VC chỉ là một đám người ăn lương, yếu kiến thức... không thể so sánh với đám người đang làm tin giả để lôi kéo cả dân tộc Việt đi theo Thánh Trump này đâu. Họ sử dụng chính các phương pháp mà dư luận viên làm và họ được trả lương bằng quảng cáo trên các kênh Google/YouTube... Nhiều người kiếm được khá nhiều tiền bằng cách bán tin giả này.

Nói chung, từ ngày có Donald Trump, cuộc đấu tranh dân chủ, chống Cộng của người Việt đã bị biến thái thành một phong trào cuồng Trump quái dị... Và thành công của phong trào dân chủ cho Việt Nam đã đạt được là khoảng 90% dân Việt Nam trong nước và 70% dân Việt Nam ở Mỹ đã trở thành những kẻ cuồng Trump như những cái máy. Họ không cần suy nghĩ hay lý luận đúng, sai... vì Trump luôn luôn đúng, và chống Trump chỉ là một lũ khỉ Dân Chủ hỗ trợ bởi Tàu Cộng hay là đã bị Tàu Cộng mua chuộc...

Còn 150 ngày nữa, người Mỹ sẽ đi bầu lại Tổng Thống. Trump có nhiều khả năng sẽ ra đi vì đa số dân Mỹ đang chống lại ông ta, (chứ không phải là thiểu số). Chính những người Cộng Hoà trung dung cũng không còn chịu nỗi ông ta nữa... Đặt cược số phận của đất nước Việt vào Trump là một canh bạc quá nguy hiểm. Chưa nói cho dù có ở thêm bốn năm nữa, Trump cũng không thể đánh sập được Tàu Cộng để giải tán Việt Cộng như niềm mơ ước của những tín đồ theo đạo Trump, thì nếu Trump phải rời Nhà Trắng cuối năm nay, không biết họ sẽ lấy gì để chống chọi với Tàu Cộng và Việt Cộng? Trong cái thất vọng não nề, tôi vẫn hy vọng còn có lớp trẻ, nhất là lớp trẻ hải ngoại được giáo dục tốt sẽ là nền tảng cho người Việt Nam trong tương lai. Lớp già coi như đã chết rồi vậy...

_____________

(1) Trump bị tòa án phạt 2 triệu vì ăn chặn tiền từ thiện:
https://ag.ny.gov/press-release/2019/donald-j-trump-pays-court-ordered-2-million-illegally-using-trump-foundation?fbclid=IwAR296d0XNpB45AIgcYh3DLY_UxxVeBXlxfjDRJlEXxOD4cktErp0mtv_qTw

(2) Trump trả tiền cho Stormy và Karen để im chuyện lăng nhăng,
https://www.wsj.com/amp/articles/donald-trump-played-central-role-in-hush-payoffs-to-stormy-daniels-and-karen-mcdougal-1541786601?fbclid=IwAR2sCcGiwRZT1PHSU1hZe-9hOWtvLAG6KHUM9_Fkpd99_N4mMb2pot8AbTM

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Ba 20151:42 CH(Xem: 12883)
Sau nhiều năm làm thủ tướng, một đặc điểm nổi bật của ông Nguyễn Tấn Dũng mà dân chúng ghi nhận là ông đã nói xạo quá nhiều! Đến nỗi giờ đây, nhiều người dân trong nước hay ngay cả người trong nội bộ đảng không còn gọi ông là "anh ba Dũng" nữa mà gọi bằng cái tên mới là "anh ba xạo" và thủ tướng ba Dũng thành thủ tướng ba xạo, gọi tắt viết tắt là thủ tướng ba x.
17 Tháng Ba 20151:37 CH(Xem: 13720)
Năm năm nữa, không chỉ là tượng Phật Thích Ca, mà có thể sẽ có rất nhiều cái nhất nữa được ra đời trên đất nước này, cùng với danh sách những cái “nhất” mà người dân Việt Nam vẫn nghe thấy hàng ngày. Từ tô hủ tíu lớn nhất, cái bánh chưng lớn nhất… cho đến tháp truyền hình cao nhất, tượng đài lớn nhất… Người Việt đang bước vào thời kỳ chạy đua niềm vui với cái “nhất”. Cuộc đời trần tục hầm hập phả hơi nóng của cái “nhất” từ miếng ăn đến tận linh hồn tín ngưỡng, khiến mọi thứ phải là “nhất”: người ta chen nhau giật lá bùa, giật cái ấn, cướp cái phết… đến vật vã để mình được là “nhất”.
14 Tháng Ba 20158:25 SA(Xem: 11169)
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không làm một cái” ? Anh bạn tôi hỏi.
13 Tháng Ba 20154:57 CH(Xem: 13420)
bức ảnh nói lên điều gì ?
12 Tháng Ba 20151:13 CH(Xem: 10702)
Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền
11 Tháng Ba 201510:08 CH(Xem: 11941)
Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...