NHÀ CỨT HỌC !
Nguyên Anh
Nhờ ơn bác hù và cái đảng thổ tả quang vinh cho nên nước Việt Nam có nền văn hóa tự hào 4.000 năm đã gần như tuyệt diệt !
Các anh hùng lịch sử gần như trẻ em không còn biết đến,chúng không hề biết đến Đức Thánh Trần Hưng Đạo là ai,Hai Bà Trưng là người nào,ai là Trưng Trắc ai là Trưng Nhị,chứ đừng nói đến các vị anh hùng khác như Hoài văn Hầu Trần Quốc Toản,Trần Bình Trọng ngồi vót nan hay các danh tướng Yết Kiêu,Dã Tượng,ông tổ của ngành hải quân Việt Nam.
Trong đầu óc của bọn trẻ bây giờ thì chỉ có Võ lâm ngũ bá,Anh hùng xạ điêu,Bình tây đại tướng quân ba tàu còn lớn hơn một chút thì không biết đến bà Trưng mà chỉ biết đến bà Tưng khoe ngực cho nên các bậc phụ huynh cũng phải cám ơn đảng thổ tả nhà ta với nền điện ảnh nước nhà èo uột như sắp chết,các hãng phim tư nhân thì chỉ xoay vào chuyện hình sự xã hội,tình cảm éo le đổi lấy giờ vàng quảng cáo còn mấy tay nhà nước thì lâu lâu dụ mấy anh tuyên giáo tuyên mác bùi tai quăng cho vài chục tỷ làm mấy cái phim chả ma nào nó thèm xem như Nguyễn ái Quốc ở Hong Kong hay là bà đạo diễn Lê Phong Lan làm cái phim phang long gì đấy lấy đâu mà trẻ em VN biết được lịch sử nước nhà ?
Thôi thì cũng kệ nó đi,có ma nào chết đâu mà sợ,chuyện văn hóa nhằm nhò gì,nước chúng ta là một đất nước nghìn năm văn vật mà lị,cứ nhìn vào Hà Thành hay thành hồ đấy,tiến sỹ thì phải nói là lấy đấu mà đong không hết,chủ trương của đảng ta,nhà nước ta mà lị,phải có văn hóa mới có cơ hội mà hãnh diện với đời chứ,nhưng cũng đáng buồn vì tiến sỹ nước nhà thì nhiều như chấu,nhiều còn hơn cả mấy ông tổng thống bên Mỹ ấy thế mà lại không có cái phát minh nào ra hồn,từ con ốc vít cho tới chiếc xe con,xe máy,đồ gia dụng tất tần tật đều được nhập về xài cho nó sướng,nó bền phát minh,phát miết gì cho nó mệt,cứ lấy tiền đi mua về xài là xong,bây giờ nó rẻ như bèo đấy mà….
Thế nhưng khi xem lại học vị tiến sỹ,thạc sỹ,cử nhân của mấy công dân thiên đường mù mới phát hiện ra một sự thật đằng sau đấy kinh hoàng hơn : tất cả đều là bằng rởm !
Học giả,thi giả,học giả thi thật,học thật thi giả xem như nháo nhào trong cái nồi cám heo xã nghĩa !
Mấy anh công chức thì mua bằng giữ ghế,mấy thím tại chức thì mua bằng leo cao,mấy anh kỹ thuật cũng mua bằng để tại vị,cá biệt có mấy quan cả đời ở trong nước mà lại có bằng nước ngoài mà tận xứ Mỹ cấp cho thế mới oai,hay là buồn đi mót hơn khi cười văng cả ruột với cái cha nội có cái bằng tiến sỹ mà lại chưa hề tốt nghiệp cấp 3 !
Thôi kệ nó đi,bọn sính hình thức ảo màu mè hoa lá hẹ đó mà,không thấy ông tổng Lú đó sao,đếch có đi thi mà lại được cái trường đại học Tham ma Sát gì đó bên Thái Lan mời qua trao bằng kia kìa….
Nhưng mới đây lại có một anh chàng hâm hâm làm luận án về chất thải của con người một cách nghiêm túc,luận án của anh bàn về cứt để tìm ra sự thâm thúy trong nền văn hóa dân gian,nói theo cách khác đó là sự nghiên cứu về từ ngữ trong kho tàng văn hóa nước Việt,một điều mà từ xưa đến nay chưa ai dám làm không chỉ riêng tại Việt Nam mà trên cả thế giới !
Chuyện đó là chuyện của anh,nhưng cái cần phải nói đến là con người sống trong cái môt trường bị kìm hãm về nhiều mặt đâm ra bế tắc,thành ra cái luận án về cứt của anh cũng là một sự lụi tàn của nền văn hóa nước nhà.
Đó là dấu hiệu của sự tàn phá về nhân cách con người mà đảng đã gieo trồng hàng mấy chục năm nay,sự thui chột trong một nền văn hóa chi biết ca ngợi,đánh bóng,tô hồng,một nền văn hóa hạ đẵng đã xuất hiện trên cái thân xác của một thời kỳ được mệnh danh 4.000 năm văn hiến !
nhà cứt học Đỗ Anh Vũ