Nguyên Anh
Thông tin từ trong nước cho biết sắp tới đây 1.000 người dân của Huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An sẽ tập trung lại đến tòa án đưa đơn khiếu nại về việc bác đơn yêu cầu Fomasa phải chịu trách nhiệm và bồi thường những di hại nặng nề mà mình đã gây ra.
Sau khi nộp đơn khởi kiện lần thứ nhất nhà cầm quyền csVN đã không có thiện chí giải quyết, gửi công văn yêu cầu trục xuất Linh Mục Đặng Hữu Nam ra khỏi giáo xứ mình đang phụ trách, tước đoạt quyền công dân của Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đưa công an và quân đội đến làm hàng rào bảo vệ cho tập đoàn Fomosa.
Những động thái trên của nhà cầm quyền cụ thể là tân chính phủ mới bầu ra và cao hơn nữa là đảng cộng sản VN đã không xem trọng Quê hương và Dân Tộc, theo đó họ đã chấp nhận làm một thế lực đối nghịch với khối toàn dân chỉ để phục vụ lợi ích của nhóm mình, đảng mình.
Như vậy đảng cộng sản Việt Nam và chính phủ do họ bầu ra đã hiện nguyên hình là một bọn phản động vong nô, họ chấp nhận hy sinh quyền lợi của quốc gia chỉ để đổi lấy những nhu cầu vật chất, họ chà đạp lên cả một dân tộc 90 triệu người để bảo vệ cho giặc, những hành động của họ cho thấy dù cho người dân Nghệ An có tập trung ôn hòa, có cất lên tiếng nói thì cũng sẽ rơi vào sự im lặng cố tình từ phía có trách nhiệm.
Nhưng không phải vì thế mà phong trào biểu tình sẽ như quả bóng xì hơi trái lại các phong trào cần phải được nhân rộng trên khắp các tỉnh thành của cả nước, đầu tiên là Fomosa sau đó sẽ tới Mỏ Boxit Tây Nguyên, Khu phố Tàu Bình Dương, đòi Quyền Con Người, Quyền Tự Do Tôn Giáo, Tự do Báo Chí và đỉnh cao của các phong trào là Quyền Tự Quyết của dân tộc Việt Nam.
Quyền Tự Quyết (QTQ) sẽ cho mọi người dân thấy được đảng csVN chỉ là một bọn vô lại dùng vũ lực cướp chính quyền và ngày nay là cướp nước đem bán cho giặc, QTQ cũng sẽ cho phép người dân tẩy chay những cuộc bầu cử đảng cử dân bầu nhằm loại ra khỏi bộ máy những kẻ bất tài vô tướng và cuối cùng QTQ sẽ cho phép toàn dân lật đổ chế độ cộng sản và thay vào đó là một chính phủ do người dân bầu ra trên tinh thần dân chủ cao nhất.
Dù cho nhà cầm quyền csVN không thông qua luật Biểu tình vì họ biết rằng sự rối loạn sẽ bắt đầu xảy ra khi luật được thông qua nhưng không vì thế mà chúng ta im lặng chấp nhận kiếp sống của một con lừa bị họ bịt mắt, chúng ta có những cái quyền tối thiểu của một con người đang sống trên hành tinh này mà Việt Nam chỉ là một trong hàng trăm quốc gia vì thế dù việc ngăn cấm biểu tình là chuyện của nhà cầm quyền con người dân phải tự trang bị cho mình những kiến thức dân chủ cần thiết và sẵn sàng tham gia vào chính trị bất cứ khi nào có thể.
Cuộc biểu tình tại Nghệ An của Linh mục Đặng Hữu Nam đã mở đầu cho một kỷ nguyên mới trong một quốc gia dùng bàn tay sắt cai trị người dân mang tên Việt Nam nhưng điều đó cũng có nghĩa là người dân đã không còn sợ hãi thế lực cường quyền, nó phải được nhân rộng ra toàn quốc, hãy xuống đường biểu tình đòi hỏi những quyền lợi của mình, khi hàng triệu người đứng lên thì sẽ nhắm thẳng hướng Ba Đình hội tụ, hàng triệu con người đầy căm phẩn dương cao biểu ngữ đòi hỏi đảng cộng sản phải thoái vị thì khi đó mới mong có dân chủ, tự do trên quê hương.
Dĩ nhiên với quân đội, công an bảo vệ, đảng sẽ dùng vũ lực đè bẹp những tiếng nói đấu tranh nhưng nếu quy mô đã lên đến hàng ngàn người khắp các tỉnh thành thì khi đó giải pháp bạo lực sẽ dẫn đến một cuộc tắm máu, nhưng cuộc tắm máu đó sẽ dành cho đảng, cho công an, quân đội và bất cứ ai dám cản đường một cuộc cách mạng toàn dân.
Dân tộc Việt Nam hãy đừng sợ hãi!
Chúng ta chỉ chết một lần trong đời và hãy chết cho xứng đáng với những mục tiêu cao cả cho dân tộc của mình.
Từ bên này đại dương sẽ có nhiều con người trở về, để được sống cùng dân tộc, để tranh đấu cùng mọi người, để có thể được nhìn thấy hơn một lần nữa Việt Nam trở thành một quốc gia có nền Cộng Hòa đúng nghĩa, để xây dựng lại một quốc gia hoang tàn thành một quốc gia dân chủ, văn minh, đa đảng phái.
Và để hãnh diện chết trên mảnh đất mà mình đã mở mắt chào đời được gọi bằng hai tiếng thân thương Việt Nam...
Nguyên Anh
California Octorber 17, 2016