KẺ NGU NHẤT TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
Quyền Được Biết
Từ thời cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại trong lịch sử nước Việt Nam chưa từng ghi kẻ nào là kẻ ngu nhất, chỉ có ghi bọn bán nước, vong nô, bọn khuyễn mã tay sai chứ chưa từng có cụm từ nào ghi rằng:" KẺ NGU NHẤT NƯỚC VIỆT NAM".
Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mạn phép để đưa vào lịch sử một kẻ ngu nhất Việt Nam từ cổ chí kim, đó là:
Nguyễn Tấn Dũng
Cựu Thủ Tướng nước CHXHCN Việt Nam.
Bí danh: Ba Ếch, đ/c X, Mr. Bean.
Với hai nhiệm kỳ làm Thủ Tướng của mình, có thể nói Nguyễn Tấn Dũng ở một vị trí mà không ai có thể làm được để thay đổi nền chính trị Việt Nam, xóa bỏ sự độc tài của đảng cộng sản, thế nhưng y đã không làm mà chỉ:
- Tham nhũng phá tan nền kinh tế Việt Nam đầu tiên bằng hai quả đấm thép Vinashin và Vinaline chìm xuồng di hại hàng ngàn tỷ đồng, một dấu hiệu khởi sự cho sự sụp đổ nền kinh tế thị trường - định hướng XHCN.
- Cho giặc Tàu vào nóc nhà Tây Nguyên khai thác Bauxit di hại bùn đỏ cho thế hệ kế thừa hàng trăm năm sau.
- Dùng quyền lực của mình để con gái là Nguyễn Thị Thanh Phượng nắm quỹ đầu tư nước ngoài và tha hồ nhũng lạm, tiền nhiều đến nổi con rể của y Nguyễn Bảo Hoàng mua cả một đội bóng bên Mỹ với giá 100 triệu USD.
- Mua sắm vũ khí cho quân đội với những cái giá đội hơn từ 500 ngàn đến 1 triệu USD cho mỗi thiết bị, tuy nhiên những vũ khí của y mua chỉ là thiết bị lạc hậu so với thế giới.
- Vác mặt đi vay mượn tứ tung vô trách nhiệm, sau đó y và bộ hạ xâu xé cuối cùng cho ra những công trình có chất lượng thấp như đường cao tốc mới dùng đã hỏng.
- Trong nhiệm kỳ cuối của y cũng là lúc mà băng đảng tay chân của y tại Thành hồ cướp đất của người dân Thủ Thiêm.
Và ngày hôm nay y đang bị rờ gáy với vụ án AVG khi Nguyễn Bắc Son khai ra là làm theo sự chỉ đạo của y.
Nếu Nguyễn Tấn Dũng là một con người yêu nước thì với quyền lực thủ tướng của mình y dễ dàng ra lệnh cho quân đội đảo chính và trao trả chính quyền về tay nhân dân, tránh một cuộc nội chiến sẽ xảy ra một lần nữa nhưng công thức của y chỉ là Tham - Quyền - Tiền cho nên cái kết "về quê làm người tử tế" của y sẽ không có hậu.
Bây giờ Nguyễn Tấn Dũng đã không còn binh quyền, với một quân khu 9 của cánh đàn em y không thể nào đương cự cùng đảng cộng sản, một là y sẽ bị khép tội phản đảng nếu chống lệnh, hai là chuồn ra nước ngoài theo công thức bà thủ tướng Thái Lan đã từng làm và sống cho đến cuối đời trong ô nhục.
Mà cũng không trách y làm gì bởi vì công thức chung của đảng viên đảng csVN đều như vậy, cứ nhìn bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, làm ăn bậy bạ, nhưng khi bị mất chức vẫn còn luyến tiếc và cho rằng mình bị "Thị Phi".
Tất cả bọn chúng đều thuộc lòng bài học chính trị "Đạo Đức Bác hồ" đấy, bác ơi, bác ăn ở thế nào mà lính của bác đều giống như bác thế?!
Gửi ý kiến của bạn