Thấy gì trong đoạn video bộ trưởng csVN ăn đút món bò dát vàng.

13 Tháng Mười Một 202110:41 CH(Xem: 4745)

                 Thấy Gì Trong Đoạn Video Bộ Trưởng csVN Ăn Đút
                                              Món Bò Dát Vàng.    

          image_19622                 

“Nghĩ mình phương diện quốc gia. Quan trên trông xuống, người ta trông vào”. (Kiều).  Ăn món bít tết dát vàng 24k $10,000 (Eating A $10,000 Golden Steak (24k Gold). Jan 11/2019. Hình từ Facebook.

       




Lê Bá Vận



Một đoạn video clip đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội vào hôm 4/11/2021 ghi lại cảnh ông Tô Lâm, bộ trưởng công an csVN, đã vào ăn món bò bít tết dát vàng siêu đắt tại nhà hàng  Nusr-Et, được đầu bếp nổi tiếng Nusret Gokce phục vụ. Một loạt các trang báo trên thế giới đặc biệt ở Đông Nam Á cũng đăng bài về bữa ăn này và bình phẩm chê trách như Bangkok Post, The StraitsTimes Singapore, Jakarta Post Indonesia, ABC News của Úc, Daily Mail của Anh, BBC, VOA, RFA, Yahoo News…. Trong khi đó, báo chí Nhà nước Việt Nam vẫn giữ yên lặng.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Xem video màn hài đút ăn bộ trưởng csVN diễn xuất ở nước ngoài, nhân dân Việt Nam tỏ ra giận dữ về sự suy đồi đạo đức được thấy trong khi đất nước đang vật lộn chống làn sóng dịch Covid-19 khiến nhiều người mất việc, thiếu thốn và ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế quốc gia.

Câu chuyện bị tiết lộ khi chủ nhà hàng Nusr-Et tự đăng tải video với mục đích quảng bá (video sau đó đã được gỡ xuống). Đoạn video clip dài 47 giây này được facebooker Hoàng Dũng sao chép đưa lên trang cá nhân, tuy nhiên không thấy đề cập thông tin như ngày tháng clip này được quay, nhà hàng này ở thành phố hay quốc gia nào, và ai là người đứng ra tổ chức bữa tiệc.

May mắn là nhìn kỹ video clip ngắn này có thể giải đáp đầy đủ các nghi vấn trên.

Một số Facebooker được cho là thân với Chính phủ Việt Nam giải thích Bộ trưởng Tô Lâm đi ăn ở nhà hàng đắt đỏ là do được chiêu đãi. Nhưng nếu là do doanh nghiệp thết đãi thì quan chức nào, ở đâu, nhận lời mời ăn đãi tiệc cũng phạm lỗi rất nặng.

 

Thấy gì ở hình cắt từ video clip dài 47 giây về Bộ trưởng Tô Lâm tại cửa hàng Nusr-Et .

Các nhận xét về đoạn video clip là như sau:

 

     I) Nhận Định Tổng Quát (Thời Gian, Khách, Đầu bếp, Món ăn).

 

1) Thời gian. Trên video được thấy có vài người mang khẩu trang màu đen gợi ý video được quay trong thời đại dịch Covid-19 vào các năm 2020 - 2021

2) Không gian. Phòng ăn thấy không trang trí gì, số lượng chỉ vài thực khách, bàn ăn hẹp, duy thịt nhiều đặt trên bàn và rượu vang đỏ, không có người ăn ngồi đối diện tiếp chuyện.

3) Thực khách. Ông Tô Lâm măc áo vét tông không thắt ca vát. Không cần giữ lễ, ông ngồi tư thế nhếch nhác ngã người ra sau, ễnh bụng, mắt nhìn chăm xuống các khúc thịt dài có ánh vàng.

4) Đầu bếp có vẻ thiếu lễ độ đối với ông bộ trưởng. Ăn mặc trông như tay anh chị bụi đời. Mắt đeo kính đen trong nhà, áo thun cổ tròn tay ngắn, găng tay đen. Thôi thì càng suồng sã càng vui nhộn, khách ăn cười vui thích thú nhìn chăm cảnh đầu bếp đút thịt cho ông bộ trưởng. Nếu phải tiệc thết đãi quan khách, lễ tân thì ắt khác. Người đầu bếp thông thường rất chỉnh tề trong bộ đồng phục của mình: áo dài tay, quần dài, giày dép, mũ nón, khăn đầu bếp, tạp dề.

5) Phục vụ động tác phản cảm, gây nguy hiểm? Đầu bếp chồm nghiêng người qua bàn, tay vói cầm đứng que dài xóc thịt. Ông Tô Lâm ngước đầu há to miệng đón đúng miếng thịt chuồi vào miệng, nhai nuốt rồi giơ ngón cái bên tay phải lên (hình ở video), ngụ ý khen “number one”, số dách.

Ấy là ông khen thịt ngon, đầu bếp đút giỏi và mình đón nuốt nhanh như cá đớp mồi.

6) Món bò bít tết nạm vàng 24 ca ra này được gọi là “gold tomahawk steak”. Màu vàng của vàng được thấy ánh rõ trên các lát thịt. Tiếng Anh “gold steak” là bít tết vàng, “tomahawk” là cái rìu, gồm một cán và một lưỡi rìu của các bộ lạc xưa dùng đốn cây, chẻ gỗ và là vũ khí. Trong nhân gian và quân đội nay cũng dùng các loại rìu.

Trên hình cho thấy miếng thịt bò dát vàng được xóc vào đầu một cán dài là hình ảnh của một cái rìu. Đầu bếp cầm thẳng đứng đầu mút cán, đưa lưỡi rìu thịt lên rất chuẩn chuồi tận miệng thực khách. Trông như màn đấu võ thuật, Tô Lâm cắn thịt, nội công cực kỳ thâm hậu.

Đầu bếp Nusret Gokce, 37 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ được mệnh danh là "Salt Bae" (Thánh rắc muối) vì cách rắc muối kỳ lạ của mình: dùng ngón tay bốc muối lên, sau đó thả từ từ xuống cẳng tay rồi rơi xuống dĩa. Tài thái thịt cũng điêu luyện.

7) Ngồi cùng bàn ăn là  Trung tướng Tô Ân Xô hiện đang giữ chức vụ Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, cũng là họ Tô.

 

     2) Nhận Định Về Địa Điểm Quốc Gia.

 

1) Nusret Gokce sở hữu Nusr-Et, một chuỗi nhà hàng bít tết đắt tiền. Tính đến năm 2021, ông có 15 chi nhánh
của Nusr-Et tại 7 quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống
nhất, Qatar và Ả Rập Saudi. Cửa hàng Nusr-Et duy nhất tại Vương quốc Anh được khai trương vào ngày 23
tháng 9/2021.
Bộ trưởng Tô Lâm đã thưởng thức món bò dát vàng tại một cửa hàng Nurs-Et. Song là cửa hàng ở quốc gia
nào và vào thời điểm nào?  Là video xưa cũ hay được quay mới đây?
2) Bộ trưởng bộ Công an từ năm 2016, Đại tướng GSTS Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị ĐcsVN, Đại biểu Quốc
hội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng của ĐcsVN, phụ tá Trưởng ban, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự xã hội, Ủy viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
COVID-19. Chức tước đầy mình.
Trong các cương vị trên ông đã đi công du nước ngoài nhiều lần.
Tháng 1/2017, ông cùng đoàn đại biểu sang thăm Cọng Hòa Slovakia (nằm kề Ukraina). Công du Anh Quốc
21/11/2018, Hàn Quốc 8/7/2019, Lào 10/2/2020, Brunei 13/2/2020 (Brunei nằm trong đảo Borneo của
Indonesia) và Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 họp từ ngày 31/10/2021 tại Glasgow, Scotland, Anh Quốc,
tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Các dữ kiện trên cho thấy Bộ trưởng Tô Lâm ra nước ngoài tổng cộng 6 lần. Trong 5 lần đầu tiên ông đến các
quốc gia không có tiệm Nusr-Et. Chỉ lần thứ 6 công du sang Anh Quốc cuối tháng 10 năm 2021 ông mới có cơ
hội đến ăn tại nhà hàng Nusr-Et Steakhouse London và điều tấu xảo có số gặp may chủ nhân đồng thời là bếp
trưởng Nusret Gokce đích thân phục vụ đút ăn. Chỉ vài hôm sau đầu bếp N. Gokce đã rời nước Anh, bay sang
Ả Rập Saudi trông xem cửa hàng bên đó.
Kết cục bằng vào lối trang trí phòng ăn, lối phục sức tự do và tác phong kệch cỡm của các nhân vật trong clip
cũng như lộ trình công du của Bộ trưởng Tô Lâm, các điểm sau đã được sáng tỏ:

 1- Thời điểm: Ngày clip được quay là vào đầu tháng 11/2021.

 2- Địa điểm: Nhà hàng ăn Nusr-Et ở Luân Đôn, Anh Quốc.

 3- Người tổ chức: Bộ trưởng Tô Lâm tự vào nhà hàng thết đãi mình. Ông có dư tài lực. Mới đến mà ông tìm được ở London có cửa hàng Nusr-Et có món bò dát vàng nổi tiếng thì cũng thánh thật! Không nghe kể tướng Tô Ân Xô đi theo có được bao ăn, hoặc đút ăn hay không.

­_____

 

     3) Nhận Định Chuyến Chủ tịch Hồ Chí Minh Công Du Indonesia, 1959.

 

“Ôn cố tri tân”, nhớ lại chuyến viếng thăm chính thức Indosesia dài ngày của Bác Hồ khởi đầu từ  26/2/1959 không kém hấp dẫn chuyến đi Anh Quốc của Bộ trưởng Tô Lâm năm 2021, tuy mỗi bên mỗi cách. Tô Lâm sảng khoái món bò bít tết dát vàng đút ăn. Hồ Chí Minh thích nhất là món vịt quay Bắc Kinh chở máy bay từ Bắc Kinh qua. Song đi Indonesia Bác tìm thú vui khác.

Hồi đó chưa có Internet, chưa có các trang mạng xã hội nên Bác qua Indonesia, đi nghỉ mát ở Bali, làm gì, giải trí gì… chẳng ai biết. Việt Nam thì loan tin chuyến công du thành công tốt đẹp.

“Kim bọc giẻ lâu ngày cũng lòi ra”, hơn nửa thế kỷ sau, Liên hội Nhân Quyền Việt Nam từ Châu Âu tìm lại được số báo loan tin về cuộc thăm viếng ấy và đã phổ biến lại hôm Thứ Tư 20-8-2014 qua một số mạng email.

 Nhật báo tiếng Anh The Straits Times (Thời báo Eo Biển) lưu trữ tại thư viện quốc gia Singapore, ấn bản ngày 8 tháng 3-1959 có Bản tin tựa đề “President Ho is told to stop kissing girls...”  (Chủ tịch Hồ được bảo chấm dứt hôn hít các cô gái trẻ). (eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19590308-1.2.69.aspx)

Đúng vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ôm hôn môi lưỡi thắm thiết các em bé thiếu nhi, cũng xinh đẹp như thiếu nhi Việt Nam, đến dâng hoa chào mừng. Thời báo Eo Biển, trang 1 lại đăng tin Hồ Chí Minh ôm hôn môi một thiếu nữ giữa đường, với tựa đề : PRESIDENT HO... AND THE KISS THAT STARTED A STORM (Chủ tịch Hồ... và cái hôn khởi động một trận bão).

“Chủ tịch Hồ” tức nhiên là ông Hồ Chí Minh, 68 tuổi của Việt Nam cộng sản. Chủ tịch Hồ hôn thiếu nữ Indonesia này – như ông đã hôn nhiều cô gái khác – và nói với cô : “You are beautiful” (Em là đẹp). Ngày hôm sau, ông bị một trận bão đả kích dữ dội trên báo chí tiếng Indonesia do vi phạm phong tục Indonesia và luật Hồi giáo. Tiếc thay Hồ không đọc báo tiếng Á Rập!

(http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19590317-1.2.4.aspx)

Giá cạo râu trông sẽ còn rất sung, ở tuổi 68 Hồ nhảy dẻo dai bebop với các cô gái Bali trên đường phố giữa trưa nắng gắt, được thấy hình trên báo, rất ấn tượng.

Hồ Chủ tịch vẫn qua Trung Quốc thăm viếng, dưỡng bệnh song chủ yếu nghỉ mát, hưởng thụ.

Lãnh tụ csVN xuất ngoại sao mà sản sinh lắm nhân vật hành xử như những kẻ vô lại, thiếu giáo dục, ngông cuồng, tự thị, gây tai tiếng, bị khinh bỉ : Hồ Hôn Hít, Tô Bò Vàng.

ĐcsVN bê bối, lộng hành. Phải chăng kiếp số nhân dân Việt Nam “Trời mưa đất chịu”!

 


 

                                                                    

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Ba 20151:37 CH(Xem: 13703)
Năm năm nữa, không chỉ là tượng Phật Thích Ca, mà có thể sẽ có rất nhiều cái nhất nữa được ra đời trên đất nước này, cùng với danh sách những cái “nhất” mà người dân Việt Nam vẫn nghe thấy hàng ngày. Từ tô hủ tíu lớn nhất, cái bánh chưng lớn nhất… cho đến tháp truyền hình cao nhất, tượng đài lớn nhất… Người Việt đang bước vào thời kỳ chạy đua niềm vui với cái “nhất”. Cuộc đời trần tục hầm hập phả hơi nóng của cái “nhất” từ miếng ăn đến tận linh hồn tín ngưỡng, khiến mọi thứ phải là “nhất”: người ta chen nhau giật lá bùa, giật cái ấn, cướp cái phết… đến vật vã để mình được là “nhất”.
14 Tháng Ba 20158:25 SA(Xem: 11145)
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không làm một cái” ? Anh bạn tôi hỏi.
13 Tháng Ba 20154:57 CH(Xem: 13409)
bức ảnh nói lên điều gì ?
12 Tháng Ba 20151:13 CH(Xem: 10692)
Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền
11 Tháng Ba 201510:08 CH(Xem: 11913)
Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...