Chuyện vui cuối tuần
Nguyễn Trung Tôn
Trong bữa cơm chiều thứ 7 tại một gia đình nông thôn Miên Bắc. Cả gia đinh 3 thế hệ quây quần đầm ấm bên mâm cơm đạm bạc.
Cậu con trai hỏi bố:
Bố ơi ! Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội là thế nào hả bố ?
Bố trả lời : Bố cũng không rõ lắm ! Con hỏi ông nội chắc ông hiểu hơn nhiều !
Cậu bé 8 tuổi quay sang hỏi ông :
Ông ơi ! Ông có thể giải thích cho cháu biết xây dựng XHCN là như thế nào không ạ ?
Ông ngập ngừng trả lời :
À à, Thì là… Mà thật ra ông cũng không hiểu lắm cháu ạ. Nhưng mà hình như muốn xây dựng XHCN thì trước tiên phải cướp lấy Chính quyền, sau đó cướp lấy tài sản rồi tiến vào Miền Nam giải phóng đồng bào ta ra khỏi sự giầu sang của họ, ai không nghe theo thì mang đi cải tạo tư tưởng cháu ạ !
Cháu lại hỏi tiếp :
Vây thì từ thời ông cụ tới đời của ông đã xậy dựng xong CNXH rồi phải không ?
Ông :
Chưa đâu cháu ạ. Muốn xây dựng thành công CNXH thì mỗi người chúng ta đều phải nỗ lực hết mình cháu ạ. Cháu cố gắng chăm chỉ học tập thật giỏi, tích cực làm kế hoạch nhỏ, mai sau lớn lên mới dành được một chân nào đó trong hệ thống Chính quyền. Khi cháu có được chỗ đứng trong xã hội rồi thì lúc đó chau sẽ hiểu rõ thế nào là CNXH.
Cháu hỏi tiếp : Vậy khi xây dựng xong CNXH thì chúng ta sẽ làm gì hả ông ?
Ông : À thì lúc đó ông cháu ta chỉ tha hồ mà hưởng thụ thôi cháu ạ ! Lúc đó chúng ta sẽ làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu mà cháu.
Cháu nội nhanh nhảu reo lên : A ! Vây là cháu hiểu rôi ! Nhà thằng bạn cháu đã xây xong CNXH rồi ông ạ !
Ông trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi : Nhà ai vậy cháu ?
Cháu nội :
Nhà thằng bạn cháu có ông nội nó làm Chủ tich xã, bố nó làm công an ở trên huyện nên bà và mẹ nó chẳng phải làm gì cả ông ạ. Nhà nó chẳng thiếu thứ gì, thích ăn gì có nấy, đi học cũng không cần phải đóng góp tiền và nó cũng không cần buộc phải làm kế hoạch nhỏ. Như vậy là ông và bố nó đã xây dựng xong CNXH cho gia đình nó rồi ông nhỉ ?
Bố nghe vậy góp thêm vào :
Nếu vậy thì bố cũng đã hiểu rồi ! Nghe đâu trên Trung ương có khá nhiều các chú các bác lãnh đạo đảng và Nhà nước đã xây dựng xong XHCN cho gia đình họ rồi !
Trong giây lát suy nghĩ, ông nội lên tiếng :
Ừ thật đấy ! Nếu ai cũng làm được như bác phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bác Phùng Quang Thanh… Thì chẳng mấy chốc có XHCN.
Cháu nội bỗng trầm xuống :
Vậy thì tới đời cháu chẵng còn cơ hội rồi ông ạ !
Ông hỏi :
Sao vậy cháu ?
Thì để xây dựng CNXH các bác ấy đã cướp được Chính quyền, Cướp được đất đai, giải phóng mặt bằng xây dựng CNXH cho họ rồi. Nếu tới đời các cháu mà còn xây dựng CNXH nữa thì chắc không còn gì để cướp đâu ông ạ ! Thôi mai cháu sẽ không tham gia làm kế hoạch nhỏ nữa đâu.
Nguyễn Trung Tôn
Nguyễn Trung Tôn
Trong bữa cơm chiều thứ 7 tại một gia đình nông thôn Miên Bắc. Cả gia đinh 3 thế hệ quây quần đầm ấm bên mâm cơm đạm bạc.
Cậu con trai hỏi bố:
Bố ơi ! Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội là thế nào hả bố ?
Bố trả lời : Bố cũng không rõ lắm ! Con hỏi ông nội chắc ông hiểu hơn nhiều !
Cậu bé 8 tuổi quay sang hỏi ông :
Ông ơi ! Ông có thể giải thích cho cháu biết xây dựng XHCN là như thế nào không ạ ?
Ông ngập ngừng trả lời :
À à, Thì là… Mà thật ra ông cũng không hiểu lắm cháu ạ. Nhưng mà hình như muốn xây dựng XHCN thì trước tiên phải cướp lấy Chính quyền, sau đó cướp lấy tài sản rồi tiến vào Miền Nam giải phóng đồng bào ta ra khỏi sự giầu sang của họ, ai không nghe theo thì mang đi cải tạo tư tưởng cháu ạ !
Cháu lại hỏi tiếp :
Vây thì từ thời ông cụ tới đời của ông đã xậy dựng xong CNXH rồi phải không ?
Ông :
Chưa đâu cháu ạ. Muốn xây dựng thành công CNXH thì mỗi người chúng ta đều phải nỗ lực hết mình cháu ạ. Cháu cố gắng chăm chỉ học tập thật giỏi, tích cực làm kế hoạch nhỏ, mai sau lớn lên mới dành được một chân nào đó trong hệ thống Chính quyền. Khi cháu có được chỗ đứng trong xã hội rồi thì lúc đó chau sẽ hiểu rõ thế nào là CNXH.
Cháu hỏi tiếp : Vậy khi xây dựng xong CNXH thì chúng ta sẽ làm gì hả ông ?
Ông : À thì lúc đó ông cháu ta chỉ tha hồ mà hưởng thụ thôi cháu ạ ! Lúc đó chúng ta sẽ làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu mà cháu.
Cháu nội nhanh nhảu reo lên : A ! Vây là cháu hiểu rôi ! Nhà thằng bạn cháu đã xây xong CNXH rồi ông ạ !
Ông trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi : Nhà ai vậy cháu ?
Cháu nội :
Nhà thằng bạn cháu có ông nội nó làm Chủ tich xã, bố nó làm công an ở trên huyện nên bà và mẹ nó chẳng phải làm gì cả ông ạ. Nhà nó chẳng thiếu thứ gì, thích ăn gì có nấy, đi học cũng không cần phải đóng góp tiền và nó cũng không cần buộc phải làm kế hoạch nhỏ. Như vậy là ông và bố nó đã xây dựng xong CNXH cho gia đình nó rồi ông nhỉ ?
Bố nghe vậy góp thêm vào :
Nếu vậy thì bố cũng đã hiểu rồi ! Nghe đâu trên Trung ương có khá nhiều các chú các bác lãnh đạo đảng và Nhà nước đã xây dựng xong XHCN cho gia đình họ rồi !
Trong giây lát suy nghĩ, ông nội lên tiếng :
Ừ thật đấy ! Nếu ai cũng làm được như bác phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bác Phùng Quang Thanh… Thì chẳng mấy chốc có XHCN.
Cháu nội bỗng trầm xuống :
Vậy thì tới đời cháu chẵng còn cơ hội rồi ông ạ !
Ông hỏi :
Sao vậy cháu ?
Thì để xây dựng CNXH các bác ấy đã cướp được Chính quyền, Cướp được đất đai, giải phóng mặt bằng xây dựng CNXH cho họ rồi. Nếu tới đời các cháu mà còn xây dựng CNXH nữa thì chắc không còn gì để cướp đâu ông ạ ! Thôi mai cháu sẽ không tham gia làm kế hoạch nhỏ nữa đâu.
Nguyễn Trung Tôn
Gửi ý kiến của bạn