Trump!!!

11 Tháng Giêng 20205:25 CH(Xem: 6530)
     Trump!!!      
         
dfvb


Việt Nhân




Trung Đông luôn là cái chảo lửa, những ngày đầu năm dương lịch 2020 đã lại bùng cháy, trong sự lo ngại của thế giới một cuộc chiến nữa sẽ bắt đầu, phi pháo Mỹ và tên lửa đạn đạo Iran đã nhắm vào nhau mà khai hỏa! Hôm 03/01/2020 Mỹ đã không kích sân bay quốc tế Baghdad giết chết tướng Qasem Soleimani, nhân vật quyền lực thứ 2 của Iran, người mà Trump cho là đầu mối các cuộc khủng bố nhắm vào Mỹ, tiếp đó là sự đáp trả của Iran, ngày 07-08/01/2020 hơn hai mươi tên lửa đạn đạo đã pháo kích vào hai căn cứ Ain Assad và Erbil của Mỹ tại Iraq.

Với Trump chuyện phải làm đã làm, đồng thời tuyên bố không rút quân khỏi Iraq, mà ngược lại cho thấy có động thái điều thêm quân, không lực Mỹ chuẩn bị triển khai 6 chiếc B.52 đến Diego Garcia, một hòn đảo ở Ấn Độ Dương, nhằm dập mọi đáp trả của Iran. Tổng Thống Trump hôm 04/01 cảnh báo sẽ tấn công nhanh chóng và khốc liệt, vào (52) địa điểm quan trọng với văn hóa của Iran, nếu nước này có hành động báo thù cho cái chết của Soleimani, riêng Iran qua hai lần bắn tên lửa, dư luận nhận định đây chỉ là hành động lấy có để gỡ thể diện, không gây tổn thất sinh mạng cho lính Mỹ.

Và có lẽ vì thể diện, mà truyền hình quốc gia Iran đưa tin sau hai đợt pháo tên lửa, 80 quân nhân Mỹ chết, nhiều trực thăng và máy bay quân sự của Mỹ đã bị thiệt hại (?!). Nhưng ngay sau đó cùng ngày 08/01/2020, ngoại trưởng Iran lại tuyên bố, hai đợt pháo tên lửa này được tiến hành là để hoàn tất hành động đáp trả tương xứng nhằm vào Mỹ, và phía Iran hành động gọi là tự vệ coi như đã hoàn tất!

Riêng Trump, nguyên thủ Mỹ trên Twitter rạng sáng 08/01/2020, đã lên tiếng ngay sau 2 đợt pháo tên lửa của Iran: Mọi sự đều tốt lành! Tên lửa bắn từ Iran vào 2 căn cứ quân sự ở Iraq. Đánh giá thương vong và thiệt hại đang diễn ra, đến thời điểm hiện tại tất cả đều tốt đẹp! Chúng ta có quân đội hùng mạnh nhất, và được trang bị tốt nhất ở bất cứ đâu trên thế giới, tốt hơn nhiều bất kỳ nơi nào khác!

Donald Trump sau đó loan báo tiếp, Mỹ đã không bị bất cứ thiệt hại nào về sinh mạng, còn về vật chất là không đáng kể, ngoài ra đưa thêm lời tuyên bố cứng rắn: As long as I am President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon.

Cùng lúc trên mạng mọi người đọc được những dòng viết về Trump: When President Trump took the Oath of Office, he swore to Keep America Safe by putting AMERICA FIRST, no matter what. This morning, he addressed the Nation regarding the swift action he took to take out Qassem Soleimani and Iran’s missile response to that last night. All is well! There were no casualties and Iran has made the smart decision to stand down. President Trump made it clear that should Iran strike any American citizen or target, the United States will be ready to quickly and fully strike back without hesitation.

Dù ưa Trump hay ghét Trump, công tâm phải nói: Trump từ ngày ngồi ghế tổng thống, đã làm được việc cho nước Mỹ và dân Mỹ. giết Soleimani là để dập ngòi chứ không là để gây chiến. Và nhìn lại cuộc chiến mậu dịch đập Tầu cộng cũng đã nhận ra cả về kinh tế, Trump khá bản lãnh, biết dùng thế mạnh kinh tế của Mỹ để đạt thắng lợi qua từng đòn một… Vậy rõ ràng những ai đánh giá về Trump là tay mơ hay ngù ngờ, xin cần coi lại.

Có người cười Trump ra đòn (quờ quạng), không bài bản của giới nhà nghề (nòi), và mỗ tôi vẫn gọi đùa đó là những đòn vô chiêu, nhưng rõ ràng vô chiêu của Trump đã thắng hữu chiêu. Thực tế mà nói, ngay cả đồng minh chứ chưa nói là kẻ thù, vẫn luôn không đoán được nước đi của Trump, và xét những gì mong muốn lúc tranh cử (America First), đem so kết quả Trump đã làm trong những ngày tháng qua, cho thấy nơi Trump nói và làm đã đi đôi, có lẽ người ta ghét hay khoái Trump cũng chỉ vì bao nhiêu đó.

Mỗ tôi một người Việt sống trên đất Mỹ, và quê nhà bên kia nửa bán cầu vẫn là cái luôn nặng lòng, không cuồng Trump nhưng chọn Trump, chọn để cho cái mong muốn của mình được ít nhiều thành hiện thực. Biết rằng chiến tranh là đem lại mất mát và tổn thất, nhưng nó cũng tạo nên một trật tự mới, vả lại ngày nay với sự ràng buộc giữa các nước (khối liên kết) chiến tranh xảy ra là chuyện khó, và giữa các khối gây thế chiến lại càng khó hơn.

Tương tự vậy, mong có chiến tranh giữa Mỹ và Tầu cộng là xa vời không tưởng, nhưng nước Nam mỗ tôi đang trong nanh vuốt Tầu cộng, nên vẫn mong một biến cố lớn xảy đến, biến cố đủ mạnh đập chết con vật bẩn thỉu Tầu cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt. Từ ngày Trump làm tong tong xứ Cờ Hoa, Tầu cộng đã phải vất vả bá thở vì Trump, và rồi đây Trump (ghét CNXH), có làm được gì thêm nữa không thì vẫn chờ… Hy vọng, bởi cả khối Liên Sô năm 1989 còn sập, thì vài nước sót lại có là gì, vả lại chính nó rồi cũng phải tự diễn biến thôi!

Trở lại việc vừa xảy ra tại Trung Đông, đã có người gọi Trump quyết đoán đến mức khó đoán, sẵn sàng sử dụng quân sự để bảo vệ và giữ vững vị thế hàng đầu của Mỹ trên thế giới. Chỉ hai tháng sau cú tiêu diệt thủ lĩnh hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi (10/2019), là Trump cho Qasem Soleimani nhân vật số 2 của Iran tan xác, sự việc đã gây chấn động không những chỉ cho Trung Đông mà là cả thế giới.

Tháng 06/2019 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper có cuộc họp với các đồng cấp NATO tại Brussels, đã nỗ lực thuyết phục các thành viên của khối đứng về phía Hoa Kỳ để đối đầu với Iran, nhưng Pháp đã cảnh báo Bộ trưởng Esper: Không được lôi kéo liên minh NATO vào bất kỳ hành động quân sự nào ở Vùng Vịnh. Với tình huống các nước châu Âu không mấy thuận về xây dựng một liên quân đối lại với Iran, mà nay qua vụ Qasem Soleimani cho thấy, Trump đã coi nhẹ hay nói thẳng ra, là đã không cần đến ảnh hưởng của châu Âu.

Tình hình đã lắng dịu, Iran đã chọn con đường không leo thang căng thẳng, điều không lạ bởi lý do tương quan lực lượng đôi bên bất cân xứng, còn phía Trump cũng có thể như dư luận cho là Trump vì con đường tranh cử nhiệm kỳ hai mà phải dừng tay. Có thể là vậy, nhưng phải thấy trong chuyện này, Trump vẫn giữ thế mạnh của mình, quân sự có thể tạm dừng, nhưng đòn trừng phạt kinh tế Iran không được Trump tha, cũng như cấm Iran không được phép có vũ khí hạt nhân, ít ra trong thời gian Trump còn là tong tong xứ Cờ Hoa.

Chiến tranh đã không xảy ra như mọi người lo ngại, và trong một chừng mực nào đó, bên lề cái chết của Abu Bakr al-Baghdadi, Qasem Soleimani, chắc chắn Tập Cận Bành, Putin hay Kim Ủn đang phải đau đầu do suy nghĩ nhiều về con người Trump.
Còn Ba Đình, tay láu cá mà Trump từng chỉ mặt nói thẳng, là đã lợi dụng Mỹ còn tệ hơn Tầu cộng thì sao? VOA 08/01/2019 đã có bài: Việt Nam đã sẵn sàng giải quyết khủng hoảng Mỹ-Iran? Cười cái nhi nhô của tay ngoại trưởng vẹm (phạm bình minh), khi vô tình chuyện Iran xảy ra đúng lúc lũ khỉ Ba Đình, luân phiên ngồi ghế chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ hàng tháng: Cơ hội vàng phát huy vị thế đất nước, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ (sic!).

Và còn khó ngửi hơn nữa, tên thành viên ủy ban luật pháp quốc tế ILC (nguyễn hồng thao): Việt Nam đóng vai trò giải quyết khủng hoảng Mỹ - Iran, trên cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ ngay trong tháng 1/2020. Thối không chịu được, hàng mỗi tháng nước nào cũng luân phiên làm chủ tịch HDBA/LHQ, nhưng đến lượt lũ Pắc bó thì lại ồn ào ra điều ta đây, hỏi làm được cái cứt gì mà đòi giải quyết sự xung đột giữa Mỹ và Iran?

Lại thêm mấy tay ngoại giao răng hô mã tấu, vênh váo lên tiếng dạy Trump, cựu đại sứ (nguyễn hồng thạch) tại Iran-Syria: Quyết định tấn công của Tổng thống Trump là khá vội vàng, nếu không nói là thiếu cẩn trọng. Hay (nguyễn quang khai), cựu đại sứ tại Iran, Iraq: Hành động của ông Trump vô cùng liều lĩnh, một bước phiêu lưu mạo hiểm gần như chắc chắn sẽ đẩy cao căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Iran cũng như khiến quan hệ Mỹ - Iraq gặp thử thách… Như nhiều lần trước đây, có lẽ ông Trump đã bốc đồng, hành động mà không tính đến hậu quả…
Và đám đít đỏ qua vụ này tự sướng: Dân ở những nơi như Trung Đông nghèo hay đói cũng được, miễn có một mái nhà để ở, được ngủ một giấc ngủ bình yên không tiếng súng cùng chết chóc, nhưng đó mãi chỉ là khát vọng, nhìn đó để thấy hạnh phúc khi là người VN.
Mẹ bố thối quá! Bên Trung Đông, với Trump ít ra giết Qasem Soleimani là để bảo vệ dân và nước Mỹ, còn nơi thiên đàng xã nghĩa, dân Đồng Tâm cũng mơ có đất để cày, mái nhà để ở, giấc ngủ bình yên ‘nhưng đó mãi chỉ là khát vọng’. Rạng sáng ngày 09/01/2020 hàng ngàn côn an súng ống đánh úp vào xã, giết chết thủ lãnh nông dân (Lê Đình Kỉnh) để dễ cướp đất!

82002987_494256581471501_8356881355757322240_n                                              Cuộc đời đi theo đảng - Cuối đời chết rất lãng!
Ý kiến bạn đọc
13 Tháng Giêng 20209:23 CH
Khách
Cách nay không lâu chúng còn tự nhận là Trung Tâm Hoá Giải Xung Đột Thế Giới khi ông Trump để cho Kim chọn Hà Nội là nơi 2 người gặp mặt. Kim tưởng lừa được Trump ký hiệp ước để giải toả cấm vận trong khi list vài căn cứ vơ vẩn, thấy Kim lam bộ ấm ớ để qua mặt ông Trump không nói lời nào đứng thẳng dậy ra Air Force one bay thẳng về Mỹ khiến chẳng những Kim ngỡ ngàng mà Trung Tâm Hoà Giải Xung Đột Thế Giới của V+ cũng tẽn tò với quốc yến và xắp xếp cho hàng trăm gái V+ ăn mặc khiêu gợi sẵn sàng hầu khách.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Ba 20151:37 CH(Xem: 13701)
Năm năm nữa, không chỉ là tượng Phật Thích Ca, mà có thể sẽ có rất nhiều cái nhất nữa được ra đời trên đất nước này, cùng với danh sách những cái “nhất” mà người dân Việt Nam vẫn nghe thấy hàng ngày. Từ tô hủ tíu lớn nhất, cái bánh chưng lớn nhất… cho đến tháp truyền hình cao nhất, tượng đài lớn nhất… Người Việt đang bước vào thời kỳ chạy đua niềm vui với cái “nhất”. Cuộc đời trần tục hầm hập phả hơi nóng của cái “nhất” từ miếng ăn đến tận linh hồn tín ngưỡng, khiến mọi thứ phải là “nhất”: người ta chen nhau giật lá bùa, giật cái ấn, cướp cái phết… đến vật vã để mình được là “nhất”.
14 Tháng Ba 20158:25 SA(Xem: 11143)
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không làm một cái” ? Anh bạn tôi hỏi.
13 Tháng Ba 20154:57 CH(Xem: 13407)
bức ảnh nói lên điều gì ?
12 Tháng Ba 20151:13 CH(Xem: 10689)
Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền
11 Tháng Ba 201510:08 CH(Xem: 11902)
Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...