Hanoi & Trump

02 Tháng Ba 20199:12 CH(Xem: 7118)

                                                Hanoi & Trump    

53306888_2239768389377584_4139615494225264640_n





Việt Nhân

   




           Buổi gặp mặt lần hai của Donald Trump cùng Kim Ủn, không khí hai bên bán cầu, vô tình có cái trùng là tất cả đều lên đồng, bên đây dân tỵ nạn biểu tình chiều hôm 26/02/2019 trên phố Bolsa, còn dân mạng thì từ bàn dày tán mỏng rờ mu rùa cái kết cuộc, không khác nào viết sẵn bản ký kết chung giùm cho Trump-Kim, đến kháo nhau chuyện vịt cộng xứ lừa, ăn ké. Riêng báo tiếng Việt xứ người, tuy không đến nỗi như tờ Thanh Niên trong nước ngày 25/02/2019 chạy tít sặc mùi phân ‘Việt Nam trung tâm hòa giải xung đột quốc tế’, nhưng báo hải ngoại cũng đã không ít tờ lấy ống đu đủ thổi vịt cộng lên tận mây.

Đến hôm nay thì đã hai năm rõ mười, Trump không nắm (handle) được Ủn, thì cái công chạy giải Nobel, đổ sông đổ biển chìm không một sủi tăm, và dân Bắc Hàn còn tiếp tục đói, để ‘little rocket man’ tiếp tục làm Hồng Hài Nhi made in china. Có thể tin tình báo vĩa hè đã ghi nhận đúng, rằng Tập Cận Bình chọc gậy bánh xe hòa bình bán đảo Triều Tiên, chuyện vậy không lạ, dễ gì Tầu cộng để Trump lôi kéo, hai thằng con Triều cộng và vịt cộng của nó, để nó chết già trong cô đơn à.

Hai thằng này tuy loại mất dạy, nhưng có nó cũng mang lại được nhiều cái lợi, thằng Chí Phèo Bình Nhưỡng với mảnh chai hạt nhân, cào mặt ăn vạ thiên hạ lắm anh sợ, thằng ăn mày Hà Nội với mặt dầy đít trâu, cho nó ít xu lẻ sai tiêu thụ hàng gian hàng nhái, trước giờ nó vẫn làm tốt. Nên chuyện dân bói mu rùa đổ tội cho thằng chệt cộng, là nguyên nhân của hội nghị lần hai Hà Nội tệ hơn lần một Singapore cũng không phải là không có lý.

Vốn là kẻ nói là làm lại thêm tính ôm đồm, thấy ra khó có thể cùng lúc Trump giải quyết được mọi chuyện theo mong muốn, trong khi xưa nay dính vào đàm phán cùng cộng sản cù nhầy, thường là tốn thời gian, lại đang chịu bão do ‘thế lực thù địch’ ngay tại quê nhà, nên khi chuyện không đi đúng đường, Trump phủi đít đứng dậy ra về là phải. Còn chuyện đập tên đậu hũ thúi chệt cộng chắc chắn Trump vẫn làm tiếp… Đó là cái mỗ tôi trông đợi, ngoài Trump ra khó có ai trị được thằng lưu manh này, vì vậy mỗ tôi mới bầu Trump.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai Hà Nội nói như thế gọi là đủ, đó không là cái mỗ tôi quan tâm nhiều, chuyện nhà ngày càng nát bét, buồn cho quê hương đã ngất ngư, còn hơi sức đâu để lo chuyện thiên hạ sự. Câu chuyện cuối tuần này, mỗ tôi phiếm cho vui độc giả, về cái tình của người dân xứ thiên đàng của bác (thằng bần) với Mẽo, Donald Trump đến dân nô nức túa ra đường không khác như với Clinton, Bush, Obama… qua đó nhìn rõ hơn là dân xã nghĩa đã khoái Mẽo vô cùng, bộc lộ không giấu giếm, nhưng cái khoái của Ba Đình ra sao thì cần coi lại.

Muốn biết thật hư, thì không gì bằng nghe dân Facebook kháo nhau, họ luôn có cái nhìn lột trần sự việc: Dân Hà Nội hôm nay thấy rất rõ là họ khoái Mẽo… Biu Cà Lơn Tơn, Ố Bà Mà, Hay Đỗ Nam Trâm, cóc cần biết tay nào hay tay nào dở, cứ nghe mùi Mẽo thì dù trắng hay đen không nề hà, thế là túa ra đường vẫy tay welcome… Mức độ ‘ái mộ’ anh Kim Ủn không bằng Trâm… Dễ hiểu vì cùng là phe xã nghĩa nghèo mạt… Mẽo là cây đinh mà, khách giàu đến nhà thì phải khác chứ… Có anh nông dân đi bộ hơn mười cây số ra Hà Nội, để chỉ nhìn con quái thú màu đen chở Trâm đi vụt qua rồi về…

53018003_2318280415082397_5583572164721770496_n

Những câu như vậy chẳng thấy bài báo nào viết, và dĩ nhiên cả Trump cũng không biết nốt về chuyện anh nông dân xứ thiên đàng An Nam xã nghĩa mê mình, nếu biết Trump nghĩ gì? Từ năm 2000 đã bốn lần người dân xã nghĩa, nô nức đón các tong tong Mẽo như thế nào mọi người đều đã rõ, sau 1975 đến nay có tất cả bốn ông chủ nhà Trắng đến đất của kẻ thù xưa. Nói kẻ thù xưa là nói giữa Hà Nội và Washington, chứ cả bốn anh bắt đầu là anh trốn lính Bill Clinton, đến Bush, Obama, Trump, chả có anh nào ôm súng cắc bùm vào vịt cộng, dù chỉ là hình nộm hay tấm bia nơi trường bắn huấn luyện.

Nói thế cho vui thôi, chứ dù có tham chiến và bị tù như TNS John McCain, thì vẫn được đón ngon lành đó chứ, cái giàu đông bạc vẫn lắm kẻ cầu thân nên chẳng hơi đâu mà thắc mắc, chả thế làng vịt cộng bây giờ trên đất Mẽo này mọc rộ như nấm, ngay thủ Niểng cũng đã có hai căn nhà, và cho con sang đây nằm vùng ở Anaheim, từ những năm 2005.

Xem trên youtube, thấy dân Hà Nội vui ra mặt chờ đón anh tong tong Mẽo, đoàn xe xuất hiện đàng xa là đàng này í ới… Chỉ chờ có thế, cái xe đen bóng của Trump vụt qua trong vài giây, là đủ mãn nguyện cho những kẻ ‘ái mộ’ Mẽo, thế rồi kháo nhau tiếp là Trâm có ra phố ăn bún uống bia không, mong lắm để được kéo đến vẫy tay… Đáng buồn lần này họ đã thất vọng, vì Trump về ngay trưa 28/02, chỉ còn Kim Ủn dự trù ở lại xứ vô sản vịt cộng chơi đến 02/03, mà dù Kim Ủn có ở lại cả tháng người dân Hà Lội cũng cóc quan tâm… Trump về rồi là hết, dân xã nghĩa bây giờ chỉ thích tung hô Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ thôi, được vẫy cờ Mẽo là thích.

Bây giờ nói đến phần các tay Ba Đình dựa hơi Mẽo! Cái tin (báo đảng đăng) thủ Niểng tất bật, sáng giao việc chiều quay lại kiểm tra, cho thấy hơi Mỹ vẫn luôn là thơm là quý, khiến nhớ lại ngày nào 02/09/1945, Hồ dựa hơi đám OSS Mỹ lấy oai. Lúc đó thắt lưng Hồ mang cây súng ngắn, xin được của tướng Claire Chennault, Tư lệnh Phi đoàn Cọp Bay tại Côn Minh, do Hồ kể công cứu nạn Trung úy Rudolph Shaw, phi cơ trục trặc phải nhảy dù xuống vùng Việt Minh. Những cây súng Mẽo thời đó Hồ dùng để lập lờ đánh lận con đen là người của Mẽo, đâu khác gì chiếc air force one đáp xuống sân bay Nội Bài, hay những con quái thú màu đen của Trump chạy trên đường phố Hà Nội, cho Ba Đình bịp dân là đồng minh của Mẽo.

Dựa hơi để che cốt made in china thôi! Vẫn là bịp và tuyên truyền, nào là ‘Trung Tâm Hòa Giải Xung Đột Quốc Tế’, để rồi cho đám  dư lợn viên hét nhoi trời ‘Tự hào quá Việt Nam ơi’. Chẳng có gì để phải nổ (bom thúi) như vậy, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Trump Kim đến mướn chỗ ngồi nói chuyện với nhau, phần vịt cộng cũng chỉ đứng đàng xa mà hóng cấm lại gần, từ chiếc xe đi, đến đầu bếp nấu ăn, an ninh cảnh vệ, cũng chẳng đến phần đám Ba Đình được xớ rớ, xe cảnh sát vịt cộng đi vào vùng cấm, Mỹ cho chó kiểm tra ngay, tự hào cái đách gì để mà vênh mặt Hà Nội - thành phố vì hoà bình, Việt Nam là nơi hòa giải. Thúi quá!

Xum xoe cho lắm chỉ được vài lời khen xã giao, tưởng đấy là vinh hạnh mà cho báo chạy tít lớn như thể trẻ được xoa đầu… Thế giới, bao nhiêu nước từng tổ chức các cuộc họp, có ai nhi nhô như bọn Ba Đình đâu, chán thật! Trên Facebook dân mạng xã hội, bịt mũi nhìn đám Ba đình rí rố, đã có câu: Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào… đánh xong mở cửa mời vào xin đô… Đây chỉ là cuộc nói chuyện của một tỷ phú với thằng ăn vạ, ngay trong nhà thằng ăn xin, cạnh nhà thằng ăn cướp. Nghe thủng và nhục chưa thằng ăn xin?

Trước khi vào nhà, tay tỷ phú chửi té tát cả bọn ba thằng xã nghĩa (ăn vạ, ăn xin, ăn cướp), rồi mới ung dung bước vào, vậy mà cũng nghĩ không thông thì lạ thật cho đám Ba Đình đỉnh cao trí tuệ. Còn chuyện Lú qua Mên sang Lào, đâu gì khó hiểu, Lú ngượng đấy, vì mồm xoen xoét ‘đế quốc Mỹ xâm lược, gây tội ác với nhân dân VN...’ nay trốn để không phải thấy thần dân của Lú phản động, đứng chật hai bên đường, miệng cười tay vẫy ‘welcome đế quốc Mỹ’.

Nhưng cái háo danh vẫn to hơn cái xấu hổ, trưa ngày 27/02 Lú tất tưởi chạy về gặp Trump, để xin ân huệ một chuyến ‘quy mã’ dối già… Trông Lú đứng tới nách Trump, mắt ngước lên nhìn Trump như con trẻ chờ quà, trông thảm.

Để kết mỗ tôi xin ghi lại một câu trên facebook, có chị nhìn vịt cộng ồn ào khó ngửi đã phang cho câu: Thủ dâm xong chưa, giải tán đi cho người ta còn sống bình thường?

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Ba 20151:37 CH(Xem: 13700)
Năm năm nữa, không chỉ là tượng Phật Thích Ca, mà có thể sẽ có rất nhiều cái nhất nữa được ra đời trên đất nước này, cùng với danh sách những cái “nhất” mà người dân Việt Nam vẫn nghe thấy hàng ngày. Từ tô hủ tíu lớn nhất, cái bánh chưng lớn nhất… cho đến tháp truyền hình cao nhất, tượng đài lớn nhất… Người Việt đang bước vào thời kỳ chạy đua niềm vui với cái “nhất”. Cuộc đời trần tục hầm hập phả hơi nóng của cái “nhất” từ miếng ăn đến tận linh hồn tín ngưỡng, khiến mọi thứ phải là “nhất”: người ta chen nhau giật lá bùa, giật cái ấn, cướp cái phết… đến vật vã để mình được là “nhất”.
14 Tháng Ba 20158:25 SA(Xem: 11140)
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không làm một cái” ? Anh bạn tôi hỏi.
13 Tháng Ba 20154:57 CH(Xem: 13406)
bức ảnh nói lên điều gì ?
12 Tháng Ba 20151:13 CH(Xem: 10686)
Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền
11 Tháng Ba 201510:08 CH(Xem: 11887)
Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...