KHAI PHÓNG DÂN TRÍ
Tự do tư tưởng & Tư tưởng tự do
Nguyên Anh
Qua các bài viết của những người đấu tranh trong nước chỉ trích về sự kềm kẹp tự do tư tưởng có nhiều người phản bác lại hai khái niệm và họ nhầm lẫn giữa tự do tư tưởng và tư tưởng tự do, ngoài ra một bộ phận giới trẻ trong nước cũng đang thắc mắc về hai khái niệm này do đó hôm nay tôi sẽ viết về sự khác biệt giữa hai ý nghĩa như thế nào là tự do tư tưởng và tư tưởng tự do.
Tư tưởng tự do là một nét riêng biệt của loài người mà không một động vật nào có thể sánh bằng, khi có tư tưởng tự do loài người sẽ suy nghĩ không giới hạn trên khắp mọi lĩnh vực mà mình theo đuổi như Triết học, Thần học, Chính trị, Hội họa, Âm nhạc, Thi ca… từ đó họ tìm ra được chân lý thế nào để đi đến đỉnh cao trong lĩnh vực mà mình theo đuổi, từ đó nhân loại được thụ hưởng những sản phẩm điện ảnh cao cấp, những nhạc phẩm bất hủ, những chính khách tài ba lèo lái quốc gia của họ đến sự sung túc giàu sang, có thể nói tư tưởng tự do là một lĩnh vực không giới hạn của con người mà ngày nay vẫn còn đang tiếp diễn với những lĩnh vực khoa học kỹ thuật nghiên cứu không gian, tìm ra thuốc chữa những căn bệnh ngặt nghèo, những tác phẩm kinh điển như Titanic, Romeo Julie, Love Story, những bản hợp âm hòa tấu của cố nhạc sỹ John Lennon, Paul Mauriat…
Điển hình dễ thấy nhất tại Việt Nam chúng ta hãy nhìn các nhạc sỹ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Văn Cao làm ví dụ, Phạm Duy nhờ từ bỏ con đường kháng chiến sai lầm, di cư vào nam lập nghiệp mới có môi trường tiếp tục thăng hoa với những sáng tác của mình mà người dân Việt Nam hôm nay vẫn còn thưởng thức, nhạc sỹ phản chiến Trịnh Công Sơn, một người có nhiều ca khúc phản đối chiến tranh, ca từ mất mát đau thương trong khi miền nam đang phải đương đầu với sự xâm lược của cộng sản, những bài hát của ông không hề động viên tinh thần chiến đấu của binh sỹ ngoài mặt trận mà trái lại nó còn làm cho họ hoang mang, chán chường, thế nhưng nhờ sống trong một nền Cộng Hòa đúng nghĩa, một chính thể dân chủ biết tôn trọng tư tưởng tự do của người dân cho nên các tác phẩm của Trịnh vẫn được phổ biến mà không hề có sự ngăn cấm nào từ phía nhà cầm quyền.
Trái với hai nhạc sỹ miền nam, nhạc sỹ Văn Cao sinh sống tại miền bắc xã hội chủ nghĩa, khi cuối đời ông đã cho biết vì mình quá sợ cho nên đã được sống, tất nhiên cách sống của ông là cách sống phục tùng của một thần dân ngoan ngoãn, sáng tác những ca từ cho miền bắc cộng sản mà điển hình là bài Quốc Ca Tiến quân Ca sắt máu vẫn còn vang vọng cho đến bây giờ đã nói lên ông không hề có quyền tư tưởng tự do, những gì ông sáng tác phải được kiểm duyệt, cho phép từ phía nhà cầm quyền cộng sản mới được phổ biến và lưu hành, tất nhiên đã không hề có tư tưởng tự do thì ông ta cũng không hề có thể tự do tư tưởng như bao nhiêu đồng bào sinh sống tại miền bắc nói riêng trong giai đoạn sắt máu hô hào và cho toàn quốc hôm nay nói chung, ông không thể tự do tư tưởng nghĩ đến việc sáng tác những ca khúc ủy mị, tình ca tiểu tư sản theo góc nhìn của nhà cầm quyền vì điều đó không có lợi cho cách mạng.
Một nhạc sỹ khác của miền nam nhạc sỹ Trần Trịnh, số lượng sáng tác của ông không nhiều nhưng những ai đã từng yêu thích nhạc phẩm Lệ Đá với những ca từ ví von gần gủi của ông đều biết đến và hâm mộ, nhạc sỹ Trần Trịnh đã hoàn toàn không sáng tác một tác phẩm nào mới kể từ sau ngày 30/4/1975 vì sự không đồng ý của chính quyền cộng sản, ngoài ra khi sinh sống gần hết cuộc đời trong nước ông không có được bối cảnh tôn trọng tư tưởng tự do cho nên đã hoàn toàn mai một, sau này ông đến Mỹ có tham gia vài chương trình và mất tại đây, điều đó nói lên rằng chỉ có tư tưởng tự do mới giúp con người ta thăng hoa trong lĩnh vực yêu thích của mình…
Về Tự do tư tưởng mà nhiều bạn trẻ và đại bộ phận người dân trong nước thắc mắc thì đó là điều dễ hiểu vì các bạn chưa từng được thụ hưởng một nền tự do tư duy đích thực, các bạn bắt buộc phải kính yêu tên sát thủ hồ chí minh vì hắn đã được báo đài bưng đến tận mây xanh, các bạn phải phục tùng vô điều kiện đảng cộng sản Việt Nam vì tại đó đảng là quyền uy tuyệt đối, các bạn phải bắt buộc tin theo rằng bất cứ ai chỉ trích đảng cộng sản đều là thế lực phản động thù địch với đất nước chúng ta mà các bạn hoàn toàn không suy nghĩ rằng tại sao đất nước của chúng ta lại có quá nhiều kẻ thù, các bạn không thể nào sáng tác những nhạc phẩm dành cho người dân đối lập với nhà cầm quyền vì điều đó sẽ đem lại sự khủng bố của bộ máy an ninh, các bạn không thể nào có quyền tự do tư tưởng khi sinh sống trong chế độ cộng sản, tất cả mọi người dân đều phải tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản Việt Nam, tuy nhiều khi sự tin tưởng ấy lại là giả vờ.
Khi bạn tập cho mình có được quyền tự do tư tưởng bạn sẽ thấy những gì đảng cộng sản đang rêu rao chỉ là bi hài và lố bịch, những người ngư dân hăng hái ra khơi bám biển sau đó bị giặc tra tấn đòi tiền chuộc với sự làm ngơ của nhà cầm quyền, bọn sâu dân mọt nước bóc lột người dân, tham nhũng cho ngập mặt sau đó chạy qua nước ngoài xin tỵ nạn chính trị, bọn đại gia đỏ giàu xụ do chủ nghĩa công thần cha truyền con nối chứ thực chất bọn chúng cũng tầm thường còn hơn chúng ta, khi đó bạn sẽ thấy được chiều thứ hai của vấn đề, đó là sự thật không thể nào chối bỏ mà quyền tự do tư tưởng sẽ đem lại cho bạn.
Khi đó chắn chắn rằng các bạn cũng sẽ giống tôi, sẽ thấy được những bất công, bất cập xã hội, sẽ cất tiếng nói đấu tranh, chỉ trích và trong số đó sẽ xuất hiện hàng loạt nhà báo tự do đứng về phía người dân.
Tôi hy vọng rằng qua bài báo này các bạn sẽ hiểu được vấn đề, chọn cho mình một lối đi đúng đắn nhất trong việc tranh đấu cho đất nước Việt Nam, cảm thông và hiểu được sự khốn cùng của người dân, nhân sinh quan của các bạn sẽ rộng mở, sẽ hiểu rằng các bạn sẽ phải sống vì mọi người chứ không phải sống để tự huyễn hoặc chính mình với cái Tôi quá lớn của mình.