Nhỏ mà ngon!

05 Tháng Năm 201810:03 CH(Xem: 10455)

                                           Nhỏ mà ngon!         
149329385337467-trum-kim



Việt Nhân




Cái mặt núng nính của Kim, khiến ít ai cho chú cái nhìn nể trọng, nhưng coi vậy mà không phải vậy, qua chuyện Thượng đỉnh Liên Triều, cho thấy cậu đã làm được việc, già Hồ không đáng đổ bô cho cậu… Câu chuyện kỳ này có cũ có mới, cho thấy Ủn nhỏ mà ngon!

Trước đây đã đôi lần mỗ tôi cũng có bỡn cợt chú bé bụ bẫm Kim Ủn con ông quá cố Kim Ỉn, nhìn mặt chú thấy có vẻ không ngầu mà đùa chú tí chơi, không ngờ càng ngày chúng tôi càng thần tượng chú tợn. Lúc lên ngôi tuổi chú chưa tới ba mươi, mà gân hơn Trọng Lú đứng đầu bọn Vẹm gấp trăm lần, trẻ nít mà chơi trò cứng cựa đối đầu bọn Tầu phù được như Kim Ủn, thì đám An Nam cộng cũng không đáng xách dép cho chú.

Tin cũ tờ Chosun Ilbo đưa tin, một số tàu công vụ Bắc Triều Tiên đã vượt qua đường ranh giới trên biển (NLL), xuống phía Nam ngày 25/10/2012, trong lúc đuổi theo 70 tàu cá Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Bắc Hàn, ngay sau đó những tàu này đã quay trở lại phía Bắc, với kết quả đã tóm được 1 tàu cá Trung Quốc. Phía liên quân Mỹ-Hàn cho hay các tàu tuần tra của Bắc Triều Tiên đã vượt qua NLL lúc 11 giờ 7 phút trưa và đi xuống phía đông đảo Baeknyeong  0,37 km thì quay lại, khi tàu cao tốc hải quân Hàn Quốc phát đi cảnh báo.

Tàu cá Trung Quốc thường xuyên hoạt động tại biển Hoàng Hải và chuyện lén vào sân nhà cả Bắc lẫn Nam Hàn đánh bắt trộm là cái khó chối, và đây là thêm một lần nữa tàu Bắc Triều Tiên, đã rượt bắt các tàu cá Trung Quốc. Với giới chức quân sự Hàn Quốc thì coi chuyện vượt vùng giới tuyến này của các tàu công vụ Bắc Triều Tiên chỉ là vô tình vi phạm, một quan chức quân sự Hàn Quốc giấu tên cho hay: Chúng tôi phát hiện không có biến động bất thường nào của quân đội Bắc Triều Tiên.

Chúng ta thấy gì nơi thái độ của hai bên Nam và Bắc Hàn, nhất là thái độ của giới quân sự Nam Hàn, dù đang trong tình trạng đối đầu căng thẳng, nhưng lực lượng biên phòng Nam Hàn vẫn để cho tàu Bắc Hàn vượt (xâm phạm) lãnh hải của mình để túm cổ bọn Tầu hủi ăn cắp cá. Riêng mỗ tôi thì thật khâm phục cái tình dân tộc của cả hai bên, cái đó đã giúp họ trong đoàn kết trước sự ngang ngược của tay hàng xóm to xác lưu manh, nay đọc tin Thượng đỉnh Liên Triều đang mở cánh cửa hòa bình cho đất nước dân tộc họ, dù chỉ là sơ khởi nhưng cũng mừng cho họ.

Ai cũng biết Bắc Kinh là đồng minh ngoại giao lớn nhất và là nguồn hỗ trợ về kinh tế của Bắc Triều, và hiện là nhà cung cấp chính về thực phẩm và dầu cho Bình Nhưỡng, nhưng đó chỉ là thứ Bá Kiến (Tầu cộng) với Chí Phèo (Bình Nhưỡng). Bị cấm vận vì vũ khí hạt nhân, cũng mang nợ ơn nghĩa cùng quan hệ lâu đời với Bắc kinh, nhưng không như lũ An Nam xã nghĩa đời đời nhớ ơn đồng chí vĩ đại Tung Của. Kim dứt khoát không để TQ đối xử mình là chư hầu, cho thấy lãnh đạo Bắc Triều không là thứ made in china.

Trong năm nước độc tài có hơi hớm cộng sản còn sót lại trên quả đất này, thì Bình Nhưỡng có màu đỏ máu đậm nét nhất, mặc dù không còn gọi là cộng sản nhưng cái sắt máu lại có phần hơn, tạo nên một sắc thái riêng cho Bắc Hàn. Ngược dòng lịch sử, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, từ đời ông nội Kim cũng chỉ độc đảng (lao động) cầm quyền, trong bối cảnh chia rẻ Xô-Trung, cha Kim là Kim Jong-il đã chính thức tuyên bố đi theo thuyết Chủ thể Juche, tư tưởng của ông nội Kim tức Kim Il-sung.

Năm 1972 Hiến pháp sửa đổi của Bắc Triều, thuyết Chủ thể đã thay thế chủ nghĩa Marx Lenin, trở thành ý thức hệ của chế độ, và từ năm 2009, các mối liên hệ với Chủ nghĩa Cộng sản theo học thuyết Marx-Lenin đã bị quốc hội Triều Tiên loại bỏ ra khỏi Hiến Pháp. Ảnh hưởng Mao không được chính thức thừa nhận ở Bắc Triều, khác hẳn Bắc Viêt HCM liếm đít Mao, lần này qua Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều, và rồi sẽ là Thượng đỉnh Mỹ Triều, cho thấy ảnh hưởng Tầu cộng với Kim là con số không!

Thấy ảnh hưởng của mình đã vô hiệu, Bình Nhưỡng và Washington sẽ họp Thượng đỉnh riêng với nhau, tờ Hoàn cầu thời báo trong bài xã luận 03/05 lồng lộn: Gạt TQ ra bên lề là một nỗ lực nông cạn để thao túng dư luận. Và bộ trưởng ngoại giao TQ Vương Nghị trước đó ngày 02/05 vớt vát: Chúng tôi hy vọng cuộc đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ thành công và có tiến bộ quan trọng. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường giao tiếp với Triều Tiên và tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho bán đảo Triều Tiên.

Giải pháp chính trị cho bán đảo Triều Tiên, bây giờ thấy rõ là tự trong nhà họ giải quyết lấy với nhau, TQ đi chỗ khác chơi! Kim Jong-un, đã thành công hơn cha và ông nội, cách ly an toàn được với Tầu cộng, thời gian qua người ta đã thấy Kim đã thẳng tay loại trừ những ai (tay sai) Tàu cộng (kể cả ruột thịt), cho thấy một Bắc Triều cương quyết trong thoát Trung. Tầu cộng muốn dính máu ăn phần trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều, Kim đã dùng Nam Hàn làm gạch nối trong mọi đàm phán về vũ khí hạt nhân giữa Bắc Triều và Mỹ.

Tên điếm thúi Tầu cộng Tập Cận Bành, thật sự đã tẽn tò trước việc Kim gạt phắc hắn ra khỏi vai trò muốn làm vú em! Người ta gọi Bình Nhưỡng là Chí Phèo là một thứ ăn vạ, chửi kim chỉ lo vũ khí hạt nhân, mà không thấy dân chết đói cả triệu người… Đó là nói theo lối không ưa thì dưa có giòi, chứ Kim thừa biết dân mình đói, ráng nhịn ăn nhịn mặc cho có được đồ chơi, mài dao cho sắc để sống, vì thứ Bá Kiến chỉ sợ khi Chí Phèo khi có dao nhọn trong tay.

Khách quan mà nói, áp lực của Bình Nhưỡng lên liên minh Mỹ Nhật là không nhỏ, bằng chứng Mỹ đã la làng và Nhật thì âm thầm củng cố quốc phòng để đối phó, còn Tầu cộng cũng sợ không kém đó là sự thật. Những viện trợ hôm nay được che đậy bằng mỹ từ, giúp đở không bồi hoàn trong tình đồng chí anh em, hay là sự giúp đở vô sản quốc tế, mà thực chất chỉ là tạo ảnh hưởng trên mặt chính trị, hầu áp đảo trong quan hệ.

Hôm nay đã rõ Tầu cộng đã ra rìa, vừa nhục vừa đau, Kim nhỏ mà ngon không phải chỉ bây giờ, chuyện cũ Kim vượt vĩ tuyến đuổi tàu Tung Của chạy tóe khói, lại bắt Hồ Cẫm Đào đem tiền nộp phạt cho đám dân TQ ăn trộm cá, mà không dám hó hé một lời, chuyện này mỗ tôi phục cả hai miền Nam Bắc Triều Tiên tinh thần dân tộc cao. Không như chuyện hải chiến Hoàng Sa, tên Lê Đức Thọ về hùa với Tầu cộng trong ăn cướp đảo của VNCH

Lại đọc trên VOA về món ăn tráng miệng, trong bữa tiệc chiêu đãi sau Thượng đỉnh Liên Triều, cái bánh kem mang tên ‘mùa xuân của nhân dân', cái bánh có bản đồ nước Triều Tiên với đầy đủ các hòn đảo đang tranh chấp cùng Nhật. Chưa chính thức hòa bình nối kết hai miền mà đã nhắc nhau rằng gìn giữ lãnh thổ ông cha, cái đó là cái hơn hẳn Hồ lẫn bọn Ba Đình.

Thượng Đĩnh Mỹ Triều với phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên, trước mắt Kim tuyên bố ngưng thử vũ khí hạt nhân… Phải ngưng thôi, vì bãi thử hư rồi không còn xài được nữa, vã lại chuyện ngưng thử và chuyện thủ đắc vũ khí hạt nhân là hai cái khác nhau! Nhờ có đồ chơi mà Bắc Triều nói chuyện tay đôi với Mỹ, cứ nghĩ đi (dễ đoán lắm) Bắc Triều sẽ đi nước cờ nào?

Giòng họ Kim độc tài thì đã hẳn, nhưng không bựa và lật lọng như thầy trò Hán phỉ, Kim nhỏ nhưng tư cách hơn Tập cận Bành lẫn cả Putin nhiều, nên cứ chờ xem mọi chuyện sẽ rất hấp dẫn với cặp đôi (tưng tửng) Trump và Kim trong những ngày tới, không lâu chỉ trong tháng Năm này thôi. Đừng nóng, hẵng chờ! 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Ba 20158:25 SA(Xem: 11134)
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không làm một cái” ? Anh bạn tôi hỏi.
13 Tháng Ba 20154:57 CH(Xem: 13405)
bức ảnh nói lên điều gì ?
12 Tháng Ba 20151:13 CH(Xem: 10683)
Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền
11 Tháng Ba 201510:08 CH(Xem: 11884)
Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...
17 Tháng Tư 2024
ngoại giao của nước VNcs tùy theo từng thời điểm, có thể khi công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 thì TQ chưa có những hành vi manh động hung hăng như hôm nay, thế nhưng khi công bố lần thứ hai năm 2019 khi TQ gia tăng cường độ lấn chiếm thì chủ trương của Việt Nam vẫn không thay đổi, điều đó đặt ra một câu hỏi là liệu nhà cầm quyền csVN vẫn chấp nhận không thay đổi đường lối quốc phòng trong khi chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nhằm đổi lấy một nền hòa bình nhu nhược, yếu ớt, và sự độc lập đang bị chỉ trích khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo TQ xem đảng csVN như thủ hạ của mình...