Bộ mặt thật của chính phủ VN cộng sản

06 Tháng Sáu 20169:40 CH(Xem: 9354)

  BỘ MẶT THẬT CỦA CHÍNH PHỦ VN cs
dai-hoi-dang



Nguyên Anh

 

Sau hơn 70 năm ra đời cùng với quá trình dùng bạo lực dành quyền kiểm soát đất nước, đảng cộng sản đã thành công với việc kiểm soát toàn bộ lãnh thổ, thiết lập nên một nhà nước có tên gọi là Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng câu đính kèm bắt buộc trong các hệ thống văn bản được gọi là Pháp quy (pháp luật quy định): Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

Trong khuôn khổ bài viết này chỉ dành để mổ xẻ bản chất của cái được gọi chính phủ nước Việt Nam hôm nay để mọi người cùng hiểu về bản chất của nó, con đường của nó đi đang theo chủ thuyết nào.

Chính phủ Việt Nam là một bản sao thiểu số của những quốc gia độc tài, tuy nó vẫn mị dân hàng ngày về các khẩu hiệu: Từ dân-Do dân và Vì dân nhưng đó chỉ là xảo ngôn và ngụy biện vì nó hoàn toàn không được người dân bầu ra, các thành viên chính phủ với số lượng đảng viên đảng cộng sản chiếm hơn 99% và tỷ lệ 1% ít oi còn lại là người thiên tả, hoàn toàn không có khái niệm nhóm cực hữu tồn tại.

Để có thể tham gia chính trường bất bình đẳng vì không có đảng đối lập, đảng cộng sản tạo ra một bộ phận được gọi là Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tại các tỉnh thành, từ đó cái mặt trận này tuyển lựa các thành viên được phép ra ứng cử trong đó ngoài yếu tố nhân thân (lý lịch đỏ), tư tưởng (được nhồi sọ chủ thuyết), có công (cùng đảng cs gây tội ác) sẽ được trở thành các ứng viên để có thể trở thành đại biểu Quốc hội, một chức danh tương đương các Thượng Nghị sỹ tại các quốc gia khác, còn về nhân sự của chính phủ thì sẽ được Bộ chính trị trung ương họp bàn xem xét và chọn ra người đứng đầu có đủ các yếu tố kể trên nhưng quan trọng nhất là lòng trung thành tuyệt đối với đảng để nắm vai trò Chủ tịch nước, Thủ tướng, từ đó nhân vật này sẽ đề cử ra các bộ trưởng trong nội các của mình, tất nhiên cũng có nhiều trường hợp được sự can thiệp chỉ định trong bóng tối của Bộ chính trị đảng csVN.

Tựu trung để có thể tham chính tại quốc gia cộng sản này cần có những điều kiện:

-         Gia đình hạt giống đỏ nhiều đời

-         Có công với cách mạng

-         Có  lý lịch dính líu đến trung ương đảng cs

-         Lòng trung thành tuyệt đối vào đảng

Ngoài những điều kiện trên thì đảng csVN hoàn toàn không cần đến trình độ văn hóa, tầm nhìn lý tưởng, kế hoạch vỹ mô cho nên các đời chủ tịch, thủ tướng cộng sản Việt Nam luôn có trình độ thấp, cho ra những phát ngôn hoặc các kế hoạch đầu voi đuôi chuột mà người dân đã thấy qua Phan văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng….

Đó là cơ cấu tổ chức của đảng csVN, quốc hội và cái được gọi là chính phủ tuy nhiên dù đang tàn phá đất nước nặng nề (Bô xít, Bồng Miêu, Vinashin, Vinaline, Fomosa…) thế nhưng họ vẫn hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì với nhân dân, điều đó cho thấy tại Việt Nam hoàn toàn không có nền dân chủ đích thực, đảng cs và chính phủ nước Việt Nam chỉ là một đảng phái độc tài dùng chính sách đàn áp man rợ để cai trị người dân, hoàn toàn không có việc vì nhân dân như họ hằng khoác lác hàng ngày….

Vì sao tại Việt Nam đầy rẫy những bất cập từ bộ máy cầm quyền mà không ai xử lý?

Để xây dựng nên một đế chế cộng sản, đảng csVN đã thi hành các chính sách loại bỏ nhân tài trong đó việc dùng những người kể trên đã làm thui chột nguồn nhân tài đất nước, chính sách “Hồng hơn Chuyên” đã làm cho nguồn chất xám của VN đổ ra nước ngoài trong nhiều thập kỷ vì giới trí thức tự biết rằng họ sẽ không có cơ hội khi sinh sống tại quê hương, nó cũng dẫn đưa đến nền tri thức thui chột què quặt hôm nay, chỉ biết có bác và đảng trên hầu hết mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, từ kinh tế cho đến quân sự, vì thế những kết cục thương tâm, những hậu quả nặng nề mà ít ai phải chịu trách nhiệm bởi vì họ đã câu kết cùng với nhau từ cấp thấp cho đến cấp cao cho nên nếu bứt dây thì sẽ động rừng, nguy hiểm hơn nếu scandal dính dáng đến các ủy viên bộ chính trị thì sẽ không có lợi khi công chúng biết được sự thật về khuôn mặt bầy hầy của mình…

Bất cứ những tiếng nói chỉ trích, những sự thật khách quan đều được đảng chỉ đạo dùng hệ thống phát thanh truyền hình, báo chí của mình định hướng dư luận, sự thật thì bị dấu nhẹm hoặc bẻ cong, nhằm tạo nên một xã hội bình yên giả tạo, vỉ chỉ có bình yên họ mới an tâm thụ hưởng bổng lộc và tàn phá đất nước một cách vô hệ thống như hiện nay….

Đó là về độc tài còn về đảng trị?

Tại Việt Nam chỉ duy nhất có một đảng phái được phép xuất hiện đó là đảng cộng sản VN, bất cứ đảng phái nào mong muốn tham chính đều được đặt vào tầm ngắm “thế lực thù địch-phản động” và được đảng dùng hệ thống công an và quân đội của mình đàn áp, thủ tiêu từ trong trứng nước, ở tầm thấp hơn đảng đối lập các nhóm hội đoàn dân sự, độc lập (không nằm trong vòng kiểm soát) đều bị đặt ngoài vòng pháp luật, thậm chí các phong trào có ảnh hưởng toàn thế giới như Hướng Đạo cũng không được phép hoạt động tại Việt Nam, chỉ có duy nhất một hệ thống nhồi sọ con người:

-         Đội Thiếu Niên Tiền Phong: dành cho các em thiếu nhi còn nhỏ, được dạy bảo về lòng căm thù, gương hy sinh của các thương binh, liệt sỹ

-         Đoàn Thanh Niên Cộng Sản: dành cho các học sinh Trung Học trở lên: việc bước chân vào hàng ngũ này là điều kiện tiên quyết để có thể tiếp tục học tập và bước chân vào giảng đường Đại học.

-         Đảng viên đảng cộng sản: khi hoàn tất chương trình học, có đủ các yếu tố mà đảng đòi hỏi sẽ được kết nạp đảng sau quá trình thử thách (từ 3 năm trở lên), nếu bước chân vào thì con đường công danh rộng mở với hệ thống đảng ủy khắp xã hội trong đó việc sắp xếp vào hàng ngũ lãnh đạo trong các đơn vị là chuyện hiễn nhiên so với tầng lớp dân đen bị trị, cũng có thể nghĩ rằng khi đã đồng hành cùng với đảng thì sự giàu sang phú quý sẽ đến nhanh chóng nhưng điều đó cũng có nghĩa là những ai bước chân vào đảng cũng như đang đồng hành cùng với quỷ, chấp nhận thản nhiên trước những bất công xã hội, chai lỳ trên nổi đau đồng loại, họ không còn biết sợ, danh dự hay lương tâm mà điều duy nhất họ sợ chính là : Kỷ luật đảng!

Điều này sẽ dẫn họ mau chóng trở nên bần cùng vì không còn cơ hội kiếm ăn, móc ngoặc hay tham nhũng, thậm chí nguy hiểm cho bản thân khi người dân khinh bỉ và miệt thị vì thế khi còn đương chức họ mau chóng dùng mọi thủ đoạn tồi tàn nhất để kiếm tiền, sau khi bị thải hồi nếu không ra được nước ngoài sinh sống thì cũng ẩn náu trong những căn biệt thự kín cổng cao tường, hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài…

Ngược với các quốc gia văn minh và phát triển, đảng csVN nắm vai trò thống lĩnh và chỉ huy toàn bộ đất nước trong đó cơ cấu được cố tình sắp xếp lộn ngược để có thể chi phối toàn bộ quốc gia, đặt mình vào vị trí độc tôn không đối thủ khi tự cho mình đứng trên chính phủ, quốc hội và hiến pháp.

Nhìn cơ cấu nước Việt và nước Mỹ thì sẽ thấy sự đánh tráo cố tình thể hiện tính độc tài cực đoan của đảng cs khi tại Mỹ quyền lực cao nhất thuộc về quốc hội (lập pháp), chính phủ (hành pháp) chịu trách nhiệm thi hành, tư pháp (độc lập không chịu sự chi phối của hai cơ quan trên), ngoài ra còn một quyền lực khác là truyền thông với nền tự do ngôn luận thường được gọi là quyền lực thứ tư, như vậy hai mô hình Việt Nam và Mỹ là hai mô hình trái ngược, điều đó sẽ dẫn đưa đến hai thái cực: cực thịnh và cực suy, đơn giản vì khi mọi việc rõ ràng và minh bạch thì dẫn đến một xã hội văn minh, hùng cường, còn độc tài, đảng trị chỉ dẫn đưa đến đói nghèo, lạc hậu…

Với con số 3 triệu đảng viên (có thể hơn) trong lòng dân tộc 90 triệu dân thì chỉ cần làm một phép tính nhẩm chúng ta sẽ thấy cứ mỗi một đảng viên đang đè đầu cỡi cổ 30 người dân bình thường, những thành phần này quấy nhiễu người dân với những tối kiến, nhũng nhiểu, hối lộ và tham nhũng, thụ hưởng bổng lộc tiền bạc của người dân làm ra đóng thuế, thi nhau tàn phá đất nước và vênh váo khi được đảng bao che, vì thế họ phải bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi trong con mắt như lời TBT.đảng csVN Nguyễn Phú Trọng phát biểu, vì có như thế họ mới có thể tiếp tục là công dân hạng 1 cha truyền con nối đời đời, còn những người dân đen còn lại chỉ là một bọn người bị trị xác xơ nghèo hèn…

Đó là tính cách của đảng csVN, một đảng phái độc tài, phi dân chủ, nhưng cần phải thêm vào đó chữ cực đoan vì tính ngoan cố, phản động của mình khi đàn áp những ý kiến đối lập, những chỉ trích ngược chiều, còn cái được gọi là chính phủ và quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam- Độc lập-Tự do-Hạnh phúc chỉ là hai con rối múa may quay cuồng theo lệnh chủ nhằm kiếm miếng đỉnh chung…

 

Con đường mà đảng csVN đang đi cũng không khác gì nước Đức Quốc Xã của thế kỷ 19, chỉ khác biệt duy nhất là thay vì một tên độc tài Hít Le thì ở Việt Nam có đến hơn 3 triệu tên độc tài mang thể đỏ!

Với sự hèn mạt vong nô của mình, đảng csVN hoàn toàn không có những khái niệm cao quý để dẫn đưa dân tộc đến những bến bờ vinh quang trong lịch sử, họ cũng tham sống sợ chết, hống hách với dân, quy lụy với giặc, cuối cùng chấp nhận làm tên lính tiền tiêu cho kẻ thù trong một kế hoạch dâng hiến tinh vi mà trong đó họ tình nguyện hay bị ép buộc cũng đều có chung một kết quả như nhau!

Cũng như các quốc gia độc tài khác, nước Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài đáp số:

-         Một cuộc cách mạng!

Cách mạng tư tưởng hay bạo lực còn tùy thuộc vào sự tỉnh thức của người dân.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Ba 20151:37 CH(Xem: 13702)
Năm năm nữa, không chỉ là tượng Phật Thích Ca, mà có thể sẽ có rất nhiều cái nhất nữa được ra đời trên đất nước này, cùng với danh sách những cái “nhất” mà người dân Việt Nam vẫn nghe thấy hàng ngày. Từ tô hủ tíu lớn nhất, cái bánh chưng lớn nhất… cho đến tháp truyền hình cao nhất, tượng đài lớn nhất… Người Việt đang bước vào thời kỳ chạy đua niềm vui với cái “nhất”. Cuộc đời trần tục hầm hập phả hơi nóng của cái “nhất” từ miếng ăn đến tận linh hồn tín ngưỡng, khiến mọi thứ phải là “nhất”: người ta chen nhau giật lá bùa, giật cái ấn, cướp cái phết… đến vật vã để mình được là “nhất”.
14 Tháng Ba 20158:25 SA(Xem: 11145)
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không làm một cái” ? Anh bạn tôi hỏi.
13 Tháng Ba 20154:57 CH(Xem: 13407)
bức ảnh nói lên điều gì ?
12 Tháng Ba 20151:13 CH(Xem: 10692)
Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền
11 Tháng Ba 201510:08 CH(Xem: 11910)
Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...