GIẢI PHÁP CHO CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nguyên Anh
Ước muốn thay đổi thể chế chính trị để Việt Nam từ một quốc gia kiên định chủ nghĩa cộng sản đi theo trục quay của chủ nghĩa tư bản gần như là hầu hết ước vọng của người dân Việt Nam, hãy nhìn đoàn người Thủ Đô kéo ra chào đón TT. B. Obama trong lúc mưa gió mới thấy được tâm tư của người dân trong nước, dù rằng ông B. Obama chỉ đến Hà Nội không phải vì mục tiêu dân chủ, nhân quyền và ông ta chỉ xơi có tô bún chả, uống mấy chai bia là lên đường về nước…
Giá trị Mỹ quốc đã thấm sâu vào lòng người dân Việt Nam sau hàng mấy chục năm trường bị bắt buộc phải lai tạp bọn người Nga Sô keo kiệt, bọn Tàu Khựa tham lam. Mỹ là giấc mộng của dân tộc Việt Nam không phải vì nước Mỹ giàu có hào phóng mà vì người dân trong nước ngưỡng mộ những giá trị mà nước Mỹ có được hôm nay sau gần 300 năm lập quốc.
Nhưng ước muốn thay đổi của người dân Việt Nam có một lực cản rất lớn, nó làm cho dân tộc ù lì từ kinh tế, chính trị cho đến xã hội, tác nhân gây ra không ai khác hơn là đảng cộng sản Việt Nam, đảng cầm quyền bất hợp pháp không thông qua trưng cầu dân ý. Chỉ nội trong việc cho mình là chủ nhân ông của đất nước, tự quyết định tương lai của một dân tộc đảng csVN đã thể hiện đảng phái của mình là một đảng phái độc tài phi dân chủ và không hợp lòng dân.
Thay đổi thể chế chính trị Việt Nam bằng cách nào là một câu hỏi khó tuy nhiên không phải là không có lời giải đáp theo đó sẽ có hai cách giải quyết vấn đề theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực, trong đó những ai còn mơ màng, còn hy vọng rằng đảng csVN sẽ tự nguyện trao trả quyền tự quyết về cho dân tộc là một giấc mơ hão huyền.
- Để thay đổi Việt Nam từ một quốc gia độc tài cs trở thành một quốc gia dân chủ đa nguyên một cách nhanh chóng, không hao tốn máu xương của dân tộc thì bắt buộc các lực lượng vũ trang phải tham gia theo mô hình mà Liên Xô đã từng làm trước đây, chỉ cần một tư lệnh quân đoàn, thậm chí một chính ủy sư đoàn trong các đơn vị đang đóng quân trên khắp miền Tổ Quốc đứng lên làm cách mạng, họ không cần phải sử dụng nhiều binh lính cho việc đảo chính mà chỉ cần vài trăm binh sỹ trung thành thân tín áp sát tòa nhà quốc hội khi đang họp, tiến hành bắt giữ TBT kiêm CTN Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính Trị TW đảng csVN cùng cái quốc hội bù nhìn, lên đài phát thanh và truyền hình công bố giải tán đảng cộng sản cùng chính phủ, trao trả chính quyền về tay nhân dân để tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử bầu ra chính phủ mới, song song vào đó các tư lệnh chiến trường trong nước này cần phải chỉ thị cho những quân đoàn biên phòng tăng cường phòng thủ, đóng cửa biên giới nhằm tránh cho bọn quan thày Tàu Cộng viện cớ dẫn quân qua cứu viện, bọn láng giềng CPC thừa cơ đánh úp, mặt khác cần phải công bố ngay kết quả của cuộc cách mạng cho thế giới được biết qua truyền hình trực tiếp để họ có thể lên tiếng và dùng sức ép của quốc tế lên Trung Quốc nhằm ngăn chặn ý đồ xâm lược Việt Nam.
Đây là một giải pháp mạo hiểm nhưng khả thi với xác suất thành công cao tuy nhiên khó mà có tướng lĩnh nào dám làm điều đó bởi vì đảng cs đã ban phát cho họ lợi lộc, ăn trên ngồi trốc, khó có kẻ nào cưỡng lại được lòng tham của mình để có thể hy sinh vì dân tộc.
Giải pháp thứ hai chậm hơn, đổ xương máu nhiều hơn, yêu cầu của nó là toàn dân phải đứng lên “Nói không với cộng sản”, phải ý thức được rằng đảng csVN hôm nay đã phản bội lại Tổ Quốc và dân tộc, tiến hành đình công, bãi thị, bất hợp tác và tiến hành biểu tình trên khắp các thành phố trong toàn quốc, bất bạo động nhưng sẽ bạo động khi cần thiết, đỉnh cao phản kháng trước khi giẫy chết của đảng cs sẽ là một mô hình Thiên An Môn Việt Nam, những tên đầu sỏ sẽ ra lệnh cho các lực lượng vũ trang chống lại chính người dân của mình, chúng sẵn sàng dùng vũ khí tối tân để tiêu diệt bất cứ ai nhưng đó sẽ là một giải pháp bất khả thi chỉ có thể tiến hành ở Trung Quốc, một quốc gia có triết lý giết chóc lẫn nhau để mà tồn tại còn tại Việt Nam với nền văn hóa đạo lý dân tộc ngàn đời chắc chắn sẽ không có người lính nào dám nổ súng bắn vào dân thường - dù rằng quân đội cs đã từng làm trong quá khứ - hãy nhìn cuộc bạo động tại Bình Thuận vừa qua để thấy những tên CSCĐ vứt bỏ áo giáp leo tường chạy trốn nhục nhã đến thế nào.
Chúng ta không có giải pháp thứ ba, không có bất kỳ quốc gia nào sẽ thương xót Việt Nam và dùng máu xương dân tộc của họ tranh đấu dùm cho một dân tộc khác để họ có được những giá trị như chính mình, “Tự do không bao giờ miễn phí – Freedom is not free” là một câu nói được sử dụng thường xuyên tại nước Mỹ, do đó vì những giá trị cao cả của nhân loại, vì tương lai của những thế hệ kế thừa, chúng ta bắt buộc phải đứng lên.