QUỐC HẬN TẠI LITTLE SAIGON
Trong khi tập đoàn csvn đang ra rả về cái gọi chiến thắng mùa Xuân 1975 lịch sử thì khắp nơi trên thế giới những con người Việt Nam đã quy tụ về các địa điểm cộng đồng để cùng nhau nhớ lại biến cố kinh hoàng 30/4/1975 khởi đầu cho làn sóng những con dân nước Việt rời bỏ đất nước ra đi….
Little SaiGon thủ phủ của người Việt tỵ nạn cộng sản như bừng sáng với những lá cờ vàng sánh vai cùng cờ Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ, tại các con phố chính màu vàng rực rỡ tung bay trong gió như minh chứng chính nghĩa không thuộc về những kẻ mang danh cộng sản đang điều hành quốc gia bằng phương cách rừng rú độc tài, lá cờ như minh chứng rằng tại đây miền đất của những con người Việt Nam tỵ nạn đã và đang quyết tâm bài trừ chủ nghĩa cộng sản tại hải ngoại và ngay cả trên Quê Hương.
Các hội đoàn cùng với những chương trình kỷ niệm ngày Quốc Hận phong phú,những hình ảnh dã man trong chiến tranh được triển lãm,lễ đặt vòng hoa tưởng niệm và chương trình văn nghệ đấu tranh đã làm sống lại những năm tháng chiến tranh Việt Nam cũng như sự đàn áp hèn hạ mù quáng của tập đoàn csvn với người dân yêu nước hôm nay...
Tại sân vận động trường Trung học Bolsa, dù thời tiết mưa lất phất nhưng cũng không ngăn được hàng ngàn người đến tham dự buổi lễ, ngoài ra còn có sự hiện diện của đại diện chính quyền, cộng đồng các thành phố
trong Quận Orange County cùng các vị dân biểu, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người tham dự Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal thành viên Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Quốc Hội và Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos, cho biết 40 năm là đã quá đủ cho một Dân Tộc Việt Nam mất dân chủ, tự do và nhân quyền, ông cũng cho biết sẽ có giải pháp trình lên Quốc Hội Hoa Kỳ để có biện pháp thúc ép mở rộng tiến trình nói trên cho người dân Việt Nam.
Cuối cùng là lễ thắp nến với hàng ngàn ngọn nến lung linh như gợi nhớ biến cố đau thương và Dân Tộc Việt Nam vẫn còn đang sống đày đọa trong gót giày cộng sản,những ngọn nến như chứa đựng sức mạnh của hàng ngàn,hàng triệu con người tại hải ngoại vọng nhớ về quê nhà với niềm đau khắc khoải trong cái lạnh se buốt nơi xứ người…..
Cũng cần nói đến các tiết mục văn nghệ ở từng điểm diễn riêng biệt thế nhưng tựu trung đều đầy đặc người tham dự,chương trình Du Ca với những nhạc phẩm vượt không gian và thời gian, chương trình Tiếng Nước Tôi đã làm sống lại tinh thần hào hùng của Dân Tộc,những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình,những ánh mắt rưng rưng nhòa lệ đã cho thấy lòng yêu nước của những người con xa xứ nhưng vẫn một lòng nhìn về đất Mẹ Việt Nam…
40 năm đã trôi qua kể từ khi cộng sản xâm lăng miền Nam, áp dụng một chủ thuyết vay mượn ngoại lai, xây dựng một chế độ phong kiến độc tài, chúng đã đọa đầy các con người ở phần đất bên này sông Bến Hải đến tận cùng khổ nhục,chúng đã tàn phá non sông gấm vóc Việt Nam, chà đạp hết những giá trị cao cả của nhân loại, đã đến lúc chúng phải bị diệt vong, khi đó lá cờ vàng mà người Việt khắp năm châu yêu quý, trân trọng sẽ tung bay trên giải giang sơn hình chữ S để đem lại những giá trị cao quý cho người dân mà bọn chúng đã đánh cắp ngần ấy năm trường.
Tất nhiên điều đó cũng phải cần có sự đồng lòng của khối 90 triệu dân trong nước, khi toàn dân cương quyết đứng lên thì khi đó ánh binh minh sẽ tới để xua tan bóng tối âm u tăm tối ngự trị bấy lâu nay !
Mong lắm thay…..