KHI LÀ CÔNG DÂN TÙNG CỦA
Với quyết tâm dâng hiến đất nước ta cho Trung Cộng của đảng thì người dân Việt được gì và mất gì?
Nguyên bọ trưởng Bộ cuốc phòng nước CHXHCNVN nhiệm kỳ trước Phùng Quang Thanh đã từng lo nắng: “Phải làm sao chứ tâm lý người dân ghét Trung Cuốc quá làm tôi thấy lo ngại nắm…” đã nói lên quyết tâm của đảng csVN thần phục và là một huyện lỵ của Trung Cộng đã sắp thành hiện thực, như vậy thì nếu nước Việt Nam sát nhập vào Trung Cuốc thì việc gì sẽ xảy ra?
Lợi này nhé:
- Người dân từ nay sẽ là công dân Hoa Lục, cũng xí xa xí xồ ngộ ngộ, nị nị, cũng ăn tàu hủ thúi, những món ăn Ba Tàu như Hoành Thánh, Há Cảo, Bát Bửu sẽ là món ăn chính trong các gia đình Việt Nam thay cho rau muống, mắm tôm, đậu phụ…lúc đó khỏi cần cãi nhau về nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp bởi vì từ đó người dân đã ăn xì dầu như bọn ba tàu chính hiệu.
- Khỏi cần phải mướn phim Hongkong về xem bởi vì các tài tử Thành Long, Trương Mạn Ngọc vv… đều là công dân Tùng Của, ta và họ là đồng hương thì cứ việc mua vé tàu lửa lên Hongkong mà ngắm mà xin chữ ký…
- Người dân Việt sẽ được giáo dục dân ta và dân Tàu cùng một mẹ sinh ra, những vị anh hùng dân tộc nước Việt như Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng chỉ là bọn thổ phỉ dấy loạn chống đối thiên triều, nước chúng ta đã được mẫu quốc giáo dục hơn 1.000 năm cho nên những ngày lễ trọng của chúng đều là lễ của ta như Tết Nguyên Đán, Trung Thu, Tết Cô Hồn vv…
- Điểm lợi nhất khi Việt Nam sát nhập vô TC là từ nay người dân Việt muốn qua nước mẹ khỏi cần xin hộ chiếu, cứ cầm cái chứng minh thư Tùng Của mà ngao du sơn thủy khắp thiên hạ, khám phá hết đất mẹ (của đảng) và đi đến đâu cũng là nhà , bởi vì boác hồ đã từng nói “Bên kia biên giới là nhà…” há chẳng đúng hay sao?
Điểm hại:
- Từ nay dân ta phải học lại tiếng Tàu, văn hóa Việt hơn 1.000 năm văn hiến bị xóa bỏ, lịch sử Việt Nam phải bị viết lại theo đó dân tộc chúng ta là thuộc về Tàu và tổ tiên chúng ta đã chống đối và ly khai khỏi mẫu quốc.
- Dân ta sẽ là một loại dân TQ nhưng là loại dân thiểu số hạng hai, một loại lao nô đúng nghĩa khi phải bán sức lao động cho những nhà máy sản xuất của Tàu trên khắp đất nước.
- Khi chiến tranh xảy ra dân Việt bắt buộc phải nhập ngũ đứng dưới cờ máu 5 sao (thêm một sao của VN như Nguyễn Phú Trọng mong muốn) và phải chiến đấu chống lại thế giới văn minh để bảo vệ nước Mẹ.
- Đất nước không còn của chúng ta vì thế giang sơn gấm vóc tiền nhân gầy dựng sẽ bị khai thác cho đến cạn kiệt, các mỏ thiên nhiên của Việt Nam sẽ bị khai phá tan hoang bởi vì chúng ta không còn có chủ quyền để có thể lên tiếng.
Trên đây là vài điểm phác thảo tương lai gần trông thấy được, còn một khi Việt Nam đã lọt vào tay giặc thì không chỉ bấy nhiêu đó mà còn có hóa chất độc hại giết chết dân mình, đàn ông đi lính, đàn bà là cái máy đẻ để sản sinh ra những thằng Ba Tàu con xí xa xí xồ, sinh mạng người dân sẽ là nơi cung cấp nguồn nội tạng cho những tên tư bản già bệnh hoạn…
Suy nghĩ đi và xem rằng liệu rằng dân Việt có thể chịu hèn khuất phục để chọn kiếp sống nhục như vậy hay sẽ sẵn sàng đứng lên để chết một lần cho hai chữ Việt Nam vẫn sẽ luôn tồn tại?