Bình Nhưỡng - Ba Đình
Tư Bến Nghé
Trong truyện Tề Thiên của dân Tầu (Tây Du Ký tác giả Ngô Thừa Ân) có một nhân vật con nít cái mặt núng nính, mà dân Nam quê mình vẫn dùng hai chữ bính bầu để kêu. Đó là Hồng Hài Nhi có phép tạo lửa, thứ lửa nước thường hổng dập tắt được, nó là lửa Tam muội chân hỏa, Tây du ký nói mỗi lần mưốn phun ra lửa, Hồng Hài Nhi tự đánh vô mũi mình, thì:
…Ngùn ngụt ngùn ngụt lửa bốc lên
Bừng bừng cuồn cuộn khắp trăm miền
Lửa trời, lửa đất đều không phải
Ấy lửa tam muội của Ma Vương…
Thời con nít, chắc hổng ít bạn đọc (biết là xạo) nhưng vẫn khoái coi… Còn ngoài đời thì mới đây thôi đầu năm 2012, chú Kim Ủn con ông Kim Ỉn xứ Cao Ly, cha chết (2011) chú lên nối ngôi lúc vừa 28 tuổi, cũng có cái cái mặt bính bầu, mới nhìn cái mặt bấm ra sữa, thiên hạ nghĩ chắc rồi Tầu cộng sẽ xiết cổ chú… Ậy, thấy vậy mà hổng phải vậy, lầm ráo, lên ngôi vừa được vài tháng, trị bọn tàu cá TQ vô biển nhà chú ăn trộm, ngày 25/10/2012 chú vượt qua lằn ranh giới (NLL) với Nam Hàn, tóm cổ bắt Hồ Cẩm Đào phải đem tiền chuộc.
Nhưng cái thiên hạ phải tá hỏa là chú phát triển công nghệ tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân! Ngày 12/12/2012 chú phóng thành công tên lửa tầm xa Unha-3, theo Reuter đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), và chuyện tên lửa tầm xa 10.000km, vươn tới tận vùng Tây nước Mỹ, mang theo đầu đạn nặng 500kg là chú có thể mần được. Thế giới đâm hoảng, nghe chú tuyên bố: Bắc Triều đã trở thành một cường quốc vũ khí hạt nhân, sẵn sàng sử dụng bom nguyên tử cùng bom nhiệt hạch tự chế tạo để bảo vệ chủ quyền và phẩm giá quốc gia.
Trong con mắt Tư tui thì Kim là Hồng Hài Nhi thời nguyên tử, chú thúc hối các nhà khoa học của mình phải phát triển các tên lửa có tiềm lực lớn hơn, tính tới mần sao có bom nhiệt hạch, thứ vũ khí độc chỉ có Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Tầu cộng mới có được… Thiên hạ bắt đầu gọi chú là Chí Phèo Bình Nhưỡng. Xứ chú hai mươi lăm triệu dân, giống như bao nước nhỏ chậm tiến nghèo đói khác, mọi người khinh, nay thấy chú có đồ chơi độc mà ngại như ngại Chí Phèo, còn đập thì sợ phải gánh lấy đám dân đói ăn khát uống của chú.
Chú theo con đường của ông nội và tía, biết dân mình đói, ráng nhịn ăn nhịn mặc để có được đồ chơi, mấy đứa như Bá Kiến chỉ sợ khi thấy Chí Phèo có dao trong tay. Mà Bá Kiến thì nhiều, hổng nói chi đâu xa, sát bên nách cũng có, đó là Bá Kiến Tầu cộng, chú vì muốn thủ đắc vũ khí nguyên tử, mà bị Mỹ và Liên Hiệp Quốc cấm vận. Tầu cộng ra tay viện trợ cho chú, che đậy bằng mỹ từ, giúp đỡ hổng bồi hoàn, tình đồng chí anh em quốc tế vô sản, nhưng thực chất là tạo ảnh hưởng trên mặt chính trị, hầu áp đảo trong quan hệ.
Với mọi người thì nước chú với Tầu cộng, có liên hệ là cùng cộng sản, nói vậy chỉ đúng với buổi đầu thời ông nội chú, độc đảng (lao động) cầm quyền và hâm mộ cuồng nhiệt Staline. Nhưng Kim Il-sung lại có tư tưởng riêng của mình đó là thuyết Chủ Thể (Juche), thuyết này lần đầu được nói tới là ngày 28/12/1955, lúc Xô-Trung chia rẻ, là thời tía của Kim là Kim Jong-il, năm 1972 hiến pháp Bắc Triều sửa đổi, thuyết Chủ thể đã thay thế chủ nghĩa Marx Lenin, chính thức trở thành ý thức hệ của Bắc Triều!
Đến 1996 bổ túc thêm nguyên tắc Tiên quân (Songun) chính thức lấy quân đội, mần lực lượng chính thay cho giai cấp vô sản, công nhân, và từ 2009, các mối liên hệ với Chủ nghĩa Cộng sản của Marx-Lenin, bị quốc hội Bắc Triều loại bỏ khỏi Hiến Pháp. Tầu cộng thay thế Liên bang Xô viết (sập 1990), là nguồn viện trợ chính, với hơn 400 triệu dollar hỗ trợ nhân đạo hàng năm, nhưng ảnh hưởng Mao không được chính thức thừa nhận ở Bắc Triều, hổng như đám An Nam cộng đội đít Mao mà sống.
Quan hệ hai bên thấy rất rõ, một bên tìm cách tránh xa, một bên cố tạo ảnh hưởng, thậm chí Tầu cộng đã từng muốn lật Kim, để đưa anh trai Kim là Kim Jong Nam đang sống tại TQ, về lãnh đạo Bắc Triều Tiên… Kim Jong-un, đã thành công hơn cha và ông nội, thoát vòng kềm tỏa của Tầu cộng, và người ta đã thấy Kim đã thẳng tay giết, dù là ruột thịt (Kim Jong Nam), hay thân thuộc nhưng mần tay sai Tàu cộng (Jang Song-thaek), cho thấy Kim cương quyết đưa Bắc Triều thoát Trung.
Kim Jong-un tiếp tục thử vũ khí hạt nhân, như Hồng Hài Nhi luyện lửa Tam muội chân hỏa, đã sáu lần thử hạt nhân, gần đây nhất là ngày 03/09/2017 đã thử bom Nhiệt hạch tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, 48km tây bắc Kilju. Tổ chức Giám sát địa chấn độc lập NORSAR ước tính thiết bị được thử lần này lên tới 120 kiloton, gấp 8 lần trái bom nguyên tử Mỹ thả trong Đệ nhị Thế chiến xuống Hiroshima, Nhật Bản. Và tin tức cũng ghi nhận cuộc thử đã gặp ‘sự cố’ lớn, bãi thử bị hư hại nặng!
Chuyên viên khảo sát địa chấn, phát hiện động đất 6,3 độ richter gần bãi thử nghiệm Punggye-ri, và hậu chấn gây ra 2 đợt động đất liên tục ra tới khoảng cách xa 400 km. Kim thủ đắc vũ khí hạt nhân được tới đâu vẫn là bí mật, nhưng bãi thử hổng còn dùng được nữa là cái mọi người đều biết, cũng có ý kiến cho đây là nguyên nhân, cộng với sự cạn kiệt tài chánh do Mỹ lẫn LHQ triệt để cấm vận, mà Kim tuyên bố ngưng thử vũ khí hạt nhân, sau Thượng đỉnh Liên Triều ngày 27/04/2018… thế giới nhẹ thở.
Nói là nhẹ thở thôi vì còn hoài nghi! Hồ sơ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, đã nhiều lần các bên ngồi lại với nhau để phi hạt nhân hóa, lần đầu 1992 hội nghị Liên Triều ký với nhau, hai năm sau 1994 Mỹ Triều tiếp tục ký, đến năm 2005 ký thỏa thuận với các nước láng giềng và Mỹ. Gần nhất là 2012 ký thêm một văn bản nữa. Tất cả đã hổng thành hiện thực, hoặc chỉ tạm dừng một thời gian ngắn, và dư luận cho rằng Kim khó có thể dễ dàng bỏ công cụ, đã giúp duy trì tình trạng an ninh cho Bắc Triều được như ngày nay.
Kết quả, và không khí vui vẻ của hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều lần này, đã gây cho mọi người ít nhiều lạc quan, nhiều tờ báo cho chạy tít: Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều 27/04/2018, mở cánh cửa hòa bình. Nhưng dè dặt vẫn còn, vì ngưng thử hổng có nghĩa là từ bỏ sở hữu vũ khí hạt nhân, về phía Mỹ, Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho thấy ở Trump có cả lạc quan lẫn hoài nghi: Chúng ta chờ xem những gì sẽ xảy ra. Tôi thường nói, ai biết trước được? Có thể nhiều thứ sẽ thay đổi!
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều, dự trù vào cuối tháng Năm này hay đầu tháng Sáu, và cũng như các lần trước Mỹ sẽ cứng rắn buộc Bắc Triều phi hạt nhân, còn về phía Bắc Triều cho tới thời điểm này, theo KCNA, Triều Tiên sẽ mời các chuyên gia quốc tế và nhà báo đến chứng kiến việc đóng cửa bãi thử hạt nhân trong tháng 05/2018. Đây có là bước đầu đáp ứng đòi hỏi Bắc Triều từ bỏ vũ khí hạt nhân, theo yêu cầu của Mỹ trước khi nới lỏng trừng phạt kinh tế, như Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã nói? Vậy cứ hẵng chờ coi!
Chuyện phải nói tuần này, mang cái tựa ‘Bình Nhưỡng - Ba Đình’, cái ý của Tư tui qua Thượng đỉnh Liên Triều 27/04/2018, nhìn lại cái xứ khốn khổ An Nam xã nghĩa có cái đảng An Nam cộng quang dzinh và bác Hồ dzỹ đại, hai nước chia cắt chỉ xê xích một năm, nhưng nhìn cái kết để thấy Bình Nhưỡng, Ba Đình, ai dại ai khôn? Bàn Môn Điếm 1953, Geneve 1954, lập lại hòa bình, hai nước chia thành bốn mảnh: Bắc Triều, Nam Hàn, Bắc Việt, Nam Việt, và cũng Bắc theo chế độ cộng sản, Nam theo thể chế tự do.
Vì sự kiện 1975 cả nước Việt Nam nhập một chung chế độ cộng sản, nên xin quay lại từ đầu, lúc vừa tách biệt, chỉ với vài con số để tự độc giả đánh giá và kết luận. Tư tui sống tại miền Nam, lại ít nhiều biết về Nam Hàn lúc đương thời, nên chỉ đưa ra những gì so sánh miền Nam hai nước… Nhất là VNCH thời Tổng thống Ngô đình Diệm, cái giàu mạnh vượt trội hơn Nam Hàn, đó cũng nhờ vịt cộng chưa đẩy mạnh lòng yêu chủ nghĩa xã hội lên cao!
Theo WB (World Bank, ngân hàng thế giới) và quỹ tiền tệ quốc tế IMF (International Monetary Fund) chỉ tiêu đời sống (living standards) người dân VNCH, xếp thứ 5/12 quốc gia Á châu, và năm 1960 GDP của VNCH là $223, Nam Hàn là $155, trong khi Thailand $101, Tầu cộng $92. Sau đó chiến tranh do Ba Đình phát động đã trói chân miền Nam, và 1975 cả nước tiến lên XHCN, tức Xuống Hố Cả Nút!
Bắc Triều, từ 1953 lãnh đạo hổng có trí tệ đỉnh cao, hổng chiến tranh thần thánh, hổng là tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa, nên hổng đánh Mỹ đến người Cao Ly cuối cùng. Cho nên dân Nam Hàn hổng được biết khủng bố, pháo kích là gì, và cũng hổng được ‘giải phóng’, vì vậy Nam Hàn nay là con rồng châu Á, kinh tế lớn thứ 3 châu Á, thứ 13 toàn cầu, có GDP là $31.750, còn dân An Nam xã nghĩa là $2.171, xếp thứ 133/184 thế giới.
Sự dốt nát và hèn hạ của đảng Ba Đình là ở chỗ quỳ mọp thần phục Nga Tàu, để được quyền lực, quyền lợi cá nhân, phe đảng, đầy tớ thờ hai chủ, Liên Xô sập chúng thờ Tầu cộng để sống còn… Trong khi đó Bình Nhưỡng sau họp Liên triều, là sẽ tới Mỹ Triều, ảnh hưởng Tầu cộng với Kim chỉ là con zéro, hổng để Tầu cộng dính máu ăn phần trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều, Kim đã dùng Nam Hàn làm gạch nối trong mọi đàm phán song phương Mỹ Triều.
Ảnh hưởng TQ đã bị vô hiệu, Hoàn cầu thời báo trong xã luận 03/05 lớn tiếng: Gạt TQ ra bên lề là một nỗ lực nông cạn để thao túng dư luận. Còn bộ trưởng ngoại giao Vương Nghị trước đó ngày 02/05 cố vớt vát: Chúng tôi hy vọng cuộc đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ thành công và có tiến bộ quan trọng. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường giao tiếp với Triều Tiên và tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho bán đảo Triều Tiên.
Giải pháp chính trị cho bán đảo Triều Tiên, anh em trong nhà giải quyết với nhau, như trong thượng đỉnh Liên triều 27/04/2018 tuyên bố: Sẽ không còn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên… Một trang sử mới đang bắt đầu, ngay bây giờ tại điểm khởi đầu của lịch sử và kỷ nguyên hòa bình. Và 08/05 Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đến Bình Nhưỡng chuẩn bị Thượng đỉnh Mỹ Triều, riêng Kim cũng đã đến thành phố Đại Liên, đông bắc TQ ngày 07/05 để găp Tập cận Bành!
Mọi chuyện vẫn còn là phia trước, nhưng phải thấy Little-rocket-man Kim Jong-un như Donald Trump đã gọi, mà Tầu cộng tuy là kẻ viện trợ cho Bắc triều nhưng hổng dám giỡn mặt… Kim Ủn ngon hơn lũ cộng nô Ba đình nhiều!