Sau khi ông nhà báo Phạm Thành bị các chú Pú lít xứ An Nam xã nghĩa bắt thì bỗng dưng trên Facebook của mình xuất hiện mấy chú chó săn theo dõi. Chuyện y như nhà báo Hoa Mai Nguyên bên Đức than phiền mấy hôm trước...
Thôi thì đảng đã quan tâm và chiếu cố xua chó ra đánh hơi thì mình đánh thú thật để các con chó đói này đỡ mệt công tốn sức nhá. Hy vọng các chú đang theo dõi nắm được tềnh hềnh để báo cáo, báo chồn lên sếp mấy chú để chúng nó chuyển lên trên và ban cho các chú khúc bánh mì gặm trong cơn đói lòng, cái phẩm chất mà người dân thưởng mỉa mai khi gọi các chú là “Lũ Chó Đói” đấy, chứ cái ngữ chó con như các chú chỉ được làm nhiệm vụ trên FB thì chỉ là đám Dư Lợn Viên, Cảm Tình Viên, an ninh xoàng xỉnh làm sao mà gặp được mấy mặt trời Võ Văn Thưởng, Tô Lâm…;?
Lý Lịch của tớ đây
Tên họ: Nguyên Anh.
Nghề nghiệp: Đạo diễn truyền hình.
Nghề hiện nay: Viết Báo.
Chức danh: Nhà báo Tự Do.
Tuổi: Lớn hơn bố của các chú, ngang hàng vói mấy sếp đeo quân hàm có viền vàng. (coi vậy chứ mình trẻ hơn tụi nó vì không có bị nhồi sọ chính trị láo lếu nên mặt không có nhăn như khỉ).
Quá trình phản động: Từ năm nào đó lâu lắm rồi tự dưng mình xấu hổ khi làm công dân một đất nước tối ngày nghe nói phét, đảng phét, chính quyền phét, quan phét, người phét...; cho nên mình lại thích nói thật, dù sự thật luôn mất lòng.
Khi mình còn ở trong nước mình đã viết trên 500 bài phổ biến trên mạng Internet để người dân sáng ra, thủng ra trước những luận điệu nhồi sọ ngu dân của đẻng. Hiện nay mình ở nước ngoài. Và số lượng bài báo hiện nay của mình không dưới 2.000 bài, các chú cứ gõ tên mình trong các trang mạng phản động thì sẽ thấy bài, mình cũng hy vọng có chút ánh sáng vô mấy bộ não của các chú.
Để tìm kiếm, truy nã, bắt cóc, thủ tiêu thì xin lỗi nhá, trình của các chú không đủ tầm (xin lỗi bà con tôi dùng chữ V+ cho chúng mau hiểu), muốn gặp mình thì kêu con khỉ Hà Kim Ngọc, đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Mỹ tới Sài Gòn Nhỏ gặp mình.
Còn muốn chơi trò bá đạo cũng OK thôi, các chú hãy thỉnh cầu Đ/c Tô Lâm, đại tướng loài khỉ nhà các chú đem đội quân “An Ninh Giỏi Nhất Thế Giới” của mình qua xứ Cờ Hoa mà bắt tớ.
Nhưng đừng quên mỗi thằng nên đem theo vài vỉ thuốc “Liều” trước khi leo lên máy bay nhá, bởi vì cái xứ này không hiền như bên Đức, xứ này là xứ tự do súng đạn, người dân ai cũng có thể có súng đấy, lạng quạng vào lầm nhà nó bắn cho chết mất xác là chỉ có thể...trở về trong chiếc hòm kẽm như Nguyễn Bá Thanh dạo nào, rồi lão Trọng Lú lại phải gửi cho cái bằng truy phong anh hùng, liệt sỹ. (Chỉ có giá trị khi bị bệnh nan y nấu lên sắc thuốc uống mà thôi).
Vài hàng đến các chú chó con, các chú cố lên nhá, còn riêng anh thì sẽ lưu hình ảnh, hồ sơ của các chú tại đây, một mai khi thể chế chính trị Việt Nam thay đổi, anh hứa sẽ trọng thưởng cho sự mẫn cán của các chú, mỗi chú 10 cuốn lịch không thiếu mà chỉ có thừa.
Anh hứa với các chú đấy!.