Mục tiêu của đấu tranh.
Hình Internet
Nguyễn Việt Nam
FB. Nguyễn Việt Nam
Năm 2018 vừa qua, Nam đã gặp nhiều những câu nói đại loại như: tôi đấu tranh để đảng cộng sản thay đổi, đáp ứng nguyện vọng của chúng tôi hay tôi không lật đổ ai cả, tôi chỉ cần công lý được thực thi...Nam không biết mọi người nghĩ sao nhưng trong đầu Nam luôn giữ vững một quyết tâm " Tôi đấu tranh để nhìn thấy ngày đảng cộng sản bị lật đổ".
Ai cũng có quyền tự do, ý niệm riêng của mình. Ta không thể trách nhau rằng ngu muội hay nửa vời hay bắt nhau phải nghe theo mà ta cần nói rõ cho nhau để vấn đề được sáng tỏ vấn đề. Cộng sản có thể thay đổi, nhưng chỉ thay đổi vì lợi ích của họ, mang tính chất đối phó, chống chế với nhân dân nhằm giữ được chế độ mà thôi. Cũng như thay đổi nền kinh tế sang kinh tế thị trường nhưng họ gắn cái đuôi XHCN vào đó để giữ nguyên sự thống trị của họ vậy.
Nếu họ thay đổi theo nguyện vọng của nhân dân tức là họ tự sát. Chúng ta thấy hơn nửa thế kỷ họ loay hoay chỉnh đốn đảng mà có thành công đâu. Chúng ta có quyền biểu tình, tự do lập đảng phải, tổ chức, nói lên bất đồng chính kiến...nhưng họ đâu có cho chúng ta cái quyền đó mặc dù hiến pháp đã ghi. Bản chất của họ là như vậy, chủ trương, đường lối cơ bản vẫn là như vậy thì thay đổi kiểu gì? Chúng ta đã thấy họ thay đổi điều gì thực sự vì dân, vì nước chưa? Tất cả chỉ là hình thức, là mị lừa mà thôi.
Ai chẳng thích được sung sướng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... Nhưng chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao họ lại được sướng như vậy, chế độ chính trị của họ ra sao, điều hành kinh tế như thế nào, quản lý xã hội ra sao, phát triển đất nước như thế nào... Câu hỏi này ai cũng trả lời được bởi vì lãnh đạo của họ có tâm, có tầm, có đa nguyên chính trị. Chưa một nước nào mà cộng sản thành công cả. Kể cả Trung Quốc là cường quốc trên thế giới nhưng đi sâu vào xã hội của họ mới thấy sự thối nát, khổ cực của người dân Trung Quốc. Chúng ta thấy một nền kinh tế được cho là hùng mạnh như thế nhưng chỉ chục % thuế cho vài trăm tỷ USD hàng hóa là nền kinh tế lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng ngay. Cộng sản như một cái cột mục ruỗng ở bên trong nhưng bên ngoài được sơn phủ màu mè. Bên Việt Nam cũng vậy thôi.
Không thay đổi được cộng sản đâu. Mà phải thay đổi chính mỗi nhận thức trong mỗi chúng ta để nhìn nhận rõ ràng rằng chỉ có thay đổi chế độ chính trị hiện nay thì mới có hi vọng một Việt Nam tươi sáng được.