LẠI NĂN NỈ XIN CÔNG NHẬN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
'ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT!'
Hình Internet
Nguyên Anh
Thời sự tuần qua nóng lên với việc tên lãnh đạo nhà nước csVN Võ Văn Thưởng đến Mỹ để ‘tham dự Hội Nghị APEC’ được tổ chức tại San Fransisco cùng lúc với tên độc tài của nhà nước Tàu chệt Tập Cận Bình.
Chuyến đi của cả hai tên này được Cộng Đồng Người Việt, Người Hoa không cộng sản và người Đài Loan đón chào nồng nhiệt bằng cuộc biểu tình có xảy ra xô xát nhẹ giữa họ và các tên Hồng Vệ Binh mà tòa Đại sứ T+ huy động đến.
Bỏ qua những chi tiết ngoài lề, chỉ nhìn hình ảnh tên Võ Văn Thưởng xăng xái bước vào tòa nhà tổ chức với những bước đi mạnh mẽ, hai hàng của hãng tin Reuters, trái ngược với vẻ điềm đạm của các nguyên thủ khác thì người xem không biết Thưởng sẽ đem gì tới hội nghị?, cuối cùng chỉ thấy y phát biểu một bài bằng tiếng... Việt Nam với những ngôn từ tuyên truyền cộng sản quen thuộc và thông tin sau đó cho biết Thưởng đã năn nỉ Mỹ “Công Nhận Việt Nam là nền Kinh Tế Thị Trường” cùng với những yêu cầu gỡ bỏ những rào cản về công nghệ điện tử cho quốc gia mình.
Yêu cầu của Võ Văn Thưởng không khác gì Phạm Minh Chính trong chuyến công du Mỹ trước đây, khi mà y sau khi năn nỉ ĩ ôi nước Mỹ công nhận nền KTTT định hướng XHCN của mình sau đó Chính bố lếu bố láo phát ngôn vung vít: “rõ ràng, mẹ nó, sợ gì…” trong trụ sở Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, trước ống kính hàng chục máy quay, và ngay lập tức những phát biểu của y đã xuất hiện trên Youtube cho dù Chính cố dấu đi vẻ mặt lưu manh của mình để hội đàm cùng Ngoại Trưởng Anthony Blinken sau đó.
Cả yêu cầu của Chính – thủ tướng – và Thưởng – CTN – cũng chỉ là hoài công vô vọng bởi một lẽ vô cùng đơn giản là họ chỉ nói lên được phần ngọn của vấn đề mà cố tình lờ đi phần gốc: “phần của cái đuôi định hướng XHCN”!, và Mỹ cũng không ngu để đáp ứng yêu cầu đơn phương từ phía Việt Nam mà tôi đã từng viết trong bài: "Không phải đi xin công nhận mà phải thay đổi cơ chế quốc gia mình"
Một quốc gia được một đảng độc tài lưu manh lãnh đạo, mồm bọn chúng lúc nào cũng xoen xoét là đi lên CNXH, xây dựng XHCN, lấy chủ nghĩa cộng sản (CNCS) của hai tên tâm thần Các Mác- Lê Nin làm kim chỉ nam hành động, thế nhưng dân đói qua cho nên họ chấp nhận cho nền KTTT xuất hiện trở lại. Điều này hoàn toàn trái ngược với CNCS bởi vì trong lý thuyết cộng sản không có nền kinh tế thị trường mà chỉ có nền kinh tế tập trung do bộ máy nhà nước quản lý và phân phát theo cái kiểu thời bao cấp mà đảng đã áp dụng tại miền nam sau năm 1975. Tuy nhiên csVN luôn là một bọn ma giáo cho nên bọn chúng mới bịa ra cái được gọi là 'KTTT… định hướng XHCN', trong nền kinh tế đó bọn chúng nó nắm giữ hầu hết các mặt hàng thiết yếu có ảnh hưởng đến giá trị hàng hóa như xăng dầu, điện, nước, viễn thông, còn các công ty tư nhân chỉ biết sản xuất ra sản phẩm, thế nhưng giá cả của hàng hóa của họ lại tùy thuộc vào những nhu yếu sản xuất kể trên thì làm sao Việt Nam có thể cạnh tranh lại được với những mặt hàng của các quốc gia khác khi phẩm chất cao hơn với giá thành lại hạ hơn?!. Đó là còn chưa nói đến việc Mỹ áp thuế vào hàng hóa xuất khẩu của VN do không có nền KTTT tự do đúng nghĩa. Điều đó càng làm cho hàng VN khan hiếm trên trường quốc tế.
Tôi đã nói rằng không cần phải đi van xin thế giới công nhận nền KTTT của VN mà điều tiên quyết nếu VN muốn được thế giới công nhận bắt buộc phải cải tổ là:
- Giải tán đảng csVN, chính phủ csVN, Quốc Hội tay sai.
- Để người dân bầu ra một bộ máy quản lý nhà nước mới.
- Tư nhân hóa hoàn toàn nền kinh tế quốc doanh, tất cả đều do tư nhân quản lý và phụ thuộc vào giá cả của thế giới, không có việc nâng giá, hạ giá, bao cấp giá như VN đang làm hiện nay với những mặt hàng nhu yếu.
Như thế thì họa may thế giới mới công nhận VN có nền KTTT đúng nghĩa. Chứ còn một mặt cứ đi van xin thế giới công nhận, một mặt cứ ra rả tuyên truyền là ‘định hướng XHCN’ thì có mà mơ, bởi vì công nhận chúng mày có nền KTTT xong thì cái lợi ích giảm thuế chỉ nuôi sống băng đảng vô loài cầm quyền, để chúng nó dẫn dắt toàn dân VN đến cái thiên đường XHCN thì có là ác mộng của loài người tiến bộ, bởi vì cái thiên đường đó nó chỉ là nơi làm giàu, thụ hưởng của bọn cầm quyền, chứ còn người dân thì cứ mãi mãi đói nghèo lạc hậu!
Ai không tin thì cứ nhìn qua Cuba, Bắc Hàn, Venezuela, T+ những nước xây dựng XHCN trước Việt Nam thì sẽ rõ.
Tham khảo:
https://www.quyenduocbiet.com/a13322/khong-phai-di-xin-cong-nhan-ma-la-phai-thay-doi-chinh-co-che-cua-minh-
https://www.voatiengviet.com/a/7358371.html