LINH CẨU
Đỗ Ngà
Trong bộ phim The Lion King, nhà làm phim của Walt Disney đã xây dựng hình ảnh loài linh cẩu như là một nhóm cơ hội đầy nham hiểm. Đặc tính loài này là thông minh, tác chiến bằng sức mạnh bầy đàn, và cướp đoạt thành quả kẻ khác, vì vậy mà nhà làm phim đã chọn hình ảnh ảnh bầy linh cẩu để xây dựng nên phần phản diện cho bộ phim cùng với Scar - một con sư tử đầy dã tâm. Trong phim, Scar bắt tay linh cẩu đoạt ngôi và cai trị muôn loài bằng bạo lực và bất công và gian xảo.
Và thực tế, linh cẩu thường me sư tử vồ mồi, xong nó kéo đàn tới cướp mồi và đuổi sư tử chạy bán sống bán chết. Hay thậm chí, nếu thấy đủ đông chúng giật mồi và thịt luôn cả sư tử.
Xã hội Việt Nam hiện nay cũng tựa như thế. Cộng Sản rất giống loài linh cẩu trong phim The Lion King. Cũng bạo lực, cũng bắt chẹt nhân dân, gây hại cho xã hội rất lớn, và đặc biệt luôn tình mò cướp công của kẻ khác, "mất mùa bảo tại thiên tai, được mùa thì bảo tại thiên tài đảng ta". Và hôm nay, sau thời gian dài các doanh nhân tâm huyết bỏ tiền túi đầu tư thì bóng đá đã cho trái ngọt. Ngay lập tức xuất hiện một đám quan chức chính quyền và bọn cơ hội VFF xúm vào đớp lấy công lao. Rất giống! Đúng là rất giống một đám linh cẩu!
nguồn FB. Đỗ Ngà