Bản án chế độ thực dân xưa và nay
Năm xưa tên đảng trưởng hcm đã mị dân bằng cách kích thích lòng yêu nước của toàn dân bằng cái được gọi là “Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp”. Nói cho đúng ra bọn Pháp khi chiếm nước ta làm thuộc địa trong 100 năm cũng không tử tế gì, chúng xem dân Việt là loại dân lạc hậu, mọi rợ, chúng đày đọa bằng những tên cặp rằn đánh đập phu cạo mủ cao su và các loại thuế, vì thế hcm đã lợi dụng được điểm yếu đó để đem lại cho mình cái chính nghĩa giả tạo với người dân…
Nhưng nếu nói đến chế độ thực dân Pháp, lên án nó thì hôm nay chúng ta hãy nhìn lại chế độ thực dân cộng sản trong nước hôm nay như thế nào? Chúng tử tể hơn bọn giặc Pháp hay còn tàn tệ hơn?
Nếu nói đến sưu cao thuế nặng của giặc Pháp đánh vào dân Việt với thuế thân, nơi mà bọn cường hào ác bá địa phương truy bức tận thu như trong tác phẩm “Tắt Đèn” của Ngô Tất Tố khiến cho Chị Dậu phải đem bán ổ chó mới đẻ để có tiền đóng thuế thân cho chồng thì ngày hôm nay người dân không những phải đóng thuế thân với danh xưng “Nghĩa vụ lao động”, thuế đường “BOT”, thuế trước bạ khi mua bán xe mua bán nhà, thuế xăng dầu (cao hơn giá trị thực gần phân nửa), phí dân phòng, tổ an ninh (để đóng cho bọn cô hồn địa phương), thuế Giá Trị Gia Tăng khi bán hàng, thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thu Nhập Cá Nhân..;ngoài ra đáng nói hơn là sau những loại thuế đó thì người dân phải tự bỏ tiền ra để học, để đi khám chữa bệnh chứ nhà cầm quyền hoàn toàn không có chế độ an sinh xã hội nào, nếu có trợ cấp y tế bằng bảo hiểm thì chỉ được điều trị bằng những loại thuốc rẻ tiền còn hệ thống giáo dục thì đáng buồn hơn khi từ đứa trẻ mới chập chững vào mẫu giáo cho đến khi trường thành tốt nghiệp Đại Học đều phải móc tiền ra mà đóng. Hoàn toàn không có chế độ miễn phí nào tại cái đất nước mang tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam này.
Nói như thế để mọi người đều nhìn nhận rằng chế độ csVN không tốt lành gì, khi giành được quyền cai trị bằng vũ lực thì họ xem người dân là những con bò để vắt sữa, nhà cầm quyền mà cụ thể hơn là đảng cộng sản Việt Nam chính là một bọn thực dân kiểu mới, so với giặc Pháp năm xưa chúng còn tàn bạo hơn gấp nhiều lần, duy chỉ có điều chúng là người Việt, nói tiếng Việt thành ra người dân ngu trong nước mới không nhận ra được sự thực.
Đi vào vấn đề chính trong bài viết hôm nay tôi muốn nói gì?
Đó chính là sự việc ồn ào trong nước khi Hà Nội tổ chức cướp đất của người dân Đồng Tâm gây nên cái chết cho ông Lê Đình Kình.
Nạn nhân là ai?
Ông ta một đảng viên đảng cộng sản Việt Nam có hơn 50 tuổi đảng, đã từng tham gia giải phóng miền nam, đã từng giữ những chức vụ cấp thấp trong hệ thống cai trị địa phương – Ông Ta Là Một Người Cộng Sản!
Được người dân trong khu vực tôn làm lãnh tụ cuộc đấu tranh, ông Kình là một cái gai trong mắt các thế lực muốn chiếm đất, tất nhiên ông ta phải chết theo logic mà đảng csVN luôn tuân thủ mỗi khi hành động: “Đánh rắn phải đánh dập đầu” nhằm triệt tiêu những hạt nhân đối kháng cấp dưới, (ai không tin thì cứ nhìn tên hèn tướng Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó Tổng Thống VNCH đã bị Nguyễn Đình Bin mua chuộc).
Không chỉ có Lê Đình Kình mà trước đó còn có những vụ nổi đình nổi đám hơn khi các thế lực đấu đá giết chết lẫn nhau: “Nguyễn Bá Thanh giết tướng Nguyễn Văn Thanh khi đẩy băng ca ra phòng xử án”, “Nguyễn Bá Thanh bị đồng bọn thuốc chết”, “Phạm Quý Ngọ bị Trần Đại Quang thủ tiêu”, “Trần Đại Quang bị đầu độc” và còn rất nhiều đồng chí nhưng không cùng đồng bọn đang ngồi gỡ lịch trong nhà đá như Trịnh Xuân Thanh, Trần Đại Quang, Trầm Bê và các đồng chí cấp thấp tại thành hồ…
Trước ông Kình có vụ án đầm tôm của Đoàn Văn Vươn, có Đặng Ngọc Viết bắn chết đàm giòi bọ địa phương và đến chân Phật Bà tự sát, có dân oan Lộc Hưng, Thủ Thiêm và rất, rất nhiều...; những sự việc liên quan đến tiền, đến đất…
Điều đó cho thấy đối với đảng cộng sản không chỉ là thực dân mà họ còn thực luôn đảng, thực tất cả để đạt được mục đích của mình.
Tất cả đều năm trong âm mưu thôn tính nước ta bằng kinh tế mà tôi đã viết trong bài "GIÁ ĐẤT TĂNG ĐỘT BIẾN: ĐIỀM BÁO HIỆU CHÚNG TA ĐANG MẤT NƯỚC!" tuần trước, chính giặc Tàu đã tung tiền và làm giá cao ngất ngưỡng cho Việt Nam và bỏ tiền ra thâu tóm, ngoài người dân hám lợi còn có cái chính phủ tham tàn Việt Nam nhảy vào chia phần để có tiền nuôi bộ máy bảo vệ đảng cầm quyền, để làm giàu trên công lao của tiền nhân mở cõi, để chà đạp lên xương máu dân tộc, để ăn trên ngồi trốc trên mồ hôi nước mắt của nhiều thế hệ và những giọt nước mắt nhọc nhằn của người dân trong nước hôm nay…
Chúng ta đang mất nước, đã mất từng phần và sẽ mất toàn bộ một khi vẫn còn đảng cộng sản cai trị, chúng ta không thể nào cứu nước khi bộ máy cai trị đè nặng khủng bố và bạo lực lên toàn dân và cái chết của ông Lê Đình Kình vẫn chưa là một giọt nước để có thể làm tràn ly uất hận.
Cuối cùng điểm mà tôi muốn nói, đã nói và đang nói nhiều lần là nếu ông Lê Đình Kình còn sống, nếu người dân Đồng Tâm không bị bạo hành bằng vũ lực thì họ vẫn còn tôn thờ bác và đảng, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chính ông Lê Đình Kình cũng không thể ngờ viên đạn được bắn thẳng vào tim mình có thể đến từ những người đồng chí của mình và bà vợ của ông cũng không thể ngờ rằng chính những kẻ đáng tuổi con cháu, thuộc cấp của chồng bà lại có thể tát bà nhiều cái vào mặt, đá vào chân bà tàn bạo để ép cung.
Khi còn sống, người dân Đồng Tâm nói chung và ông Lê Đình Kình nói riêng sẽ gọi tôi và những người tranh đấu như tôi là “Thằng Phản Động”, bọn có tư tưởng thù địch với nhà nước mà ông và mọi người tin theo, và họ sẵn sàng đứng ở chiến tuyến đối nghịch để tiêu diệt tôi, nhưng bây giờ thì tôi có thể nghĩ rằng: Họ đang suy nghĩ lại…
Vì thế tôi không muốn nói nhiều về Đồng Tâm, về những bạo hành, tra tấn, đàn áp và khủng bố, tôi đón chờ những điều đó với một sự thản nhiên bởi vì đó là cái kết quả mà họ đáng được nhận từ một chế độ thực dân mình và thực luôn đảng.
- Không có lý tưởng bác hồ vỹ đại nào cả!
- Không có đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm nào cả!
Chỉ có một bè đảng vô lại đang cai trị dân tộc mà bất cứ ai cản đường nó sẽ bị nghiền chết tươi.