KHÔNG NHẤT THỂ HÓA THÌ LÀ CÁI GÌ?
Nguyên Anh
Chuyện thủ tiêu tên tướng côn an Trần Đại Quang để vội vã dựng lên màn kịch TBT kiêm Chủ tịch nước của thằng già khốn nạn Nguyễn Phú Trọng, một thằng con hoang của dân tộc Việt Nam cúc cung thờ Tàu đã được gọi một cách mỹ miều là “Nhất thể hóa”.
Điều lạ lùng là trước đây cũng chính y cho rằng Nhất Thể hóa hai cơ quan đảng và chính quyền làm một nhằm đỡ gánh nặng công khi phải chi trả cho cả hai cơ quan đảng và công quyền do chính cái đảng cộng sản dựng nên, mâu thuẩn thứ hai là cũng chính từ cái miệng của y đã từng phát ngôn: “bí thư kiêm chủ tịch thì chức lớn quá, ai kiểm soát được ông” và cũng chính y lại dẫm lên bãi phân thối ình mà mình đã thải ra khi chuẩn bị leo lên cái ghế chủ tịch nước.
Trở lại nghi vấn thủ tiêu tên Trần Đại Quang để leo lên chiếc ghế hữu danh vô thực mang tên chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng đã lộ hàng khi đường đường là một Tổng Bí Thư quyền năng tột bậc lại sợ hãi đến độ phải bắt ấn trong khi lễ viếng, điều này đã làm cho người dân dấy lên nghi vấn vì lý do gì mà Nguyễn Phú Trọng lại sợ hãi một cái xác không hồn? nó chỉ có thể nghĩ là chính y Nguyễn Phú Trọng đã ra tay giết chết Trần Đại Quang (trước hoặc sau đó) và y sợ rằng vong hồn của Quang sẽ trả thù cho nên mới dựa dẫm vào niềm tin tâm linh một cách mù quáng.
Hành vi tung hô Nguyễn Phú Trọng một cách ầm ĩ chỉ sau khi Trần Đại Quang chết có mấy ngày càng củng cố thêm giả thuyết giết người đoạt vị là hiện thực, điều đó cho thấy sự ám ảnh về quyền uy là một vấn đề trong đầu của hắn, có thể rằng chính Trung Nam Hải đã chỉ đạo và Trọng Lú phải thi hành, giết một vài tên đồng chí có thể ảnh hưởng đến công cuộc thâu tóm quyền lực của y như Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh...
Sau khi dư luận ồn ào thì Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp mặt cử tri trong đó hắn lại bẻ cong chủ trương của mình qua một hướng khác, theo đó y ngụy biện rằng đây không phải là nhất thể hóa mà chỉ là đảm nhiệm (dùm) vai trò chủ tịch nước khi còn đang khuyết danh!
Nói như hắn tức là tại Việt Nam trong cơ cấu triều đình cộng sản, trong Hiến Pháp không hề có quy định về việc nguyên thủ chết đột ngột, và TBT là ông trùm của đất nước, nếu là một nước có quy định hẵn hoi thì sau khi chủ tịch nước mất thì phó chủ tịch bà Đặng thị Ngọc Thịnh phải là quyền chủ tịch cho đến khi quốc hội họp bầu ra một nhân vật mới đứng thứ nhì đất nước, chỉ sau vai trò của TBT. Và cũng theo lời Nguyễn Phú Trọng là đây chỉ là việc làm tạm thời, điều đó có nghĩa rằng Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì hai hệ thống song song là chính quyền và đảng quyền, nước Việt Nam vẫn tiếp tục nghèo vì người dân phải è cổ đóng thuế để nuôi bộ máy hành chính công mỗi ngày mỗi phình to.
Câu hỏi đặt ra là TBT còn kiêm luôn chức vụ chủ tịch nước để làm gì?
Để hợp pháp hóa những công hàm bán nước của y cùng giặc Tàu, xin nhớ lại trước đây Nguyễn Phú Trọng đã đi chầu tại Bắc Kinh, trong đó y đã ký 27 văn kiện tuyệt mật không công bố cho toàn dân được biết, những văn kiện này di hại đến Việt Nam như thế nào thì chỉ có y và BCT Trung ương được biết nhưng xin lưu ý rằng khi đặt bút ký những văn kiện đó Nguyễn Phú Trọng đã vi hiến hoàn toàn khi tư cách của mình chỉ là một TBT của một đảng phái có chưa đến 5 triệu đảng viên do đó chữ ký của y hoàn toàn không có giá trị đối với dân tộc Việt Nam hơn 90 triệu người.
Hãy nhìn lại công hàm 1958 mà Phạm Văn Đồng đã ký công nhận thềm hải lý của giặc bao trùm Việt Nam với tư cách là Thủ Tướng của nước VNDCCH, do đó chữ ký của y có giá trị hoàn toàn cho đến hôm nay ngoại trừ nước Việt Nam không còn triều đại cộng sản cai trị hoặc đảng cộng sản có quyền phủ quyết tư cách của Phạm Văn Đồng, tất nhiên họ không thể làm được điều đó!
Việc TBT Nguyễn Phú Trọng lên nắm giữ chức vụ chủ tịch nước là việc làm hợp pháp hóa những điều khoản mà y đã cam kết cùng với giặc, với chữ ký của chủ tịch nước thì những sự ràng buộc lúp lén bấy lâu nay sẽ có giá trị hiện thực trong thực tế, đó cũng chính là lý do vì sao mà chính Nguyễn Phú Trọng phải lên ngôi mà không phải là một người nào khác như Nguyễn Thiện Nhân hay Tòng Thị Phóng như nhiều người đã suy luận, bởi vì dù cho y có tham chính một hay nửa nhiệm kỳ thì cũng không quan trọng, cái quan trọng chính là “Hợp pháp hóa chủ trương bán nước của đảng cộng sản”, để bọn giặc có trong tay những thỏa thuận được chính người đứng đầu nhà nước Việt Nam công nhận và thừa nhận.
Nhìn một cách khác, Nguyễn Phú Trọng chỉ là một con cờ trong ván cờ sắp bị chiếu bí, một con chó trung thành liếm giày cho giặc, một thằng cẩu nô tài bán nước đầy đủ ý nghĩa nhất, y và cái đảng của mình cam tâm bán rẻ đất nước Việt Nam cho giặc, một bọn vô Tổ Quốc tất nhiên bọn chúng cũng Vô Đồng Bào.
Tôi có thể cam đoan gần như chắc chắn rằng Nguyễn Phú Trọng phải lên ngôi chủ tịch nước kiêm chức vụ TBT trong thời điểm này, dù rằng chỉ nửa hay một nhiệm kỳ là sẽ bị thay ngựa giữa dòng nhưng những đạo diễn từ Bắc Kinh cũng không cần dùng y lâu, chỉ một thời gian ngắn để chúng có trong tay những văn kiện quan trọng mang chữ ký của người mang chức danh chủ tịch nước Việt Nam nhằm thỏa mãn giấc mộng bá quyền xâm lược toàn cỏi Đông Dương mà Việt Nam là một mắt xích quan trọng nhất trước Lào và Campuchia.
Chỉ còn một phần trăm cơn ác mộng này sẽ không thành sự thật nếu Việt Nam có đảo chính, một điều khó thể xảy ra vì bọn tướng lĩnh cộng sản chỉ là một bọn vô lý tưởng, một đám ăn theo nói leo, chúng đang bận rộn đếm tiền, của cải bất chính kiếm được chất đầy vali và dông ra nước ngoài hưởng thụ, còn 90 triệu người còn lại thì chỉ là một đám nai tơ thơ thẩn bàn quang dù cho bọn giặc đã chất củi vào lò để thiêu cháy cả một dân tộc có tên gọi Việt Nam.