Côn đồ và công an?
Hoàng Hải
Có lẽ chưa bao giờ, chưa có ở đâu xã hội lại u ám như ở cái xứ cộng sản Việt Nam, nhờ ơn Đảng, ơn Nhà nước mà xuất hiện hàng loạt các cán bộ chiến sĩ công an như mới đây đại úy Lê Thị Hiền “đại náo” sân bay Tân Sơn Nhất, hay thượng úy Nguyễn Xô Việt ném xúc xích, tát liên tiếp vào mặt nhân viên bán hàng.
Từ bao giờ những người con của Đảng, những con người được cho là “sống, cống hiến, phục vụ” cho sự bình yên của nhân dân lại đi hành xử thua cả những công dân bình thường trong xã hội hay là hơn là những xã hội đen vẫn mang danh “côn đồ”! Thời buổi này, thật giả, trắng đen lẫn lộn côn đồ thì đi làm từ thiện, đăng tải video nói đạo lý, dạy đời, còn những người mang trên mình bộ quân phục kia thì lại đi… ăn cướp trên xương máu của đồng bào và nhân loại.
Nhiều người và đặc biệt là các lực lượng DLV vẫn bao biện rằng, đấy là những con sâu làm sầu nồi canh, tôi đây xin thưa có lẽ nồi canh của các bạn sâu nhiều hơn rau mất rồi, từ những ông tổng cục trưởng, cục trưởng như Trần Việt Tân, Nguyễn Công Sơn, Phan Văn Vĩnh tới những cán bộ quen như Xô Việt, Thị Hiền rồi tới cả lính nghĩa vụ. Từ những vụ gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, tới nhận đút lót năm chục, một trăm để khỏi tham gia giao thông, thì thử hỏi “nồi canh” không toàn sâu thì là gì?
Vậy thì tại sao những người đang ngày ngày mang trên mình trọng trách “thực thi pháp luật” lại chính là những kẻ đầu sỏ, đứng sau thao túng cả mạng lưới tội phạm, lại có những ứng xử vô văn hóa, vô đạo đức như thế? Có phải do bản chất của thiểu số các cá nhân vi phạm đã bị phát hiện hay vì thấm nhuần tư tưởng, lý tưởng cách mạng của Đảng. Thưa KHÔNG, những kẻ đang ngày ngày chà đạp lên cuộc sống vốn vất vả, lam lũ của nhân dân ấy không gì khác chính là sản phẩm của chế độ xã hội chủ nghĩa, chính cái chính sách cai trị bằng quyền và bạo lực chứ không phải bằng luật pháp ấy đã tạo ra bầy chó săn, tay sai nối dài cánh tay vơ vét của giới chóp bu.
Nhà nghiên cứu xã hội học, Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương thuộc viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam từng nói với RFA rằng những người làm công chức nói chung và ngành công an nói riêng vẫn còn nặng thói cửa quyền. Họ quen ở trong tư thế người ban phát dịch vụ và người khác phải nhận dịch vụ của mình. Họ luôn luôn ở tư thế của những người quen được người khác “cung phụng, nịnh hót”, không bao giờ dám làm phật ý. Chỉ cần một hành động có vẻ ngược lại là họ hành xử như một kẻ côn đồ.
Đây cũng chính là thực tế ở xã hội Việt Nam hiện nay không riêng gì công an, quân đội đến cả những ông, bà cán bộ xã cũng tự cho mình cái quyền cư xử bề trên, có quyền, có tiền là có tất cả, những kẻ gặp kẻ bề trên, kẻ lắm tiền nhiều của thì xum xuê nịnh hót, khúm núm dạ vâng, quà cáp phong bì để mong được cất nhắc, để giữ ghế còn gặp kẻ yếu thì tác oai, tác quái, để rồi những người có tài có đức thực sự thì người ngậm đắng nuốt cay, nhịn nhục sống qua ngày, người khôn ngoan hơn thì ra nước ngoài làm việc cống hiến. Xã hội này sẽ đi về đâu?
Nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20191114/con-do-va-cong-an