Món quà của TT.B.Obama

10 Tháng Năm 201611:34 CH(Xem: 10044)

MÓN QUÀ CỦA TT.B.OBAMA
h7 (1)



Nguyên Anh



Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Hoa Kỳ B.Obama đã được ấn định vào thượng tuần tháng 5/2016 đã làm dấy lên niềm hy vọng cho một dân tộc đang oằn mình rên xiết dưới gót giày cộng sản…

Thế nhưng TT.B.Obama, người sắp hết nhiệm kỳ sẽ đem gì đến cho Việt Nam, một quốc gia nhược tiểu không có nhiều tài nguyên khoáng sản quý giá và đang theo đuổi chủ thuyết cộng sản?

Có hai vấn đề mà đảng  cầm quyền trong nước vô cùng khao khát mong muốn đạt được trong chuyến đi này của nguyên thủ siêu cường:

-         Tham gia Hiệp ước Thương Mại Thái Bình Dương TPP với thuế suất gần như bằng 0, đem lại lợi ích cho giới doanh nhân cộng sản trong nước, xuất khẩu những mặt hàng dệt may, da giày, nông, lâm, thủy, hải sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.

-         Bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí đã áp dụng nhiều năm nay ngăn cấm các công ty chế tạo vũ khí của Mỹ bán cho Việt Nam.

Khác với cựu TT.Bill Clinton, người đã có chuyến thăm Việt Nam vào cuối nhiệm kỳ của mình và bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia, bối cảnh của TT.B. Obama hôm nay hoàn toàn khác hẵn và khó có thể đưa ra một quyết định lịch sử có thể dẫn tới sự sai lầm trong chiến lược.

Sự bành trướng của Trung Cộng trong thời gian gần đây trong khu vực Biển Đông đã làm cho nước Mỹ lo ngại về sự trỗi dậy của một quốc gia có tham vọng bành trướng làm chủ Đông Nam Á, chiến lược xoay trục của nước Mỹ cũng nhằm liên kết các quốc gia trong khu vực lại với nhau thành một khối nhằm có thể ngăn chặn tham vọng bá quyền của nước Trung Hoa đỏ, một quốc gia mới phát triển nhưng mong muốn ngoi lên vị trí dẫn đầu thế giới, với những phát ngôn về chủ quyền biển đảo của mình họ đã thách thức cả thế giới về luật quốc tế, xem như tại đây chỉ có một thứ luật lệ duy nhất là mạnh được yếu thua và điều đó đã làm tổn thương tự ái của HCQ Hoa Kỳ, một quốc gia luôn mong muốn áp dụng luật pháp công bằng trên khắp hành tinh.

Chung quanh Trung Cộng không chỉ có nước Việt Nam cộng sản mà còn có các quốc gia đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ như Nhật bản, Phi luật Tân, Đài Loan, nếu chiến cuộc nổ ra chỉ với một lực lượng duy nhất từ Nhật Bản với quân đội hiện đại và tinh nhuệ thì Trung Cộng khó lòng mang về chiến thắng, đó là còn chưa nói đến những quốc gia, vùng đất khác đang sẵng sàng tham dự như Ấn Độ, Australia, Tây Tạng và ngay cả đặc khu tự trị HongKong cũng không ưa gì nước mẹ…

Với sự vây hãm dày đặc và một viễn cảnh đen tối đang chờ đợi Trung Cộng gây hấn thì nước Mỹ cần gì đến Việt Nam, một quốc gia nhỏ bé tham gia cùng mình trong một chiến thuật liên kết?

Việt Nam là một quốc gia đang thực thi chủ thuyết cộng sản và duy trì chế độ độc tài đảng trị có đủ tư cách để cùng với HCQ Hoa Kỳ tiến tới những bước tiến cấp cao hơn không?

Thứ nhất, việc xem xét cho Việt Nam gia nhập tổ chức Thương Mại xuyên Thái Bình Dương đã không còn nằm trong tay của TT.B.Obama, người quyết định điều đó sẽ là tân Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donal Trump của đảng Cộng Hòa hoặc Bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ!

Như vậy TT.B.Obama chỉ còn có thể quyết định, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ lệnh cấm vận vũ khí lên Việt Nam được thiết lập từ năm 1984 vì lý do Nhân quyền.

Ở phía đối nghịch, đảng cộng sản VN luôn mong muốn được nước Mỹ bãi bỏ cấm vận, lý do chính mà họ cần mua vũ khí  súng đạn từ Hoa Kỳ là kho quân cụ mà Mỹ đã trang bị cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang nằm trong quyền kiểm soát của họ, số lượng quân cụ khổng lồ từ chiến đấu cơ cho đến vũ khí sát thương đủ loại vẫn đang được bảo quản tốt nhưng thiếu dụng cụ thay thế, hàng triệu khẩu súng được tra dầu mỡ bảo quản trong tình trạng tốt nhưng hoàn toàn không có đạn để dùng, thậm chí trong chiến tranh Tây Nam đảng cộng sản đã có hẵn một đơn vị pháo binh 155li do Mỹ sản xuất tham chiến, những khẩu pháo này được dùng đạn do Liên Xô chế tạo hoàn toàn không có vỏ đạn đồng mà chỉ có đầu đạn và các liều thuốc pháo!

Sự viện trợ vô điều kiện của Liên Xô đã hoàn toàn chấm dứt khi nước Nga ngày nay đã quăng chủ thuyết cộng sản vô thùng rác, những hợp đồng mua vũ khí dưới thời cựu thủ tướng csVN Nguyễn Tấn Dũng như phi đội máy bay chiến đấu 12 chiếc Su-30MK2, mỗi chiếc trị giá khoảng 62 triệu đôla và 6 chiếc tàu ngầm thế hệ cũ Kilo có giá thành 2 tỷ đô la đều phải chi trả bằng ngoại tệ mạnh.

Riêng Trung Cộng con số vũ khí, trang thiết bị quân sự viện trợ cho miền Bắc Việt Nam trong cuộc chiến tranh Nam Bắc thật khổng lồ, dẫn đến quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải chịu thua vì thiếu viện trợ cần thiết để có thể chiến đấu, số vũ khí made in China đó đã bị đảng csVN đem chơi trong canh bạc cuộc chiến Tây Nam 1978 cùng cuộc chiến Biên Giới Phía Bắc 1979 gần như cạn kiệt, tất nhiên người bạn vàng 4 Tốt mà Nguyễn Phú Trọng tôn thờ sẽ chẵng ngu dại gì tiếp tục trang bị hay mua bán vũ khí với Việt Nam, một con mồi đang trong tầm ngắm…

Là một quốc gia độc tài đảng trị, Việt Nam luôn hô hào đảng là trên hết, là duy nhất, họ cho phép mình đứng trên cả Hiến Pháp quốc gia, dùng vũ lực để duy trì cai trị thì việc trang bị vũ khí là tối cần thiết cho hai lực lượng chính đang ngày đêm chống đỡ cho chế độ: Công An và Quân Đội.

Việt Nam luôn duy trì con số quân nhân thường trực vào bậc cao của thế giới và vũ khí luôn là mối quan tâm hàng đầu của họ, các phát ngôn của giới chức chóp bu cộng sản khi đến Mỹ luôn là yêu cầu nước chủ nhà hãy bãi bỏ lệnh cấm vận để thể hiện tinh thần bình thường hóa với Việt Nam(!), một cách nói ngụy biện nhằm đạt được ý đồ của họ.

Tiếc thay đảng cộng sản Việt Nam chỉ cần vũ khí để đàn áp, bắn giết người dân của mình chứ hoàn toàn họ không dám dùng số vũ khí đó để bảo vệ quốc gia, lãnh thổ!

Hãy nhìn các phi đội máy bay chiến đấu mà Nguyễn Tấn Dũng vừa mua, hàng loạt chuyến bay vi phạm bầu trời Việt Nam của Trung Cộng mà chúng không hề cất cánh!  có lẽ chúng chỉ được mua làm triển lãm chứ không được dùng trong mục đích quân sự, tàu ngầm Kilo thì nằm ụ trên bến cảng, sỹ quan, thủy thủ thì lãnh lương cao ngất trời trong khi ngư dân Việt Nam đang bị tàu Ngư Chính truy bức đêm ngày, lực lượng cảnh sát biển thì đàn ca hát xướng trong khi những chiến thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam bị bắt, bị đánh chìm trong hải phận của mình…

Còn trên đất liền khi người dân biểu tình đòi được sống trong môi trường an toàn, họ biểu tình trong ôn hòa thì bị bắt giữ, đánh đập không thương xót với một đội quân chỉ biết còn đảng còn mình, thử hỏi nếu khi được trang bị vũ khí sau lệnh dỡ bỏ cấm vận của TT Mỹ thì điều gì sẽ xảy ra?

 432

 4E0F73A3-F994-49D9-AB13-008965A54994_w640_s

 13173813_10205262293031437_8667863640698428050_n1-302x550


Với những hình ảnh sống động nhất, chân thật nhất và gần đây nhất những gì đang diễn ra tại Việt Nam đủ để minh chứng cho sự bạo hành, vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, đủ để TT.B.Obama suy nghĩ thấu đáo về quyết định của mình, đủ để cho hai viện lập pháp Hoa Kỳ là Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện biểu quyết không dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam vì nếu đi ngược lại những điều đó thì lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam năm 1984 vì lý do Nhân quyền sẽ trở nên khôi hài và lố bịch.

Ngay lúc này đây, trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống thứ 44 HCQ Hoa Kỳ B.Obama, các hội đoàn, đoàn thể khắp thế giới hãy ký tên gửi thỉnh nguyện thư yêu cầu ông không dỡ bỏ lệnh cấm vận, vì nếu chúng ta im lặng thì sẽ là đồng lõa với cái ác, làm ngơ trước sinh mạng của hàng triệu người dân Việt Nam!

 

Ngài Tổng Thống B.Obama kính mến,

Tôi hiểu rằng lợi ích của nước Mỹ là trên hết, tuy nhiên với những hình ảnh và lý do trên mong rằng ngài sẽ xem xét thật cẩn thận quyết định của mình vì điều đó có thể sẽ dẫn tới một tai họa khôn lường cho dân tộc chúng tôi đơn giản chỉ vì một điều:

Đảng cộng sản không bao giờ chấp nhận đa nguyên chính trị, họ biết rằng một khi đi theo con đường dân chủ văn minh thì họ sẽ bị diệt vong và con đường họ chọn đang đi ngược lại với dân tộc Việt Nam là bán nước vong nô, liên kết cùng đảng cộng sản Trung quốc để có thế lực chống lưng tồn tại vì thế ngài có dỡ bỏ lệnh cấm vận thì số vũ khí đó sẽ không được dùng để bảo vệ lãnh thổ Việt Nam, trái lại nó sẽ ngay lập tức được đem cho những người đồng chí láng giềng nghiên cứu và sau đó bắn thẳng vào dân lành!

Có thể sau lệnh dỡ bỏ của Ngài là những hợp đồng được thiết lập, sự xoa tay khoan khoái của các tập đoàn sản xuất, thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với giá trị của Nhân quyền đã bị ném xuống bùn đen!

Rất mong điều đáng tiếc đó sẽ không xảy ra.

Trân trọng

Nguyên Anh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Chín 20168:37 SA(Xem: 10744)
Người dân kêu gào cho sự sống và tồn vong của đất nước, còn những kẻ có quyền thì mê mị đám đông bằng những ngôn từ của rắn, rồi lặng lẽ hành động với âm mưu đã định. Một cuộc thăm dò trên báo Lao Động cho biết có đến 93% bạn đọc đã nói không với Cà Ná, nhưng cũng ngay lúc ấy, nhưng ông Trương Thanh Hoài – Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, đại diện cho Bộ Công Thương vẫn nói như đinh đóng cột “Hoa Sen không làm, Thép Cà Ná vẫn vào quy hoạch”
09 Tháng Chín 20167:49 CH(Xem: 11835)
Trang mạng Quyền Được Biết kiến nghị đến chính phủ Anh không nên tài trợ cho yêu cầu này vì những số tiền của quý vị sẽ rơi vào túi tham không đáy của tập đoàn cộng sản Việt Nam trong khi người dân trong nước hoàn toàn không có một quyền lợi nào.
09 Tháng Chín 201610:10 SA(Xem: 10850)
Để sản xuất chừng ấy thép, mỗi ngày cần có 180.000 m3 nước ngọt, tức hơn 60 triệu m3/năm, nguồn nước này lấy từ đâu khi mà Ninh Thuận có lượng mưa thấp nhất cả nước? Trong hai năm liên tục vừa qua, quân đội phải chở nước đến cấp cho dân ngay tại huyện Thuận Nam, nơi triển khai dự án thép Hoa Sen. Tổng dung tích thiết kế toàn bộ hơn 20 hồ chứa nước hiện có tại Ninh Thuận chỉ hơn 190 triệu m3, có nghĩa là thép Hoa Sen sẽ cần sử dụng đến 30% tổng dung tích thiết kế của các hồ chứa nước ở Ninh Thuận.
08 Tháng Chín 201610:05 CH(Xem: 11636)
Ông nói chi đến chuyện viển vông (“khắc phục tình trạng nói không ai nghe”) nghe sao mệt quá hà! Dối trá, nói lấy được, ́nói cho qua chuyện, nói một đằng làm một nẻo đều là những nét văn hoá đặc trưng – đậm đà bản sắc dân tộc – của những quốc gia theo CNXH mà:
06 Tháng Chín 20169:26 SA(Xem: 17081)
"Bao nhiêu cái đầu lăn lóc dưới đôi chân bôn tẩu của Ánh..." "Ánh chợt nhìn thấy Sán cứ bần thần mê mẩn yếm thắm. Ánh lộn tiết cho rằng Sán chơi trò ma thuật phù thủy bèn quát lính lôi ra chém...." "Ánh túm ngực áo gầm lên..." "Tội các ngươi đáng chém...." . "Lần này Ánh chém thật..."
31 Tháng Tám 20163:40 CH(Xem: 14381)
Hơn 100.000 binh sỹ bỏ mạng, Hà Nội còn mất một tướng là Thiếu Tướng Kim Tuấn-Tư lệnh quân đoàn 3 cùng hàng ngàn sỹ quan cấp tá để ngày hôm nay chính tên bù nhìn Hunsen đã lật mặt trở cờ, điều có cũng dự liệu rằng CPC cũng sẵn sàng trở thành một thế lực để ép Việt Nam vào thế "trên đe-dưới búa".
30 Tháng Tám 20168:15 SA(Xem: 92856)
Hunxen, một tên có xuất xứ là lính Pol Pot cùng với Heng Samrin đã được nhà cầm quyền csVN dựng lên với mong muốn đem chủ nghĩa cs xâm nhập toàn bộ Đông Dương với sự hy sinh hàng chục ngàn binh sỹ VN đã lộ mặt phản trắc khi có những phát ngôn bất lợi cho Hà Nội trên các diễn đàn quốc tế. Điều đó cho thấy họ cũng sẵn sàng thọc vào cạnh sườn VN khi quan thày Bắc Kinh giật dây.
24 Tháng Tám 20167:21 CH(Xem: 12310)
Có nhận thức và thái độ chuẩn xác với chủ nghĩa và chế độ Bạo Quyền nô lệ của Ác Cộng TQ và CSTQ : Đây là vấn đề khá khó khăn với các viên chức đang ăn lương bộ máy Bạo Quyền nô lệ của Ác Cộng TQ. Còn với đa số toàn Dân thì đã quá hiểu. Chỉ cần toàn Dân biết chọn hành động hiệu quả.
23 Tháng Tám 20168:05 CH(Xem: 11697)
thật là buồn cười đến đau lòng khi trong một quốc gia kém phát triển, hơn nửa dân số thuộc diện hộ có thu nhập thấp mà cả nhà cùng bưng chén cơm với rau luộc, vài miếng thịt loe hoe lại nhìn thấy những hình ảnh phản cảm trong bộ phim đang trình chiếu, một sự tương phản đến mức hài hước!
20 Tháng Tám 20169:14 CH(Xem: 13145)
Là một nhà văn viết truyện thiếu nhi, chủ bút tờ Tuổi Ngọc tại miền Nam Việt Nam với những nhân vật để đời trong lòng bạn đọc như Dzũng ĐaKao, Bồn Lừa, Điệu ru nước mắt, Con Thúy, Đồi Fanta và nhiều tác phẩm khác…
17 Tháng Tám 201610:54 CH(Xem: 10743)
với tượng trưng ba miền Bắc, Trung, Nam, màu đỏ đó đã là màu của máu xương của các bậc tiền nhân, của các chiến sỹ khắp ba miền Tổ Quốc đã quy tụ dưới cờ, dùng chính máu của mình thắm đẩm bảo vệ một miền Nam tự do và tô thêm rực rỡ cho màu đỏ chói còn là cờ đỏ của bọn cộng sản trong nước hôm nay chỉ đại diện cho khủng bố, bạo lực và cực đoan....
17 Tháng Tám 20167:09 CH(Xem: 12545)
Trên bình diện chính trị, nền Cộng Hòa đối nghịch lại với cái gọi là NỀN CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN hiện nay ở trong nước. Nói cho trung thực phải là thế này, Nhân dân VN - kể cả người tỵ nạn - muốn khôi phục lại chế độ VNCH thì chưa hẳn. Nhưng họ muốn xóa bỏ "Nền chuyên chính vô sản" của CS, và thay vào đó, xây dựng "Nền Cộng Hòa" thì chắc chắn. Viết như ông Định Nguyên thì chắc chắn là viết bừa chứ chẳng hiểu gì.
17 Tháng Tám 20167:02 CH(Xem: 11777)
Nó cũng theo mệnh nước nổi trôi, cùng quân dân cán chính phiêu bạt bốn phương trời. Hiện nay, nếu có chút suy tư thì sẽ thấy sinh mệnh của nó gắn liền với số phận của những cựu quân cán chính VNCH, một thành phần đã quá già nua, lại đang chia năm xẻ bảy, đang tố cáo chửi bới nhau vung vít, đang sống nhờ đất khách thác chôn quê người.
15 Tháng Tám 20169:09 CH(Xem: 12759)
chúng sẽ giữ chế độ độc tài CSVN mọi giá; bằng cách bơm tiền rất mạnh cho ngành CA, quân đội Việt Nam để bảo vệ chế độ; từ đó quan hệ giữa công an và dân dần dần trở thành kẻ thù. Chúng tiếp tục dùng chiêu người Việt giết người Việt như đã áp dụng trước đây mấy chục năm là lập ra cái đảng CS ở VN rồi đứng đằng sau kích động để nhân dân miền Bắc và miền Nam giết lẫn nhau, chết hàng triệu người vô tội.
14 Tháng Tám 20166:57 CH(Xem: 11213)
Lãnh tụ toàn trị được gán cho những tính chất siêu phàm, nghĩa là: không bao giờ sai, có sức mạnh vô địch, biết tất cả mọi thứ và có thể suy nghĩ hộ tất cả mọi người. Chính sự tồn tại của giai cấp quan liêu nắm quyền lực chính trị này là nguyên nhân sinh ra hiện tượng sùng bái lãnh tụ.
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung