Các bài viết (154)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Lộc Dương
Mới nhất
A-Z
Z-A
Hoa hậu bạo lực
09 Tháng Mười Hai 2023
5:23 CH
Thí sinh số 802 chân dài tới nách, khuôn mặt ửng hồng lên vì dục vọng, mắt long lanh nhìn thẳng vào khán giả nói giọng mượt mà : “Thì nắm tóc oánh bỏ mẹ nó đi chứ, khuyên răn với cảnh cáo cái gì ? Khỏi cần đụng tới chồng em, đụng tới chồng của bạn em thôi, em cũng canh con đĩ chó đó ra khỏi thang máy là bụp liền. Bụp cho đã tay rồi cùng lắm là hòa giải bồi thường. Em ngủ với nhiều luật sư, em biết rõ luật pháp nước mình rất nhân đạo, có mùi tiền, trộn lẫn với mùi thiên nhiên rừng rú…. Giữa tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng huýt sáo, gào la man dại của khán giả, ban Giám Khảo Trịnh trọng trao vương miện Hoa Hậu Cực Kỳ Bạo Lực ...
Khoai mì rắc muối
28 Tháng Mười Một 2023
8:10 CH
Nói xong, Tiên Ông phẩy cây phất Trần 3 cái. Từ đâu bổng hiện ra Thánh rắc muối Salt Bae. Thánh đeo kính mát và mặc bộ đồ y như hôm Thánh biểu diễn cho Tô Lâm ăn. Và cũng bằng những bước đi ẻo lả giống như bóng lại cái, Thánh tiến đến rắc muối lên mấy củ khoai mì trước cặp mắt trầm trồ, thán phục của thằng bé. Rắc xong, Thánh dùng con dao nghề xiên một miếng khoa mì lên đưa sát mồm thằng bé. Thằng bé sung sướng hả miệng ra đớp gọn như cá tra đớp cứt. Lại còn đưa ngón tay cái ra hiệu rằng ngon tuyệt, điệu bộ giống hệt Tô Lâm.
BẠN MUỐN HẸN HÒ- tập 245 Lê Hoàng - Đoàn Hương
22 Tháng Mười Một 2023
8:25 CH
LÊ HOÀNG : Người ta nói “cái nết đánh chết cái đẹp”, còn ở em, anh thấy không có cái nào đánh cái nào, nên chắc anh chạy, không dám bấm đâu. ĐOÀN HƯƠNG : Anh nhìn lại anh coi, tướng anh ẻo lả, đầu bự như con lăng quăng, mà đi chê người ta. Nói cho anh biết, đẹp như hoa hậu cũng chỉ là con điên, không ai lấy con điên làm vợ bao giờ, suốt ngày xắn quần đòi túi Hermes. Chỉ có thằng ngu mới đầu tư vào cái lỗ chuột cống đó... CÁT TƯỜNG : Thôi thôi, hai bạn không bấm thì thôi, đừng gây lộn ở đây, phiền lắm. Sau đây là quà tặng dành cho 2 bạn : Nước thơm miệng thảo dược. Hy vọng sau khi dùng xong, hai bạn sẽ bớt làm ô nhiểm môi trường bằng những phát biểu ngớ ngẩn và cực kỳ kém văn hoá của chính hai bạn.
Một bài viết của ký giả Mỹ
11 Tháng Chín 2023
8:20 CH
Buổi lễ đón tiếp chính thức tổng thống Mỹ đã được ông Trọng cho tổ chức một cách trang nghiêm nhưng đơn giản tại Phủ Chủ tịch. Dàn quân nhạc thổi quốc ca của hai nước, mặc dù thiếu hẳn những tay trống, nhưng nghe vẫn hay. Đã có sự mê tín dị đoan ở VN hiện nay rất cấm kỵ vụ đánh trống. Mấy quan lãnh đạo Hà Nội trước đây không tin, bày đặt lăng xăng đánh trống đều đã xộ khám và nghe nói, hiện nay bọn họ vẫn thỉnh thoảng đánh trống buồi trong giấc ngủ, bên trong các song sắt trại giam. Cái bục danh dự dành cho tổng thống Biden và ông Trọng đứng chủ tọa buổi lễ cũng được thiết kế thấp một cách bất thường. Nó chỉ có hai bậc...
Hãy chung tay cứu lấy Chu ngọc Anh
28 Tháng Tám 2023
9:56 CH
Đồng tình với lập luận trên, Liên Đoàn Quốc Tế Bảo Vệ Trẻ Sơ Sinh còn đưa ra định nghĩa của Google : “Quên tức là không nhớ lại được, không còn lưu giữ trong trí nhớ”. Mà theo nhà sinh lý học nổi tiếng người Nga I.M. Sechenov : “ Nếu không có trí nhớ thì con người mãi mãi ở tình trạng của một đứa trẻ sơ sinh”. Do đó, nếu nhà cầm quyền VN tiếp tục nhốt Chu Ngọc Anh tức là đang nhốt trẻ sơ sinh. Điều này đi ngược lại với các Công ước quốc tế và là một tội ác đối với nhân loại. Còn dư luận trong nước cũng có các ý kiến sau đây:...
Xui tận mạng
25 Tháng Tám 2023
8:16 CH
Nghe vợ nói, ông nổi cáu : -Bà thì biết cái chó gì. Đánh trống bây giờ là đi vào cửa tử đấy. Không thấy những thằng Chủ tịch trước tôi, thằng Chung, thằng Anh, rồi thằng bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, thằng nào đánh trống xong cũng dắt díu nhau vào tù à ? Trống có phải làm bằng da trâu, da bò như ngày xưa, đánh kêu thùng thùng đâu. Trống bây giờ không biết làm bằng da người hay da gì mà đánh nó cứ kêu tù tù tù...Nghe gai cả người. Cứ như một điềm gỡ. -Thế à. Chết thật thôi. Chẳng nhẽ nhà mình lại sắp hết phúc rồi ư ?
Hương Lan: Cục Trưởng Cục Lãnh... gạo
08 Tháng Tám 2023
8:31 CH
Tuy vậy nàng cũng không tránh khỏi những lời xầm xì của bọn tù thường phạm. Chúng nói lén với nhau : “Con mụ này ở ngoài ăn chặn tiền chuyến bay giải cứu, vô đây làm gì không bắt tay với quản giáo ăn chặn khẩu phần của tù ?”. “ ĐM nó, con người ta có thời. Ngoài đời làm cục trưởng cục lãnh sự, vô tù làm cục trưởng cục lãnh gạo. Tụi mình đói thêm tới nơi rồi bay ơi”... Hương Lan nghe hết chứ, nhưng nàng khôn, nàng chọn cách cứ cúi mặt đi để sống cho yên hết kiếp tù. Không như thằng bộ trưởng Trương Minh Tuấn, ở ngoài viết sách đạo đức bắt tù đọc, vô đây rồi còn nhơn nhơn, bị tù đánh cho rách cả mắt, đứng khóc hu hu như con nít.
Điện nước đầy đủ
25 Tháng Bảy 2023
7:41 CH
Phát biểu tại buổi lễ, em Lan cho biết : “ Nhận chức vụ lãnh đạo trong bối cảnh các quan chức ngành y tế đi tù gần hết, bản thân lại không biết gì về y tế ( hỏi thuốc Tylenol trị bệnh gì, uống lần mấy viên, biết được chết liền )mọi công việc đều rất mới với cá nhân em. Hồi còn ở Bắc Ninh em chỉ thạo hát Quan họ. Tuy nhiên các anh trong đảng đã ưu ái đưa ghế cho ngồi thì ngồi thôi, mọi chuyện khác tính sau “. Em Lan cũng chia sẻ bản thân hiểu rất rõ những cách thức đục khoét, kiếm khẳm tiền từ ngành y, nhưng với vai trò trách nhiệm của người đảng viên, em sẽ cẩn thận dòm trước ngó sau, quyết không bị lộ sớm, làm mất mặt đảng và nhà nước...
Đi xem kịch
18 Tháng Bảy 2023
8:27 CH
Hắn ngạc nhiên: Hai con ngồi ghế Thẩm phán là con Rết chứ con gì nữa, độc lắm đấy. Còn mấy con ngồi ghế Bồi thẩm đoàn là con Cuốn Chiếu, thuộc loại vô hại, em không biết à ? Nàng đỏ mặt : Từ bé em chỉ sống ở chung cư cao cấp, chả thấy rắn rết bao giờ. Nhìn về phía bàn của Viện kiểm sát, nàng reo lên : Ôi, mấy con chó Bông và Chi Hua Hua này dễ thương quá. Hắn bảo: Chúng nó ngậm đầy tiền rồi nên dễ thương thế đấy. Còn xử những vụ án chính trị, không ăn được đồng nào là chúng biến thành Bẹc giê với Pitbull ngay thôi. Cắn phát nào chết phát đó.
Đi Cam Ranh
24 Tháng Sáu 2023
6:06 CH
Nhưng đông nhất vẫn là du khách Việt nói giọng bắc. Họ có mặt khắp nơi, huêng hoang, ồn ào, bất chấp người chung quanh. Đang ngồi ăn buffet, hắn giật mình vì có tiếng thét bên tai “CỦI ƠI !”. Nhìn lên, hắn thấy một phụ nữ tầm U60 mặc váy xanh, chân đi dép đế cao, đính rất nhiều hạt cườm đám ma, đang đưa tay lên miệng làm loa chĩa vào đám đông : “Củi ơi ! Quái cái lão này, đã bảo là hẹn ở đây...” Hắn lắc đầu chịu thua lối ứng xử nơi công cộng thiếu văn hoá này và cúi xuống ăn tiếp. Còn nữa : Tắm biển lên, chân dập dềnh trên cát. Đi trước hắn là một ông bắc kỳ bụng ỏng, đít teo. Vừa làm động tác hít thở thể dục, ông vừa nói lớn...
Quay lại