THƯ CÁM ƠN CỦA HỒ THỊ BÍCH KHƯƠNG
Đồng giải Nhân Quyền 2015
Kính Gửi: TS Nguyễn Bá Tùng
Và Ban Điều Hành Giải Nhân Quyền Việt Nam
Kính thưa Tiến Sĩ & Quý vị trong Ban Điều Hành Giải Nhân Quyền Việt Nam 2015,
Tôi tên là Hồ thị Bích Khương, vừa mới ra khỏi Nhà Tù CS vào ngày 15 tháng 1 năm 2016 sau 5 năm bị giam tù chỉ vì tranh đấu dành lại Quyền Sống cho mình và các Anh chị em, bà con co bác bị mất đất mất nhà. Đồng thời cũng phổ biến những thông tin trung thực về hiện trạng Đất Nước đang đứng trước bờ vực thẳm của sự suy thoái xã hội; đứng trước bờ vực thẳm của Đại Họa Mất Nước do Tập Đoàn Lãnh Đạo CSVN chỉ vì lợi ích cá nhân và bè đảng gây nên.
Trong thời gian Bích Khương còn trong Nhà Tù, Bích Khương đã được quý vị quan tâm cứu xét và trao Giải Nhân Quyền năm 2015.
Qua thư này Bích Khương chân thành tri ân Ban Điều Hành Giải Nhân Quyền Việt Nam cùng tất cả đồng bào đã quan tâm đến Bích Khương cũng như quan tâm đến tất cả những nhà đấu tranh Dân Chủ & Dân Oan Quốc Nội.
Sự quan tâm của Đồng Bào Hải Ngoại là sự khích lệ lớn lao cho công cuộc đấu tranh dành lại quyền sống cho 90 triệu đồng bào và cho sự toàn vẹn lãnh thổ.
Sau khi ra khỏi nhà tù nhỏ, Bích Khương cũng còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn do không còn nhà để ở, do công an địa phương luôn rình mò ngăn chặn việc đi lại dù là đi chữa bịnh. Tuy vậy, qua sự quan tâm của đồng bào Hải Ngoại và đặc biệt của Giải Nhân Quyền Việt Nam, Bích Khương cũng cảm thấy ấm áp cõi lòng.
Trân trọng và kính tri ân,
Hồ Thị Bích Khương