NHỮNG KHUÔN MẶT TRONG CHỐN LAO TÙ
Chuyện một nữ Blogger bị tập đoàn csVN bắt giữ và tuyên án 10 năm tù là đề tài của nhiều kênh truyền thông trong nước lẫn hải ngoại, sự ồn ào đã được đẩy lên cực độ bởi vì cô ta là một phụ nữ Việt Nam được Bộ Ngoại Giao Mỹ vinh danh và được đương kim Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ tuyên dương.
Chuyện của cô làm được gì, đã có những hành động nào cho Việt Nam tôi không có quyền phán xét hay bàn tới, suy cho cùng đó cũng là một hạt nhân thúc đẩy quá trình trong công cuộc chung tranh đấu cùng cộng sản, mỗi người một phương thức, mỗi người một cung cách không ai giống ai trong một cuộc phôi thai cách mạng hỗn mang, chưa định hình cụ thể sau đó là gì ngoài trừ việc tranh đấu cùng nhà cầm quyền toàn trị.
Đằng sau những tác động ồn ào đến với cô tôi chợt nghĩ đến những người khác còn đang bị cầm tù với sự im lặng của dư luận, không một ai hay kênh truyền thông nào lên tiếng cho họ, như thế liệu có công bằng không và những ai sẽ có đủ can đảm tiếp bước họ trên con đường tranh đấu?
Xin mời bạn đọc cùng người viết điểm lại vài khuôn mặt nổi bật trong thời gian gần đây để chúng ta cùng nghiền ngẫm xem cái giá mà họ phải trả trong ngục tù cộng sản đắt hay rẻ:
- Đăng Solomon, hay Nguyễn Hữu Đăng, sinh năm 1980, bị công an Quận 12 bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở vào ngày 24 tháng 3 với tội tuyên truyền chống nhà nước, bài nói chuyện cuối cùng của anh nổi bật với chủ đề: “Thằng Hồ Chí Minh nó không hề chống Pháp...”.
Là một người dân bình thường hành nghề xây dựng anh đã thể hiện quan điểm chính trị ôn hòa của mình trên tôn chỉ sự thật, và anh đã phải trả giá khi bộ máy an ninh cộng sản lần ra anh, điểm nhấn của Đăng Salomon là anh có góc nhìn sâu sắc theo đó anh chỉ ra “ Nhà tranh đấu Vũ Quang Thuận” là an ninh cò mồi cộng sản. Điều này cũng cho thấy tại Việt Nam nhà cầm quyền nuôi dưỡng một bộ máy an ninh chìm có nghiệp vụ cao có thể truy bắt những người bất đồng chính kiến với những phương tiện tối tân.
Bùi Hiếu Võ SN 1962, trú tại phường 3, quận Gò Vấp, Sài Gòn chủ nhân Facebook Hieu Bui chỉ ra những vấn đề nhức nhối của xã hội Việt Nam, anh có quan điểm tranh đấu bạo động, dùng vũ lực để tiêu diệt các tên lãnh đạo cộng sản, kêu gọi người dân đứng lên hành động, an ninh cộng sản đã bắt anh theo điều luật 88 BLHS.
Phan Kim Khánh SN 1993, thường trú tại xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ là một nhà báo tự do, anh đã sáng lập ra nhiều kênh truyền thông nhằm đem lại tôn chỉ sự thật cho người dân trong một quốc giả tuyên truyền nhồi sọ một chiều, các tờ báo điện tử của anh có tên: “Báo Tham Nhũng”, “Tuần Báo Việt Nam”, hai kênh truyền hình trên Youtube có tên: “Việt Báo TV” và “Việt Nam online” đưa ra những sự thật bị bưng bít của tập đoàn csVN, Phan Kim Khánh bị bắt cùng lúc với Bùi Hiếu Võ theo điều luật rừng rú 88 BLHS.
Đây là một gương mặt ứng viên sáng giá tranh đấu cho Việt Nam vì với những gì anh làm hoàn toàn phù hợp với tiêu chí tự do ngôn luận của thế giới thế nhưng chỉ vì anh hoạt động trong một quốc gia độc tài và sắt máu cho nên đã phải chịu cảnh lao tù.
Nhân vật cuối cùng tôi muốn nói là một gương mặt khá nổi đình nổi đám với cách nói thao thao bất tuyệt, lan man theo phong cách cựu TBT. Đảng csVN Nông Đức Mạnh chính là Vũ Quang Thuận.
Vũ Quang Thuận sinh năm 1966, quê quán Thụy Tường, Thái Thụy, Thái Bình, nhìn bên ngoài nhiều người lầm tưởng VQT là một người tranh đấu cho Việt Nam, y đã làm hàng trăm video clip trên youtube hạ bệ hình tượng HCM, y dùng những từ đại ngôn như là một lãnh tụ của nước Việt Nam và khoác lác khoe mẽ là có một đội ngũ fan cuồng bên quân đội sẵn sàng bảo vệ cho y “Bất khả xâm phạm”, cuối cùng theo thông tin từ trong nước bộ máy an ninh cs đã bắt y cùng người cộng sự Nguyễn Văn Điển vào ngày 2/3/2017.
Theo những gì Thuận phát biểu thì y có vẻ như là một kẻ tâm thần khi đánh giá bản thân mình ngang hàng nguyên thủ các cường quốc, ngoài việc hạ bệ HCM và đảng csVN ra hắn dẫn dắt người nghe vào những chủ đề lan man, lê thê, nổ như xác pháo và cuối cùng đánh bóng bản thân mình là một vỹ nhân…
Những người không theo dõi tình hình chính trị trong nước khen Thuận hay, dám chửi cộng sản, theo họ như vậy là đủ vì chưa có ai dám làm điều đó trong một thời gian dài như y, họ hả dạ vì Thuận đã đánh trúng tâm lý của mình, thế nhưng họ hoàn toàn không biết được rằng ai đã chống lưng để y làm điều đó?
Để kiểm chứng tư cách của Vũ Quang Thuận chúng ta hãy nhìn vào cái chết của anh Nguyễn Hữu Tấn ngày 3/5/2017 tại Vĩnh Long, anh bị cáo buộc vi phạm điều 88 BLHS nước CHXHCNVN với nghi vấn treo cờ VNCH nơi công cộng, chỉ trong một thời gian ngắn từ lúc bị bắt giữ tử chiều cho đến đêm công an cộng sản đã cắt cổ anh một cách dã man, vậy thì đối với Vũ Quang Thuận vì lý do gì mà không chịu chung số phận?
Câu trả lời không khó hiểu: Vũ Quang Thuận là một tên cò mồi cộng sản, y làm theo chỉ đạo của Tổng Cục An Ninh VN nhằm kết nối với những ai bất mãn và báo cáo cho bộ máy theo dõi, nhìn kỹ hơn chúng ta sẽ thấy những bài nói chuyện của y cũng không khác gì Lê Thăng Long, một tên an ninh cộng sản khoác áo tranh đấu với bí danh Lincoln Lê, chính y đã đâm lưỡi lê vào sau lưng các đồng chí của mình trong phong trào Con Đường Việt Nam, trong vụ án này y chỉ bị tù một thời gian ngắn và được phóng thích khác hẵn hai người đồng sáng lập là Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy thức.
Con bài Vũ Quang Thuận đã cháy hàng, an ninh cs cho y vào tù an dưỡng với chế độ tù cha, một thời gian sau họ sẽ tìm cách trả tự do cho y một cách công khai dễ dàng bởi vì Luật là Tao-Tao là Luật.
Trên đây là vài gương mặt nổi bật trong phong trào tranh đấu tại Việt Nam, thật có, giả cũng có, bởi vì cuộc cách mạng Việt Nam thiếu hẵn một bộ phận quan trọng có thể lãnh đạo người dân là thành phần trí thức cấp tiến, do đó những diễn tiến từ trong nước chỉ là những hoạt động manh mún, tự phát, không có chủ trương đường lối rõ ràng và quan trọng nhất của các phong trào kể trên là chưa hề nhận thức được con đường phải đi là thay thế thể chế chính trị tại Việt Nam từ độc tài tiến đến dân chủ, trở ngại lớn nhất mà họ không vượt qua được chính là đảng cầm quyền cộng sản, do đó những mong muốn thỏa hiệp, sống chung hòa bình của họ với một bọn con hoang chỉ là ảo tưởng.
Bài viết này mong rằng bạn đọc hãy nhìn vào những người tranh đấu khác đang trong chốn lao tù cộng sản, lên tiếng cho họ trong một tinh thần công bình bởi vì ngoài những tên giả dạng, mạo danh vẫn còn nhiều người tranh đấu thật sự bị giam cầm trước sự lặng thinh của toàn xã hội.
http://www.viendongdaily.com/dang-solomon-ha-be-hcm-biet-truoc-minh-se-bi-bat-i3sTtH6o.html
http://danviet.vn/phap-luat/bat-2-doi-tuong-pham-toi-tuyen-truyen-chong-nha-nuoc-755402.html
http://quochoi.org/vu-quang-thuan-ke-tam-than-chinh-tri-da-bi-bat.html