“NHÂN DÂN TA” LÀ LOẠI DÂN NÀO?
"Nhân dân ta" chỉ là loại tập hợp của một đám cuồng tín bị nhồi sọ từ trong trứng nước.
Nguyên Anh
“Đảng ta, nhân dân dân ta…” là câu nói thường xuyên trên cửa miệng người cộng sản, đặc biệt trong lĩnh vực ý thức hệ 'Địch - Ta'. Đây là cách nói nhét chữ vào mồm, cả vú lấp miệng em, cũng như cách nói của nguyễn phú trọng: ‘yêu nước là phải yêu chủ nghĩa xã hội…’. Vì thế cái chữ ‘nhân dân ta’ chỉ là một cách nói tuyên truyền không hơn không kém nhằm kích động, lôi kéo người dân ở những tầng lớp lao động, không có suy nghĩ sâu xa, thế nhưng cái chữ 'nhân dân ta' mà đảng hô hào đã rớt giá thảm hại khi cái bọn nhân dân ta đó bị bỏ rơi, bị bỏ đói và bị ‘nhà nước ta’ làm lơ cho chúng chết trong đại dịch Covid.
‘Nhân dân ta’ là những ai?
Nhân dân ta là những người dân miền bắc bị ở lại với già hồ từ sau ngày 2/9/1945 trong cái nước VNDCCH giả hiệu, sau đó đám 'nhân dân ta' này bị đảng ta hô hào móc túi cho “Tuần Lễ Vàng” và đem đi đấu tố.
'Nhân dân ta' còn là những người dân bị ép buộc cầm súng xâm chiếm miền nam, nếu chống lệnh là cắt cơm bỏ đói (ngoài trừ thằng đảng trưởng trọng lú có con gà mẹ nó hối lộ ông thầy nên không phải đi!), 'nhân dân ta' là đám dân miền nam hoan hô cách mạng sau đó bị cầm tù cải tạo, bị đi kinh tế mới, TNXP, và bị đảng ta đưa cho cây súng đi xâm lược CPC, nhân dân ta còn là những người công nhân, nông dân, ngư dân, diêm dân ngày đêm bán mặt cho đất bán lưng cho trời để làm ra sản phẩm cho xã hội và để nuôi sống cái lũ ăn hại mạo danh là nhà nước ta, là thành phần đại diện cho mình, nhưng cuối cùng tất cả nhân dân ta đã vỡ lẽ ra rằng nhân dân ta chỉ là một loại dân hạng hai, còn chúng nó, bọn đảng viên, gia đình chúng, bọn ăn theo bỗng lộc ban phát, bọn ăn bám chế độ lại không phải là ‘chính phủ ta’ như chúng thường nói mà thực ra chúng lại là kẻ địch, kẻ thù của toàn dân khi sự có mặt của chúng chỉ để làm giàu trên xương máu dân tộc, của từng sản phẩm, từng hạt lúa thấm đẫm mồ hôi nước mắt dân lành.
"Nhân dân ta" còn là một bọn thương vay khóc mướn, chúng nó khóc những tên tội đồ còn hơn cha chúng nó chết!
'Nhân dân ta' còn là những thế hệ không may mắn sinh ra trong lòng một quốc gia cộng sản dưới sự cai trị của một bè lũ chỉ biết hô hào khích động cùng với chính sách ngu dân để trị, những thế hệ này xem yêu nước là phải bảo vệ đảng cộng sản như một mặc nhiên, dù cái đảng chó chết, thổ tả đó bóc lột mình từng ngày, từng giờ, thế nhưng họ biết làm gì khác hơn khi bị nhồi sọ từ trong trường học cho đến trường đời mà chỉ cần nói lại trái với những gì đảng tuyên truyền là nhiều năm tù ở, lý lịch bị bôi đen và một tương lai u tối.
Những thế hệ này là đại diện cho tầng lớp mà cố Tổng Thống HCQ. Hoa Kỳ Ronald Reagan từng nói: "Chấm dứt chiến tranh Việt Nam không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối cho thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau..."
'Nhân dân ta' là một loại dân của đảng, loại gia đình đảng viên; loại bị bắt buộc phải vào đoàn, phát triển đảng và nắm giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống quản lý xã hội, do đó thật không ngạc nhiên một chút nào khi một mặt bọn người này thì ra rả kiên định lập trường tư tưởng, mặt khác bốc hốt cho đầy túi tham để sau cùng hạ cánh an toàn tại một quốc gia khác thụ hưởng của cải tài sản chiếm dụng được từ tầng lớp 'nhân dân ta' nghèo khổ.
Hãy nhìn những thành phần tinh hoa của đảng để thấy rằng công thức vào đảng – bốc hốt, làm giàu không hề sai chút nào từ trịnh xuân thanh, đinh la thăng, phạm quý ngọ, trần đại quang, lê đức thúy cho đến nguyễn minh triết, trương tấn sang, nguyễn tấn dũng, thậm chí thằng chúa đảng đầu têu nói phét nguyễn phú trọng cũng ôm hàng khối tài sản khổng lồ qua tên sai nha kinh tài phạm nhật vượng.
Điều đó cho thấy cái gọi là ‘đảng ta, nhà nước ta’ hoàn toàn đối lập với ‘nhân dân ta’, những người nghèo hèn khốn khổ đang phải lê lết tìm đường trở về quê nhà với cái bị rách mướp và cái bao tử rỗng không!
Vậy thì đã rõ, nhân dân ta chỉ là một đàn bò sữa để đảng ta bóc lột, lợi dụng, còn đảng ta chính là một bè lũ quỷ quyệt, ma giáo, một tập hợp của bọn điếm đàng ăn hại, ăn bám vào một dân tộc, chúng càng giàu thì người dân lại càng nghèo nàn khốn khổ, do đó cái được gọi là ‘nhân dân ta’ chỉ là lớp dân cuồng tín của cái băng đảng khốn nạn đó và hoàn toàn không có một người dân Việt Nam chân chính nào có đủ lòng tự trọng và liêm sỹ thèm có mặt vào trong đó.
- Nguồn hình Internet.