Ngay sau khi bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt tạm giam, khởi tố với tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” xẩy ra 2 cái chết thuộc loại “đột tử” tức là chết...bất ngờ, chết không biết trước, không chuẩn bị, người chết không nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng… vẫn (bị) chết. Những cái chết như vậy được gọi là chết đúng...quy trình, chết...theo sự vận hành của chế độ CSVN.
Hai người, người chết trước là ông Nguyễn Tiến Thành 50 tuổi - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt. Ông Thành chết đúng vào ngày bà Trương Mỹ Lan bị bắt, 3 ngày sau đến lượt bà Nguyễn Phương Hồng 38 tuổi, trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng lặng lẽ từ bỏ trần gian ra đi không lời trăng trối sau khi bị bắt giam ngày 08.10.2022.
Không ai biết, cũng không thấy báo chí, cơ quan truyền thông của đảng CSVN cho biết bà Hồng chết ở đâu – trong tù hay ở nhà, nguyên nhân nào? Người dân chỉ biết về cái chết của bà Hồng khi gia đình bà đăng cáo phó, phát tang. Không ai hiểu vì sao đám tang của bà Nguyễn Phương Hồng lại được chế độ CS ưu ái đưa dân quân tự vệ, công an dầy đặc đến...giữ an ninh trật tự. Lạ hè.
Thật ra chẳng có gì lạ, những cái chết đó đã được lên kế hoạch sẵn, theo đúng quy trình, cứ đến đúng ngày giờ thì...chết thôi. Chỉ có lần đột tử của ông Dương Bạch Mai, sau một phát biểu ở Quốc Hội VNDCCH năm 1964 là gây bất ngờ cho nhiều người, nhưng dù vậy không làm ngạc nhiên những người hiểu chuyện. Theo ông Vũ Thư Hiên, tác giả cuốn Đêm Giữa Ban Ngày, ông Dương Bạch Mai nhận được một chai nước ngọt do chính ông Hồ Chí Minh gửi tặng sau khi phát biểu, ông uống cạn vì nói xong thì khát, hết khát rồi hết...thở luôn.
Từ chuyện đột tử của ông Dương Bạch Mai liên tưởng đến những cái chết đúng quy trình khác xẩy ra trong thập niên vừa qua, đó là:
1. Cái chết của Phạm Quý Ngọ (1) thượng tướng, thứ trưởng bộ công an, được nhà báo Mạc Việt Hồng của tờ Danchimviet.infos gọi là ...Chết Đẹp, còn trên Dân Làm Báo gọi là chết đúng quy trình vì chỉ một ngày sau khi có quyết định đình chỉ chức vụ thứ trưởng bộ công an về tội làm lộ bí mật nhà nước thì ông Phạm Quý Ngọ ra đi. Cái chết đúng quy trình của ông Ngọ cũng dính dáng, liên hệ đến nhân vật Truong Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát (1).
2. Sự ra đi đột ngột của ông Trần Bắc Hà ngày 18.07.2019 trong trại giam. Ông Hà là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV (Bank For Investment & Development Of VN). Thời ông thủ tướng 3X Nguyễn Tấn Dũng còn hô phong hoán vũ được thì ông Trần Bắc Hà là cánh tay mặt của ông Dũng.
Khi ông Dũng trở về Kiên Giang làm người tử tế, đuổi gà, giặt quần cho vợ thì đến năm 2018, ông Trần Bắc Hà mới bị ông Trọng rờ gáy. Những tưởng phen này ông Nguyễn Phú Trọng sẽ trả được mối hận lần đại hội đảng năm 2011 khi mếu máo trả lời báo chí: “-Không kỷ luật đồng chí X”. Ai ngờ chưa kịp khai thác được gì nơi ông Trần Bắc Hà thì ông Hà đã vẫy tay, vẫy tay chào nhau một lần đầu và một lần cuối.
3. Có một cái chết khác, chết từ từ, chết chậm chạp, chết cực kỳ đau đớn, chết biết chắc, không thoát đi đâu được nhưng cũng theo đúng quy trình là cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh - bí thư thành ủy Đà Nẵng - đầu năm 2015. Ông Thanh chết chỉ sau một thời gian ngắn tuyên bố câu gây chấn động chính trường ĐCSVN: “ hốt hết, hốt liền, không nói nhiều” khi được ông TBT Nguyễn Phú Trọng đề cử làm Trưởng Ban Nội Chính TƯ nhưng chưa kịp nhậm chức.
Dù đảng CSVN luôn phủ nhận tin ông Nguyễn Bá Thanh chết vì bị đầu độc bằng polonium 210 nhưng những dấu hiệu bệnh trạng, hình ảnh của ông Thanh được phổ biến trên báo chí, MXH...hoàn toàn phù hợp với những lời đồn đoán. Ông Thanh chưa kịp hốt ai, nhốt ai thì đã bị đồng đảng hốt cốt trước (2).
Chắc chắn, chuyện đột tử của bà Phương Hồng, ông Tiến Thành sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt sẽ không là những vụ chết bất ngờ cuối cùng. Khi cuộc đấu đá, thanh toán trành giành quyền lực trong nội bộ đảng CSVN trở nên gay gắt, những vụ ám sát, giết đồng đảng bịt đầu mối điều tra sẽ còn xẩy ra dài dài.
Tin mới nhất từ VN cho biết các bài báo đưa tin bà Hồng, ông Thành đột tử đã bị gỡ bỏ. Vậy có thể 2 nhân vật này đang hồi dương chăng? Cũng có thể lắm. Có chuyện gì mà người CSVN không làm được?
Gửi ý kiến của bạn