TIN KHÔNG VUI CŨNG KHÔNG BUỒN
Quyền Được Biết
Nghe tin Thích Trí Quang, một thầy chùa tại Việt Nam chết chúng tôi không mừng cũng không buồn.
Thích Trí Quang là một gương mặt nổi bật trong cái gọi là Phật Giáo tại Việt Nam, một giáo phái luôn mong muốn làm chính trị trước năm 1975 và ngay cả cho đến sau này khi Thích Quảng Độ tuyên bố cũng TT. B. Obama rằng mình có thể tập hợp được một lượng lớn tín đồ để trở thành một lực lượng mạnh mẽ khi B. Obama đến thăm tại Thanh Minh Thiền Viện - Sài Gòn.
Thích Trí Quang là một lãnh tụ đối lập trước năm 1975 trong đó có việc kêu gọi các sư sãi xuống đường chống đối nhà cầm quyền với sự hậu thuẩn một số tướng lĩnh, sỹ quan VNCH.
Sau 1975 Quang đã bị ném vào sọt rác, y không thể kêu gọi Phật Tử xuống đường chống đối nhà cầm quyền csVN và khối Phật Giáo ồn ào trước năm 1975 đã bị quy tụ về mốt mối có tên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, một cơ sở ngụy trang nhằm ngu dân hóa mà chủ quản của nó là đảng csVN.
Vì thế sẽ không lấy làm lạ khi những nhà sư bất đồng chính kiến năm xưa bỗng trở nên câm lặng trong lòng xã hội mới.
Thích Trí Quang về già sống tại chùa Già Lam Gò Vấp và tại Huế, với những hành vi trong quá khứ của mình tiếp tay làm suy yếu nền Cộng Hòa tại miền nam tại điều kiện cho đảng cs đã cướp được đất nước, áp đặt chủ nghĩa cs lên toàn cỏi hôm nay thì tiếng thơm của Quang thì ít mà tiếng xấu thì nhiều.
Vì thế trước tin Quang chết người dân không vui mà cũng chả buồn!
Gửi ý kiến của bạn