Thảm họa Formosa và những thảm họa khác nữa trong tương lai…

10 Tháng Mười 20166:30 CH(Xem: 11650)

Thảm họa Formosa và những thảm họa khác nữa trong tương lai…

1461757113-1461739795-anh-plo




Song Chi



Hai hôm nay trên mạng xã hội facebook tràn ngập những hình ảnh nhà nước cộng sản VN chuẩn bị đối phó với những cuộc biểu tình phản đối Formosa của ngư dân các tỉnh miền Trung, sau sự bị động, bất ngờ của nhà cầm quyền và thắng lợi giòn giã của ngư dân, giáo dân Hà Tĩnh trong cuộc biểu tình lên đến mười ngàn người ngày 2.10.

Cuộc biểu tình ôn hòa ngày 2.10 đã cho thấy sự trật tự, có tổ chức của ngư dân, giáo dân, dưới sự dẫn dắt của các linh mục hết lòng vì dân vì nước. Người dân không những đã vượt qua sự sợ hãi, quyết tâm bày tỏ thái độ vì sự sống còn của mình cũng như của cả dân tộc và các thế hệ tương lai trước thảm họa hủy diệt môi trường do Formosa gây ra, mà còn bình tĩnh, tỉnh táo, không để cho nỗi tức giận căm phẫn biến thành manh động. Sau khi hàng ngàn người biểu tình rút đi, toàn bộ nhà máy Formosa chẳng bị thiệt hại gì. Đó chính là thắng lợi to lớn của cuộc biểu tình.

Khi được hỏi về phản ứng của Formosa trước những cuộc biểu tình, đại diện Formosa đã nói đại ý họ không liên quan và sẽ để cho chính phủ VN xử lý sự việc.

Nghe thì rất lạ lùng nhưng mà đúng vậy. Tập đoàn Formosa đã tính đúng! Chỉ cần bỏ ra một số tiền “đấm mõm” cho nhà cầm quyền VN là họ có thể phủi tay ngồi nhìn nhà cầm quyền này xử lý với người dân. (Ở đây không nói đến 500 triệu USD bồi thường, vì số tiền nhà nước này hoàn thuế lại cho Formosa còn hơn cả số tiền đó, mà là tiền “đấm mõm” riêng cho một số kẻ bán nước nào đó để được vào VN làm ăn, cũng như vẫn tiếp tục ở lại 70 năm ngay cả sau khi đã gây ra đủ thứ thảm họa).

Formosa không cần phải làm gì cả. Người dân đưa đơn kiện Formosa ư? Thì tòa án huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa mới trả lại hơn 500 lá đơn kiện của ngư dân với một lý do rất khốn nạn là “phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh lợi ích quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm”. Biểu tình ư? Bây giờ nhà cầm quyền VN cho xe chở lính, rào kẽm gai ngăn chặn quanh khu vực Formosa, phong tỏa các ngã đường từ xa, trên mạng có cả những hình ảnh đội quân CSCĐ trang phục như thể chống khủng bố rầm rập đi trên đường, các xe cam nhông chở hàng ngàn quân lính đổ vào cắm tại Formosa để bảo vệ cho tập đoàn này.

Trên mặt trận truyền thông, nhà cầm quyền đã huy động báo chí, TV, đội ngũ dư luận viên viết những bài gây chia rẽ giáo dân với lương dân, bôi nhọ, vu cáo các linh mục nổi bật, luôn sát cánh cùng giáo dân-nhân dân từ trước đến nay cũng như trong các cuộc biểu tình phản đối Formosa vừa qua. Bên cạnh đó, nhà cầm quyền tiếp tục giọng điệu vu cho Việt Tân đứng sau lưng xúi giục dân biểu tình, Việt Tân là tổ chức khủng bố để có cớ đàn áp thẳng tay.

Tất cả những động thái đó cho thấy nhà cầm quyền quyết chống lại nhân dân đến cùng!

Nhìn lại trong suốt hành trình dài bao nhiêu năm sau khi giành được trọn vẹn quyền lãnh đạo duy nhất trên cả nước, bao nhiêu trí khôn, mưu chước nhà cầm quyền chỉ dùng vào mỗi hai việc: làm sao cướp cho hết tài sản chung thành của riêng, và làm sao chống lại nhân dân tới cùng. Còn đất nước nghèo nàn, lạc hậu, thua xa các nước khác, giang sơn tan hoang, biến thành một bãi rác thải công nghệ, rác thải hàng hóa, thực phẩm cho tới rác thải văn hóa; môi trường sống bị hủy diệt từ từ, lãnh thổ lãnh hải thì co dần, mất dần vào tay giặc, đời sống nhân dân bức bối, khốn cùng…họ mặc kệ.

Chỉ riêng một vụ Formosa, bản chất phản nước hại dân của cái nhà nước này đã đủ bộc lộ rõ như ban ngày.

Chỉ riêng một thảm họa xả chất thải gây ô nhiễm của Formosa, đã làm chết biển, chết cá trên một phạm vi trải dài 130 dặm trên bờ biển miền Trung, trước mắt làm cho hơn 40.000 ngư dân Việt Nam bị mất hoặc gần mất việc làm, và hàng trăm ngàn người dân khác ở Việt Nam bị ảnh hưởng gián tiếp. Đã hơn 6 tháng trôi qua cá vẫn chết, ngư dân vẫn chưa thể ra khơi, còn theo các chuyên gia để vùng biển này hồi phục lại như xưa thì phải mắt hàng chục năm, với điều kiện hoàn toàn không xả thải nữa. Đó là chưa nói đến các ống xả của nhà máy Formosa hàng ngày xả khói đen xì ô nhiễm vào bầu trời, mà nhiều người tả đứng xa hàng kilomet còn thấy.

Song, thảm họa Formosa chỉ là một trong các thảm họa môi trường mà người dân VN đã, đang và sẽ phải đối mặt.

Khu vực miền Trung, ngoài nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh là một dự án nhà máy thép “khủng” khác đang chuẩn bị được thông qua bất chấp phản ứng của dư luận, nhà máy thép Hoa Sen, Cà Ná-Ninh Thuận, có rất nhiều điểm giống với dự án nhà máy thép Formosa, cũng có bóng dáng Trung Cộng phía sau, từ đội ngũ cố vấn cho tới khả năng sử dụng nguyên vật liệu, máy móc từ Trung Quốc.

Nếu dự án này triền khai thì cả vùng biển đẹp hoang sơ của Ninh Thuận sẽ tiêu tùng.

Ở Tây Nguyên thì quả bom bùn đỏ bauxite treo lơ lửng trên thượng nguồn đồng bằng Nam bộ và Nam Trung bộ. Nếu lỡ xảy ra sự cố vỡ bồn chứa, làm cho bùn đỏ-một loại chất thải rất độc hại tràn ra như đã từng xảy ra ở Hungary năm 2010, quốc gia có kinh nghiệm và dày dạn kỹ thuật trong việc khai thác, chế biến bauxite hơn VN gấp nhiều lần, thì hậu quả sẽ rất tai hại.

Thực tế ở VN, “Ngày 8 tháng 10 năm 2014 hồ thải quặng đuôi số 5 của dự án Tân Rai đã bị vỡ đê, 5 ngàn mét khối nước và bùn đỏ đã tràn ra ngoài.

Ngày 13 tháng 2 năm 2016 đường ống dẫn nước có chứa chất xút độc hại từ hồ bùn đỏ của Nhà máy alumin Tân Rai bị vỡ khiến nước chảy tràn ra ngoài”. (Theo Wikipedia “Dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên”)

Nhưng ngay cả khi không có tai nạn bùn đỏ thì các nhà chuyên môn cũng chỉ ra rằng việc khai thác bauxite làm hư hại đất canh tác, tàn phá môi trường sinh thái của vùng đất Tây Nguyên, chưa kể những nguy cơ về vấn đề an ninh, quốc phòng, mà ngay cả hiệu quả kinh tế vốn là lý do những người cương quyết làm dự án này đưa ra để bào chữa thì bây giờ cũng là lỗ nặng!

Đồng bằng sông Cửu Long thì đang bị hủy diệt dần dần. Nạn hạn hán và ngập mặn nghiêm trọng đầu năm nay chỉ là kết quả của cái chết dần dần của vựa lúa lớn nhất nước mà nhiều nhà khoa học, chuyên gia đã chỉ ra, do việc gia tăng sử dụng nguồn nước của các quốc gia láng giềng ở thượng nguồn cũng như việc Trung Quốc xây những cái đập thủy điện khủng, cả Lào cũng xây đập thủy điện, làm thay đổi dòng chảy của sông Mê kông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đồng bằng sông Cửu Long…

Đây là một trong những bài báo mới nhất viết về vấn đề này đăng trên BBC: “Sông Mekong, sự trường tồn dân tộc và ICC”.

Một bài báo khác thì đánh động về mối nguy cơ an toàn bức xạ hạt nhân do các nhà máy điện hạt nhân của Trung Cộng xây sát ngay biên giới phía Bắc VN: “Ba nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc nằm sát Việt Nam” (Tiền Phong)

v.v...

Tất cả những mối nguy đó nhìn lại đều có dính dáng tới “ông bạn láng giềng Trung Cộng” với sự tiếp tay tích cực của đảng và nhà nước cộng sản VN do tham lam, ngu dốt, vô cảm mà ra. VN bây giờ có khác nào con cá nằm trong cái lưới, bốn phương tám hướng chỗ nào cũng bị Trung Cộng quây kín, có khác nào con ếch bị luộc chín từ từ trong nồi nước cứ sôi dần dần.

Trung Cộng cần gì phải động binh, phải phát động chiến tranh cho tốn kém tiền của, xương máu mà còn bị thế giới lên án? Cuộc chiến nhằm hủy diệt môi trường sống, hủy diệt một dân tộc bằng bệnh tật, bằng di chứng các kiểu… là cuộc chiến thầm lặng, ít tốn kém mà hiệu quả khủng khiếp hơn rất nhiều lần! Chỉ khác là trong cuộc chiến này, người dân VN không chỉ phải chiến đấu chống lại kẻ thù bên ngoài mà còn với chính kẻ thù ngay trong nước, đó là bọn bán nước hại dân, nhẫn tâm bán rẻ sức khỏe, sinh mạng, tương lai của nhân dân chỉ vì quyền lợi của đảng, của chế độ!


RFA Blog

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Ba 20151:37 CH(Xem: 13712)
Năm năm nữa, không chỉ là tượng Phật Thích Ca, mà có thể sẽ có rất nhiều cái nhất nữa được ra đời trên đất nước này, cùng với danh sách những cái “nhất” mà người dân Việt Nam vẫn nghe thấy hàng ngày. Từ tô hủ tíu lớn nhất, cái bánh chưng lớn nhất… cho đến tháp truyền hình cao nhất, tượng đài lớn nhất… Người Việt đang bước vào thời kỳ chạy đua niềm vui với cái “nhất”. Cuộc đời trần tục hầm hập phả hơi nóng của cái “nhất” từ miếng ăn đến tận linh hồn tín ngưỡng, khiến mọi thứ phải là “nhất”: người ta chen nhau giật lá bùa, giật cái ấn, cướp cái phết… đến vật vã để mình được là “nhất”.
14 Tháng Ba 20158:25 SA(Xem: 11162)
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không làm một cái” ? Anh bạn tôi hỏi.
13 Tháng Ba 20154:57 CH(Xem: 13416)
bức ảnh nói lên điều gì ?
12 Tháng Ba 20151:13 CH(Xem: 10697)
Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền
11 Tháng Ba 201510:08 CH(Xem: 11935)
Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...