KINH TẾ LAO ĐAO – CHÍNH TRỊ PHÁ SẢN
Một gia đình lao động tại Saigon về lại Lào Cai - Hình FB. Phạm Minh Vũ
Nguyên Anh
Tất cả những người Việt Nam dù ờ trong nước hay tại nước ngoài đều đang theo dõi và xem cái cách nhà cầm quyền csVN chống dịch trong thời gian 2 năm qua. Thời sự trong nước cho thấy hàng ngàn người tháo chạy khỏi Saigon trước là để thoát dịch, sau là nếu có ở lại cũng không có việc làm, không có thu nhập thì làm sao chi trả cho tiền trọ, tiền sinh hoạt hàng ngày?!. Đáng nói hơn, bất nhẫn hơn, khi hình ảnh mấy mẹ con dắt díu nhau đạp xe đạp từ thành hồ trở về Nghệ An với khoảng cách hàng ngàn cây số, hay hình ảnh những đoàn người mệt mỏi ăn ngủ vạ vật bên đường, một hình ảnh thảm thương trong thế kỷ 21, thế kỷ của hiện đại, nhưng tại Việt Nam con người đã thụt lùi về quá khứ của thế kỷ 20 và khốn nạn hơn, họ hoàn toàn không có sự hỗ trợ tài chánh nào từ nhà cầm quyền csVN sau những phát biểu hùng hồn và láo toét...
Tôi đã viết trong nhiều bài viết trước khi đại dịch xảy ra là Việt Nam phải đua thời gian cùng con virus Covid19, trong khoảng thời gian đầu Việt Nam chưa bùng phát mạnh, nhà cầm quyền đã ngủ quên trong niềm tự hào giả tạo là đã chiến thắng đại dịch, họ chỉ lo chi xài phung phí cho những buổi lễ kỷ niệm chiến thắng 30/4, họ bắt buộc toàn dân phải đi bầu cái quốc hội bù nhìn tay sai của đảng mà không hề lo lắng đến sản xuất oxy mini và máy thở dự phòng khi hình ảnh người dân Ấn Độ chết vì thiếu oxy được chiếu trên truyền hình hàng ngày, ở tầm nhìn xa hơn giới lãnh đạo đảng csVN chỉ toàn một bọn ngu xuẩn tối ngày ấm ớ với cái lý thuyết chính trị Mác Xít - Lê Nin Nít mà không chú trọng tôn trọng những nhà khoa học, lắng nghe ý kiến, đề xuất của họ cho nên ngày hôm nay Việt Nam chỉ có khoảng trên 10 triệu liều vaccine Flizer và Moderna do Mỹ tài trợ, một số ít của TQ và Nhật Bản. Cho dù đã tìm nguồn cung nhưng Việt Nam vẫn nằm trong danh sách chờ được duyệt từ nhà phân phối, và cho dù Việt Nam có tiếp cận và mua ngay được một số lượng vaccine đủ cho 97 triệu dân (mỗi người 2 liều) thì Việt Nam cũng không có kho chứa đúng tiêu chuẩn yêu cầu âm 8 độ, điều đó dẫn tới vaccine sẽ hư hỏng do không được bảo quản đúng cách và Việt Nam cũng không thể triển khai hàng chục ngàn điểm chích ngừa trên toàn quốc cùng một lúc.
Virus Covid19 đã chiến thắng đảng csVN vì cái bản tính khoác lác, tự cao, ngu xuẩn của đảng!
Còn người dân Việt Nam đang là vật tế thần cho những quyết sách phi dân chủ, chà đạp quyền con người của những kẻ có trách nhiệm!
Đó là điểm sơ qua về thời sự xã hội trong nước hôm nay, tiếp tới đây thì những gì sẽ tiếp tục diễn ra?
Theo dự đoán của các chuyên gia thế giới (CEO Flizer), những quốc gia nghèo sẽ tiếp cận và được chích ngừa vaccine Covid19 vào những tháng cuối năm 2022, nhưng hôm nay chỉ mới là cuối tháng 7/2021, liệu người dân của những quốc gia nghèo trong đó có Việt Nam có thể chờ được cho đến thời điểm thế giới dư thừa vaccine trong khi chỉ cần nhiễm bệnh là có thể chết trong vòng vài tuần?!
Như vậy có thể thấy sinh hoạt xã hội sẽ bị đình trệ, nền “Kinh tế thị trường – Định hướng XHCN”, một thể loại kinh tế nhà nước nắm chủ đạo và rón rén mở cửa cho khối doanh nghiệp tư nhân hoạt động; không quên dòm ngó và sẵn sàng ngăn cấm theo tiêu chí ‘không quản được thì cấm’ sẽ chết tiệm tiến hay đã chết lâm sàng?
Thực chất khối doanh nghiệp tư nhân (DNTN) đóng góp một phần không nhỏ cho nguồn thu thuế của đảng, trong đó những Doanh nghiệp nước ngoài (FDA) đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Việt Nam. Nhưng do đại dịch nhiều doanh nghiệp đã đóng cửa ngừng hoạt động, trong đó có những doanh nghiệp FDA thiếu nợ thuế những số tiền khổng lồ và đại dịch cho họ có cơ hội hợp pháp đóng cửa tạm thời và chuồn về nước dẫn đến thất thu thuế, các DNTN cũng không ngoại lệ, do dịch bệnh bán buôn ế ẩm cũng ngừng sản xuất, đóng cửa, trả giấy phép…
Về phía nhà cầm quyền csVN thì thuế là nguồn thu chính để nuôi sống chế độ và bộ máy tay sai của mình như công an và quân đội với quân số hàng triệu người thường trực cùng bộ máy hành chính quan liêu khổng lồ, thất thu thuế có nghĩa là sẽ phải sa thải (giảm biên chế), sẽ không có đủ tiền nuôi sống đội quân bảo vệ đảng, tất nhiên cũng như những ngành nghề khác quân đội cũng phải tinh giản nhằm không thâm thủng ngân quỹ, điều đó dẫn tới sức chiến đấu của quân đội csVN sẽ suy yếu đi và có thể không thể bảo vệ được chủ quyền quốc gia.
Trong hai nhiệm kỳ của mình nguyễn tấn dũng – nguyên thủ tướng csVN đã đã đi vay mượn vô tội vạ thế giới với danh nghĩa đầu tư, xây dựng như dự án Xa Lộ Đông Tây, Cao Tốc, mua vũ khí, máy bay, tàu ngầm, thực chất là vẽ vời nhằm kiếm tiền qua ăn lời, kê khống, lại quả…; dẫn đến Việt Nam nợ ngập mặt phải trả cho các đối tác hàng tỷ đô la/năm, khi nguyễn xuân phúc đảm nhiệm chức vụ thủ tướng cùng với cái chính phủ ‘Kiến Tạo’ của mình thì y vẫn loay hoay tìm mọi cách để có tiền trả nợ cho nước ngoài, thậm chí còn tìm đối tác mới nhằm vay nợ mới trả nợ cũ mà chúng ta có thể thấy qua Luật Đặc Khu, một dự luật cho thuê đất nước nhưng thực chất là bán nước khi thời hạn cho thuê lên đến 99 năm và đối tác của họ cũng không ai khác chính là anh Chệt mắt hí sát nách, bạn Vàng Bốn Tốt của nguyễn phú trọng.
Nền kinh tế thị trường – định hướng XHCN của đảng đang phá sản vì Covid19, khi một quốc gia thất bại về kinh tế thì sẽ kéo theo sự khủng hoảng chính trị, bởi vì tầng lớp đảng viên đảng csVN chỉ là một bọn cơ hội chủ nghĩa, chúng vào đảng để làm giàu, để hạ cánh an toàn hưởng thụ, nhưng khi bầu sửa của đảng đã cạn kiệt thì ngay lập tức bọn chúng sẽ phản đảng và đào thoát sang một quốc gia khác, vì thế chúng ta có thể nhìn thấy sự rạn nứt từ cơ sở hạ tầng cho đến thượng tầng cấu trúc đảng trong thời gian sắp tới; nếu Việt Nam vẫn không có giải phảp khắc phục dịch bệnh bảo vệ an toàn cho công dân và vực dậy nền sản xuất èo uột của mình.
Ở một góc nhìn khác thì sự bất mãn của người dân trong cơn đại dịch đã lên cao điểm khi nhìn thấy đảng tranh giành chia nhau chích ngừa vaccine cao cấp và bỏ mặc người dân, bệnh viện không còn chỗ chứa, có chết cũng không ai quan tâm đã làm người dân bất mãn cực độ, nhưng do bị kềm kẹp trong một quốc gia độc tài nhiều thế hệ cho nên người dân vẫn còn e sợ, họ chưa dám phản kháng một cách công khai, có lẽ dân tộc Việt Nam đã có cơ hội chính đáng phản kháng nhà cầm quyền do Covid19 mang lại nhưng chất xúc tác để họ xuống đường hàng triệu người lật đổ đảng cs vẫn còn thiếu, họ vẫn chờ một cơ hội, một vận hội, hay họ đang chờ một tương lai đen kịt u ám đổ xuống đầu mình?!
Người có thể trả lời chính là những người dân đang sinh sống trong nước hôm nay.