GIẤC MỘNG BÁ QUYỀN CỦA BỌN ĐẠI HÁN
Nguyên Anh
Giấc mộng làm chủ thế giới của TQ không chỉ mới có đây mà đã có từ ngàn xưa, cái thời giáo mác thô sơ các anh hùng hào kiệt xứ Ba Tàu quy tụ quân đội thảo phạt, xâm chiếm đất đai, trải qua rất nhiều thời kỳ, tuy nhiên trong bối cảnh xa xưa thì họ cũng chỉ làm cho bàn đồ của nước mình rộng ra chứ nếu nói thống lĩnh toàn bộ thế giới thì không thể. Ở thời cận đại giấc mộng bá quyền của TQ vẫn luôn âm ỉ, tuy nhiên dưới thời của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình thì chúng chỉ triển khai kế hoạch căn bản tạo nền móng cộng sản cho các quốc gia trong vùng, cho vay khí tài, quân cụ, có và không hoàn lại để thi hành kế hoạch tằm ăn dâu trong khu vực Đông Nam Á, nhưng lại vô cùng xui rủi khi miền Bắc Việt Nam lại có những tín đồ tin sái cổ vào chủ nghĩa cộng sản, họ kết nối, xin tài trợ, và thực hiện chiến tranh xâm lăng miền Nam để áp đặt thành một quốc gia cộng sản.
Thực tế đã cho thấy từ thời hcm cho đến hôm nay TQ đã nhúng tay rất sâu vào cơ cấu thượng tầng chính trị Việt Nam. Năm xưa Hùng Ba là cố vấn quân sự cho hồ đánh trận Điện Biên Phủ thì ngày nay hắn lại là Đại Sứ đặc mệnh toàn quyền của nước CHDCNDTH tại Việt Nam. Các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam trước khi nhậm chức đầu phải đi chầu TQ như một quốc gia chư hầu và cho dù giặc Tàu xâm chiếm bờ cõi, xem vùng biển nước nhà như cái ao nhà bọn chúng thì đám lãnh đạo đảng csVN vẫn im mồm thin thít, bởi vì chỉ cần nói một câu phật lòng dàn anh là địa vị chính trị hay tính mạng sẽ không còn. Do đó quan hệ giữa Việt Nam và TQ là quan hệ tay sai, đảng csVN chính là một bọn tay sai cho giặc, chúng đang bán đứng đất nước và con người Việt Nam từng ngày từng giờ.
Các triều đại csTQ đều mong muốn mở mang bờ cõi bằng vũ lực, dưới thời Đặng Tiểu Bình hắn đã tấn công Việt Nam vào năm 1979 tại các tỉnh biên giới phía Bắc, tuy cả hai phía đều tuyên bố chiến thắng nhưng TQ đơn phương rút quân về sau khi thảm sát nhiều binh sỹ và dân thường Việt Nam. Tội ác của bọn giặc này vẫn còn được lưu trữ bằng tài liệu và có thể dễ dàng tra cứu trên Internet. Tuy nhiên dưới thời của Tập Cận Bình thì giấc mộng bá quyền của TQ cụ thể hơn khi chúng ngang nhiên xem Biển Đông là cái ao nhà mình, các tàu dân quân cá vỏ sắt đi hàng đoàn khai thác tài nguyên biển, xua đuổi ngư dân quanh vùng mà Việt Nam là quốc gia thiệt thòi nhất, chúng đem giàn khoan dầu khí khổng lồ vào thăm dò tại Vịnh Bắc Bộ, xua đuổi các giàn khoan dầu khí của Việt Nam liên doanh với nước ngoài dẫn đến nhà cầm quyền Hà Nội phải bồi thường, bởi vì đảng csVN không có lối thoát với thằng bạn vàng sát nách khi ngày hôm nay nó đã quăng đi chiếc mặt nạ hữu hảo và hiện nguyên hình là một bọn cướp ngày. Đánh thì đánh không lại, còn đàm thì chỉ đàm có lợi cho chúng và chịu thiệt về mình, có thể nói chưa có bao giờ Việt Nam lại bị dồn ép như ngày hôm nay.
Chưa hết, giấc mộng bá quyền của TQ còn vươn vòi ra đến những nơi khác mà Đài Loan đang là một điểm nóng nhất có thể nổ bất cứ lúc nào. Hòn đảo này do những người Trung Hoa Dân Quốc sau khi bại trận với Bát Lộ Quân của Mao Trạch Đông vào năm 1949 đã chạy đến đây xây dựng cho riêng mình và thế hệ con cháu một quốc gia tự do dân chủ, thế nhưng cậy mình là nước lớn TQ vẫn luôn xem đó là một vùng lãnh thổ của mình và mong muốn thu hồi về Đại Lục, tuy nhiên ý chí của người dân và lãnh đạo đất nước này đều không mong muốn, do đó Đài Loan đã trang bị khí tài quân sự nhằm bảo vệ quốc gia tránh khỏi họa xâm lăng của cộng sản, tuy nhiên TQ vẫn bắt thế giới phải cam chịu sự áp đặt của mình là không công nhận Đài Loan là một quốc gia riêng biệt mà Mỹ là một đối trọng vẫn phải luôn cam kết điều kiện này của TQ.
Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của các vị Tổng Thống có quyết tâm, Đài Loan vẫn cứng đầu không khuất phục, đặc biệt dưới thời của Bà Thái Anh Văn, quyết tâm chống trả lại các cuộc xâm lăng rõ nét hơn bao giờ hết, ngoài khí tài quân cụ tiên tiến, Đài Loan còn xây dựng quân đội hùng mạnh, có khả năng chiến đấu cao và một khi TQ dùng vũ lực tấn công Đài Loan thì cũng có thể sẽ có thêm một kịch bản Ukraine tại khu vực Châu Á.
Động thái mới nhất của Tập Cận Bình khi đàm thoại điện thoại cùng Tổng Thống HCQ. Hoa Kỳ Joe Biden với tuyên bố ngăn cấm bà Nanci Pelosi công du Đài Loan cùng với lời cảnh báo “Chớ đùa với lửa” của người đứng đầu nhà nước TQ cho thấy lời đe dọa có phần nặng ký, tuy nhiên đó lại là một sự thách thức với một siêu cường, về kinh tế thì vẫn còn giàu hơn TQ, còn về vũ khí thì cả hai đều có vũ khí nguyên tử, nhưng phần nặng hơn vẫn là Hoa Kỳ với ngân sách chi cho quốc phòng khổng lồ hàng năm, cho nên có thể Mỹ vẫn có những loại vũ khí bí mật có tính công phá và hiệu lực cao hơn hẳn TQ.
Nếu Bà Nanci Pelosi không dám đi Đài Loan thì đó là một sự ô nhục cho nước Mỹ, không những thế mà thế giới nhìn vào và cho là hèn, còn nếu bà ta vẫn tiếp tục công du thì điều gì sẽ xảy ra?:
- TQ có dám bắn máy bay chở bà Pelosi khi đi ngang qua không phận của mình?
Có cho vàng Tập Cận Bình cũng không dám, bởi vì Bà Pelosi là chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, nhân vật quan trọng thứ ba sau Tổng Thống, khi công du bà ta sẽ đi bằng chiếc Không Lực II, có đấy đủ chức năng như chiếc Không Lực I, ngoài ra an ninh lộ trình bà ta sẽ được báo trước cho quân đội Mỹ, các căn cứ không quân chiến thuật của Mỹ từ Guam, Nhật Bản, Thái Lan, Philippines đều được đặt trong tình trạng báo động cao, ngoài ra còn có Hạm Đội 7 khu vực Thái Bình Dương sẫn sàng nghênh chiến cùng những tàu ngầm hạt nhân, có thể nói nếu Bắc Kinh hó hé một tiếng là sẽ phải đối đầu với những hậu quả vô cùng thảm khốc.
- Nếu giả thiết TQ bắn rơi được chuyên cơ của Bà N. Pelosi thì sao?
Chắc chắn rằng đó là một sự tuyên chiến rõ ràng với nước Mỹ và tất nhiên hành động trả đủa sẽ đến ngay lập tức, không chỉ là Bắc Kinh mà còn là các cụm đảo nhân tạo mà bọn chúng chiếm đóng một cách vô pháp sẽ phải cùng chung số phận.
Còn nếu TQ không có động thái phản kháng nào với chuyến công du của Bà N. Pelosi thì điều đó càng chứng tỏ học thuyết chiến tranh của TQ chỉ là một bọn cậy đông hiếp yếu, chúng chỉ dùng vũ lực với các quốc gia nhỏ hơn mình, còn đối với những đối thủ nặng ký hơn thì chúng chỉ có một loại võ mồm xí xa xí xồ như bản chất ồn ào chợ búa bấy lâu nay.