Chuyện thiên hạ!

26 Tháng Giêng 20199:00 CH(Xem: 8749)

                                               Chuyện thiên hạ! 

51185591_1845994708843804_206039790326382592_n




Việt Nhân


   Thú thật từ ngày thằng bạn mỗ tôi bị lôi xềnh xệch vứt lên xe, không kịp vớ cả cái nạng chống, mỗ tôi cứ luẩn quẩn trong đầu nghĩ về thân phận nó, buồn cho bạn nhưng làm được gì đây, rõ ràng mỗ tôi thân ốc chưa lo nổi ốc thì chuyện đóng cọc mang rêu là khó. Trong khi đó báo chí xã nghĩa cũng đã bắt đầu mở máy nói, thì rằng VRLH là tụ điểm của tệ nạn xã hội, và ghê gớm hơn nữa, đó là điểm đen của bọn thế lực thù địch, đe dọa đến an ninh chế độ, côn an nhà nước đang lập hồ sơ truy tố hình sự, đâu đó lên đến hai mươi người.

Chúng nói không cướp đất, nhưng sau cú thần tốc san bình địa khu đất vàng này, người dân Lộc Hưng tung clips cảnh chúng phân lô đóng cọc để bán nền, và đài Á Châu Tự Do, ngày 21/01/2019 tìm cách xác minh sự việc, nhưng chúng không bắt phôn trả lời. Có người cho là dân xã nghĩa hèn nên xưa nay vẫn thế, sau khi bị cướp thẳng tay, rồi thì là khổ cho những ai lớn tiếng kêu gào, chúng nhốt tù tất… Bên kia Châu Mỹ, cũng khốn khổ khốn nạn ngót hai mươi năm không khác, nhưng dân Venezuela đã vùng lên dòi lại tự do cho đất nước.

Thế giới đã chứng kiến kể từ hôm thứ Ba 22/01/2019, người anh em ngoéo tay kiên trì xây thiên đường (mù) xã nghĩa cùng Trọng Lú, là Nicolás Maduro đang bị dân xứ Venezuela xuống đường đòi lật đổ. Hình ảnh Caracas đông ngịt người biểu tình không khác con cháu bác vừa rồi đi bão bóng đá, nhưng không có cờ đỏ và truồng chạy. Tình thế ngã ngũ ra sao vẫn là cái mọi người đang theo dõi, riêng Trọng Lú bí tịt cái nhà nước ăn cướp, chiều ngày 24.01/2019 tức hơn hai ngày sau, cho mụ phát ngôn viên vác cái mặt hình nộm lên ti vi nói rằng: Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và mong muốn Venezueja hòa bình và ổn định (sic).

Dân Venezuela kéo nhau xuống đường, đả đảo tên tổng thống cuồng cộng Nicolás Maduro, đã được nhiều nước Châu Mỹ đồng loạt tuyên bố ủng hộ, bao gồm Mỹ, Brazil, Argentina, Chile, Peru, Canada, Colombia, Paraquay, Ecador, Guatemala, Costa Rica, Hunduras và Panama... Diễn biến được thế giới quan tâm, khi cùng ngày TT Trump, PTT Mike Pence và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton thảo luận về tình hình Venezuela, TT Trump tuyên bố: Mỹ có ‘nhiều lựa chọn cho Venezuela, bao gồm cả một lựa chọn quân sự khả thi, nếu cần thiết’. Lại một lần nữa dân không ưa cộng sản lại khoái Trump về câu này!

Riêng Phó TT Mỹ Mike Pence cũng đã được hãng thông tấn AFP (22/01/2019) dẫn lời: Khi những người dân Venezuela cất lên tiếng nói của mình, thay mặt người dân Mỹ chúng tôi tuyên bố sát cánh cùng các bạn. Chúng tôi sẽ ở bên các bạn tới khi nền dân chủ được khôi phục và giành lại được sự tự do. Mike Pence khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ, đối với việc thay đổi chính quyền tại Venezuela, và gọi Nicolás Maduro là nhà lãnh đạo không nắm quyền hợp pháp tại Venezuela: Maduro chưa bao giờ giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng để trở thành tổng thống. Câu nói của Mike Pence khiến mỗ tôi nghĩ đến Trọng Lú cùng lũ Ba Đình, chúng đồng dạng với Nicolás Maduro!

Ngày hôm thứ Tư 23/01/2019, được sự ủng hộ của Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Juan Guaidó, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, xuống đường cùng dân chúng kêu gọi Nicolás Maduro rời nhiệm sở. Nhiều quốc gia Mỹ-Latinh như Argentina, Brazil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Chile, Colombia, Paraguay, Peru và các nước Pháp, Anh, Canada đồng ý với Mỹ công nhận Juan Guaidó trong vai trò Tổng Thống lâm thời. London tuyên bố: Maduro không phải là nhà lãnh đạo hợp pháp. Và Paris cũng nói rằng: Cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Venezuela là bất hợp pháp… châu Âu ủng hộ việc khôi phục nền dân chủ tại Caracas.
50907014_2295378557372583_7348915487016747008_n

Anh Pháp Mỹ và có các láng giềng châu Mỹ-Latinh đồng thời ủng hộ, Juan Guaido hôm 23/01/2019 tuyên thệ đảm nhận quyền lực hành pháp, với tư cách là Tổng thống lâm thời Venezuela, để thiết lập một chính phủ chuyển tiếp, và tổ chức các cuộc bầu cử tự do, trước chục nghìn người ủng hộ ở Caracas. Chuyện Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaidó, đã tuyên xưng là Tổng Thống lâm thời, cho thấy tình trạng tranh chấp đã bắt đầu, thế giới vẫn đang quan sát. Được 12 nước công nhận, Juan Guaido vẫn hơn hẳn ngày nào Hồ cướp quyền lực, chỉ có mỗi Nga Tầu công nhận thôi đó sao!

Qua ngày 24/01/2019, lên Facebook ta dễ có cái cảm nhận dân mạng xã hội Việt, dường như đã thay người dân Venezuela trong cái vui, mà rằng công cuộc giành lại tự do cho đất nước, cho dân tộc họ ‘đã’ thành công. Các bạn đó có lạc quan quá không, cũng có thể là vậy, nhưng rõ ràng kết quả thấy ra còn phải chờ thời gian trả lời, riêng mỗ tôi thật lòng cũng hồi hộp và cũng mong dân Venezuela thoát được bọn độc tài cuồng cộng như Nicolás Maduro. Dân tộc nào chơi với cộng cuối cùng chỉ từ đói đến chết mà thôi!

Sau khi phía Mỹ, Anh, Pháp, Canada lên tiếng, thì phía Nga mới bắt đầu lên tiếng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 24/01/2019 tuyên bố Moscow sẽ sát cánh với Caracas để bảo vệ chủ quyền, và phản đối Mỹ can thiệp quân sự vào các vấn đề của Venezuela, cũng như Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) ‘thêm dầu vào lửa’: Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một kịch bản thảm khốc làm lung lay nền tảng của mô hình phát triển mà chúng ta thấy ở khu vực Mỹ Latinh… Chúng tôi nhận thấy một nhóm quốc gia nhất định – trong đó có Mỹ - sẵn sàng sử dụng các tổ chức khác như OAS để tăng áp lực lên đồng minh Venezuela của chúng tôi bằng những lý do khác nhau. Nhưng chúng tôi luôn ủng hộ và sẽ hỗ trợ một đất nước Venezuela thân thiện, đối tác chiến lược của chúng tôi.

Trước đây 1989, chúng ta đã nhìn thấy các nguyên do dẫn đến xóa sổ chế độ cộng sản Romania của tay độc tài Nicolae Ceaușescu, lúc đó Romania không khác tình trạng của xứ An Nam xã nghĩa hiện nay. Đến lượt Venezuela trong tay Hugo Chavez, kế tiếp là đệ tử thân tín Nicolás Maduro, với chính sách quốc hữu hóa, dầu mỏ, tài sản quốc gia nằm trong tay các tướng lãnh phe nhóm nắm giữ, cùng một sách với lũ Ba Đình, chủ trương và đường lối dùng đặc quyền đặc lợi, để mua chuộc sự trung thành của quân đội và côn an với chế độ.

Xin nhắc lại trước 1997 GDP người dân Venezuela là $20.000, nhưng kể từ năm 2013, Venezuela lâm vào cảnh thiếu thực phẩm thuốc men, nạn đói hoành hành hầu hết trẻ nít suy dinh dưỡng, người dân đã từng phải đi cướp lương thực… Là quốc gia giàu có bậc nhất ở khu vực Nam Mỹ, nay kinh tế lụn bại, tỷ lệ lạm phát tính đến 11/2018 đạt mức khủng khiếp 1.300.000%, đến cuối năm 2018, giá cả cứ đôi ba tuần lại tăng gấp đôi. Mức lạm phát có thể tăng lên tới 10.000.000% (mười triệu phần trăm) tính đến cuối năm 2019, thất nghiệp trầm trọng, nạn đói đẩy người dân vào bước đường cùng, từ 2014 khi cuộc khủng hoảng bắt đầu nghiêm trọng, đã có ba triệu người tức 10% dân số rời bỏ đất nước.
a (423)

Hôm nay vào Google, vẫn còn đó nhiều bài viết ca ngợi tình hữu ái xã nghĩa giữa Hanoi-Caracas, sặc mùi liên minh ma quỷ giữa những kẻ cuồng cộng với nhau… Hugo Chavez cũng được dựng tượng đài như Hồ, trên Facebook dân mạng chuyền nhau tấm ảnh, tượng đài Hugo ở thành phố Guayana, bang Bolivar, ngày 22/01/2019 đã bị triệt phá. Những kịch bản giống nhau, chắc chắn đi đến cùng một kết thúc tương tự: Lenin, Stalin, Hugo rồi sẽ là Hồ. Nhìn những gì đang xảy ra đã có những câu hỏi đặt cho dân Việt nghe mà buồn: Chừng nào đất Việt được như Venezuelav hôm nay… Ước gì ngủ một giấc, sáng dậy thấy nước Việt với hàng triệu người bừng tỉnh xuống đường như Venezuela

Bên cạnh Nga, Tầu cộng, Mexico, Bolivia và Cuba được cho là ủng hộ Nicolás Maduro, thì đảng Ba Đình không nói ra, nhưng cái lối đưa tin ta biết chúng muốn gì, xin được ghi lại một vài: Venezuela, nhóm lính đảo chính bị 'lừa gạt' (VNExpress 22/01/2019) - Nga cảnh báo ‘thảm họa’ nếu Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela (NLĐO 24/01/2019) - Venezuela đóng cửa đại sứ quán, lãnh sự quán Mỹ (VNEXpress 25/01/2019). Và dư lợn viên chúng cũng tập định hướng dư luận: Đây là trước sự đe dọa đảo chính của Mỹ, người dân Venezuela xuống đường biểu dương lực lượng, ủng hộ tổng thống dân cử Maduro, sẵn sàng đương đầu chiến tranh xâm lược (sic).

Biết rằng chủ nghĩa cộng sản rồi sẽ phải bị đào thải, và đây đang là giai đoạn cuối, nhưng khi nhìn các nước trong khối Liên Xô cũ, đã vươn lên giàu mạnh sau gần 30 năm thoát cộng, lại buồn cho đất Việt. Nô cộng An Nam sẽ là thành trì cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản!

Câu chuyện của dân Venezuela, đối với dân An Nam xã nghĩa đó là chuyện của thiên hạ, với chúng nước còn mất không quan trọng, cái mong đợi ngay bây giờ là được một hai bàn thắng bóng đá. Tên phó thủ tướng xuống đường cầm cờ Phúc Kiến, cổ vũ đám con cháu bác tụt quần chạy rông. Và cả thủ tướng Phúc Ngoẹo cũng nói: Bóng đá đem lại vinh quang cho đất nước và lòng tự hào dân tộc (sic).

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Ba 20151:37 CH(Xem: 13701)
Năm năm nữa, không chỉ là tượng Phật Thích Ca, mà có thể sẽ có rất nhiều cái nhất nữa được ra đời trên đất nước này, cùng với danh sách những cái “nhất” mà người dân Việt Nam vẫn nghe thấy hàng ngày. Từ tô hủ tíu lớn nhất, cái bánh chưng lớn nhất… cho đến tháp truyền hình cao nhất, tượng đài lớn nhất… Người Việt đang bước vào thời kỳ chạy đua niềm vui với cái “nhất”. Cuộc đời trần tục hầm hập phả hơi nóng của cái “nhất” từ miếng ăn đến tận linh hồn tín ngưỡng, khiến mọi thứ phải là “nhất”: người ta chen nhau giật lá bùa, giật cái ấn, cướp cái phết… đến vật vã để mình được là “nhất”.
14 Tháng Ba 20158:25 SA(Xem: 11141)
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không làm một cái” ? Anh bạn tôi hỏi.
13 Tháng Ba 20154:57 CH(Xem: 13407)
bức ảnh nói lên điều gì ?
12 Tháng Ba 20151:13 CH(Xem: 10689)
Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền
11 Tháng Ba 201510:08 CH(Xem: 11902)
Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...