Đảng bợm!

21 Tháng Ba 202010:55 CH(Xem: 5984)

                                                  Đảng bợm!            

90511181_2713216558726798_4271184833721401344_o                                                                                     Hình Facebook



Việt nhân



Chỉ võn vẹn sau hai năm, tức từ tháng 08/1945 đến tháng 08/1947, nhưng cũng đã quá dư để vua Bảo Đại có được nhận xét chính xác, về cái đám người Việt gọi là cắt mạng cộng sản quốc tế đệ tam Nga Tầu (hồ chiếu manh, giáp cáy, đồng vẩu…), qua câu nói khi gặp lại Lệ Thần Trần Trọng Kim tại Hongkong: Chúng mình già trẻ cả hai đều mắc lừa bọn du côn.

Chả là từ ngày 17/08/1945 (hồ, giáp) rời Tân Trào về Hà Nội cướp chính quyền, sự thật lúc đó người dân Hà Nội chẳng biết ‘lãnh tụ’ boác là tên cha căng chú kiết nào, nhưng từ cái sai lầm của vua Bảo Đại khi nhận vai cố vấn cho cái gọi là chính phủ của chúng. Cái bóng của Vua Nguyễn đã vô tình tạo chính danh, cho lũ lưu manh láu cá đầu đường xó chợ này, và tuần lễ vàng được chúng xúc tiến ngay (04/09/1945), thực chất nhằm vơ vét từng cái khâu vàng của người dân Hà Nội, chỉ sau hai ngày hồ đọc tuyên ngôn độc lập bịp 02/09.

Sự kiện này, những người tuổi hơn chín mươi nay còn sống, như cụ Fugitive gọi đó là trò cướp cạn, dùng hai chữ cướp cạn, cũng bởi sau cái gọi là đại đội người Tày (chưa tới trăm) về Hà Nội, thì cái quân đội nhân rân này được bổ xung khá đông. Cụ Fugitive nói: Lúc đó bọn đầu trộm đuôi cướp đánh hơi ‘minh chủ’ tức boác là cùng một phường, chúng kéo về đầu quân cứ như nước chảy về chỗ trũng, điển hình như Đỗ Mười tay bí thư hoạn lợn kiêm nghề ăn cướp.

Loại này là tai mắt chỉ điểm đã giúp bọn cắt mạng Pắc Bó thành công lớn trong vụ tuần lễ vàng Hà Nội 04/09/1945, và sau ngày mất miền Nam 1975 bọn băng đỏ tháng Tư cũng là dạng tương tự giúp bọn cướp cạn Ba Ke đánh tư sản miền Nam sau tháng Tư Đen. Và bây giờ đã đúng trọn bảy mươi lăm năm, từ quả lừa đầu tiên của ‘lãnh tụ’ hồ chiếu manh hốt đậm lần đó, do học boác ngón nghề ‘cướp được là cướp’ đã trở nên ‘truyền thống’ của đảng, nên chuyện không lạ nay đám chóp bu nhà nước Pắc Bó nhân cơn dịch wuhanvirus lại giở trò kiếm ăn.

Báo đảng Thanh Niên đưa tin về lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch covid-19 vào sáng 17/03/2020 của UBTƯ.MTTQ: ‘Phát biểu tại buổi lễ phát động, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi mỗi người dân, đặc biệt là giới doanh nhân, các đơn vị, tùy theo khả năng của mình, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng, kể cả người Việt ở nước ngoài, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, để vượt qua khó khăn, thử thách, đi đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19’.

89365535_10157552851673025_7859692325209899008_n

Báo Thanh Niên cũng đã đăng theo lời của cái gọi là UBTƯ.MTTQ: Đến thời điểm phát động có hơn 30 cơ quan, đơn vị đã đăng ký ủng hộ với số tiền 235 tỉ đồng. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã trực tiếp ủng hộ quỷ phòng chống… Tấm ảnh minh họa bài viết kỳ này là chụp lúc Niểng bỏ bao thơ vào thùng, hình như đó chỉ là tờ giấy trắng được viết vài con số đằng sau hai chữ ‘đăng ký’, xin nhớ với hai chữ đăng ký của chúng chỉ mới là lời hứa, còn thực hiện hay không là khác. Cuối cùng cũng chỉ là trò bợm mà thôi!

Trên mạng ngoài ra còn thêm một tấm ảnh chụp Niểng (ra mặt buồn) đọc lời kêu gọi chung tay góp sức cùng cái ‘tà phủ’ của hắn, Niểng gọi đây là ‘quảng thời gian khó khăn’, nhưng tuồng không mấy ai xót cho cái tả oán của hắn. Và dân mạng cũng đã có lời đùa nói với hắn: Thủ tướng từng nói chống dịch như chống giặc, học tập nhà nước chuyện phát cờ máu cho ngư dân chống giặc cướp biển đảo, nay chống dịch thấy tốt nhất người dân nên đóng góp hiện vật, bằng ảnh boác để giúp nhà nước, nhìn thấy boác con wuhanvirus chắc chắn sẽ chạy mất dép.

Câu than ngày trước của vua Bảo Đại, tiếc cho hai thầy trò cả quân lẫn thần bị mắc lừa bọn du côn (hồ chiếu manh), còn nay nghe Niểng hô hào đóng góp và nhìn đất nước dân tộc, chắc chắn chúng ta đã thấy được một sự thật khốn nạn hơn: Dân Việt đất Nam đã bị một lũ lưu manh cai trị. Ảnh minh họa có chua lời của một bạn trên facebook, rằng Niểng đã gửi đến toàn dân cả nước, một thông điệp của cái chế độ chỉ chực ăn cả cứt dân đen: Có tiền góp tiền, có vàng góp vàng, có cc gì thì góp nấy. CC anh viết tắt đây hiểu sao cũng đều đúng cả!

Tổ cha cả lũ đĩ bợm, đây có là quảng thời gian khó khăn thật không? Khi thằng đảng trưởng Ba Đình kiêm chủ tịt nước xã nghĩa, từ hôm có dịch nó lặn không một sủi tăm, nguyên thủ quốc gia gì thằng này, tên nó là Lú! Và con Đù chủ tịt cuốc hội, thị mang danh là đại biểu thay mặt lo chuyện đại sự cho nhân dân, vậy mà đã ba tháng mùa dịch cả nước nháo nhào, hỏi thị ngậm phải củ thằng khựa nào mà chẳng thấy mở mồm?

Lại nữa lũ quan đít đỏ, trong cơn dịch hỏi khó khăn gì mà chúng lấy tiền thuế của dân, mang theo gái gú đi chơi tận trời Âu, đi máy bay hạng doanh nhân, ở khách sạn năm sao, đi du lịch ăn chơi xong lại đem con wuhanvirus về làm quà, nay Niểng kêu người dân góp tiền của là sao? Và có thật đây là quảng thời gian khó khăn thật không, chứ thấy ra có khó chăng là khó cho thằng dân thôi, còn bọn chóp bu thì sau những ngày lặn kỹ nay cũng đã trồi lên để thở, xong ngồi lại với nhau nhưng không vì tình hình dịch bệnh của thằng dân, mà nhóm lại để lo chia ghế.

Cái khốn nạn bỉ ổi của lũ Ba Đình là đây, báo đảng đăng: Ngày 19-3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Tiểu ban nhân sự nhằm nghe Tổ giúp việc trình bày Báo cáo về tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và bàn phương hướng công tác nhân sự cho khóa tới. Với chúng sự tồn vong của chế độ, cái muôn năm trường trị của đảng là mối quan tâm hàng đầu, mong mỏi của Lú là: Bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Fb Bạch Hoàn trong một bài viết mới đây với câu kết: Đây là lúc phải sát cánh bên cạnh nhân dân, phải xuất hiện với vai trò của một nguyên thủ quốc gia, xuất hiện đúng với trọng trách của một người cần dẫn dắt đất nước vượt qua khủng hoảng, chứ không phải xuất hiện để sắp ghế trong tổ chức của mình (https://haingoaiphiemdam.com/author/post/1025/1/fb-bach-hoan). Thấy ra bạn đã quên mất rồi Lú là ai, bán nước cho giặc nó cũng đã bán để một đít được ngồi hai ghế, thì hỏi chi còn chuyện gì quan trọng hơn với nó nữa, ngoài chuyện lo cho cái ghế mất còn!

Trong câu chuyện vừa rồi, mỗ tôi có viết câu: Dân Việt sẽ lâm cảnh như dân Ý, và có mù cũng sẽ thấy nếu rơi vào tình huống đó, ‘bắc bộ phủ’ sẽ là nhà hoang, với những thẻ xanh, những quốc tịch nước ngoài, đó là lúc bọn đít đỏ xa chạy cao bay, chỉ tội cho dân Việt… Một bạn đã chỉnh rằng: Không phải đợi gặp cơn dịch, chuyện chúng hạ cánh an toàn nơi các nước tư bản giãy chết con số ngày một tăng, và đó đã là chuyện không lạ bởi đã quen thấy quen nghe, và ngay cả Niểng cũng đã lót ổ đâu vào đó rồi, ngay tại thành phố Anaheim, quận Cam Cali, đất Mỹ.

Vì nước vì dân gì lũ Ba Đình, bạn nói đúng mỗ tôi xin nhận! Nay tay phó hội đồng lý luận trung ương đảng (nguyễn quang thuấn), từng được ca tụng là sĩ phu Bắc Hà, đầy mình đạo đức cách mạng, vừa bị con wuhanvirus lột truồng là thằng bợm ăn chơi gái gú. Đấy là đảng viên cao cấp đấy nhé, vậy đâu có gì sai khi gọi An Nam cộng đảng là đảng bợm, chỉ rặt một lũ lưu manh và khốn nạn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Ba 20158:25 SA(Xem: 11136)
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không làm một cái” ? Anh bạn tôi hỏi.
13 Tháng Ba 20154:57 CH(Xem: 13406)
bức ảnh nói lên điều gì ?
12 Tháng Ba 20151:13 CH(Xem: 10683)
Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền
11 Tháng Ba 201510:08 CH(Xem: 11885)
Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...
17 Tháng Tư 2024
ngoại giao của nước VNcs tùy theo từng thời điểm, có thể khi công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 thì TQ chưa có những hành vi manh động hung hăng như hôm nay, thế nhưng khi công bố lần thứ hai năm 2019 khi TQ gia tăng cường độ lấn chiếm thì chủ trương của Việt Nam vẫn không thay đổi, điều đó đặt ra một câu hỏi là liệu nhà cầm quyền csVN vẫn chấp nhận không thay đổi đường lối quốc phòng trong khi chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nhằm đổi lấy một nền hòa bình nhu nhược, yếu ớt, và sự độc lập đang bị chỉ trích khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo TQ xem đảng csVN như thủ hạ của mình...